Khoảng cách là cỡ 10 năm em ạ. 8->
tttnt ơi đi ván cờ này thì có nước chết với tdc thôi không hy vọng nhiều.tối về nghi sao mà đi cuộc này cuộc này đánh biểu diển thì được
Hơi buồn cho các kỳ thủ Việt Nam. Tôn Dũng CHi về Tàu chắc nói Việt Nam đánh còn yếu quá, sách cổ chưa xem hết. Hình như các Kỳ thủ Việt Nam ưa cập nhật biến mới trong khai cục mà không nghiên cứu kỹ các món xưa cổ, trong khi đó TQ hiện nay có khuynh hướng quay lại các biến thể và khai cục kiểu xưa theo đường hướng mới nhằm gây bất ngờ cho đối thủ! Tuy vậy ván này TDC đã thất bại trong việc làm bất ngờ cho đối thủ còn TTNT lại gây bất ngờ cho TDC. TDC chắc nghĩ: "lâu nay mình đánh giá hơi cao bác này!"
2010 4th Phuong Trang Cup Vietnam XiangQi Open Preliminary Stage - TonThatNhatTan WIN LAI LyHuynh
Đây là ván khá chất lượng của Tân khi anh hạ " Âu Dương Công Tử " Lại Lý Huynh . Có lẽ cái anh cần khắc phục lúc này là tâm lý nhiều hơn là sức cờ . Cơ hội vào CK là rất nhỏ chỉ mong Tân thi đấu ván 2 thật xuất sắc ko làm người hâm mộ thất vọng hơn ...
Sao bác Á Minh nhà ta mất con mã đơn giản thế nhỉ. Giải thưởng chênh lệch lớn thế mà phế mã như không.
Các anh kỳ thủ quân ta giải này đánh lỗi quá nhiều mà toàn là lỗi mõm cây, bực thật.
@AC MILAN "Em chỉ sợ 10 năm nữa mình lên được tầm họ bây giờ thì trình độ của họ lai lên mức khác rồi": 10 năm nữa khoảng cách hi vọng là 5 năm.
Việt Nam ta chỉ có thể NTB mới hi vọng giết được với mấy chú TQ, Lại lý Huynh còn chưa biết được ???
Chỗ đó ko mất mã thì mất xe mà anh họ đi p3-7 !
@ Nhật Tân : Nếu anh cứ coi Tôn Dũng Chinh như Lại Lý Huynh , Uông Dương Bắc ,Nguyễn Thành Bảo thì đảm bảo có thua Chinh cũng phải vận hết 100 phần công lực lẫn mệt mỏi . Anh Bằng Hữu có trên mạng cho em gửi lời đến Nhật Tân như thế [-( .
Đã có kết quả ván NTB và LLH chưa nhỉ ? Hy vọng LLH sẽ vào chung kết gặp TDC. Vào một ngày đẹp trời mọi thứ đều có thể xảy ra và cup phương trang sẽ được giữ lai ở việt nam :|
TTNT thua ván này chủ yếu là vì khớp, không nhớ rõ các biến, cộng với công lực cao của TDC, chứ ko phải anh ta ko biết cái bẫy xưa như trái đất mà các bạn cờ nghiệp dư hay chơi này.
Bên TQ, nếu kỳ thủ chuyên nghiệp nào dùng các bẫy trong cổ phổ thì mình phải hiểu là thật ra họ đã chuẩn bị để đối phó với các biến không vào bẫy. Tức là họ đã chuẩn bị sẵn sàng cẩn thận cho các biến không ăn ngựa hoặc trước đó.
TTNT khi gặp TDC đi như vậy, thấy cạm bẫy cũ trong Mai Hoa phổ, thì anh ta có 2 lựa chọn:
1. Không đi vào bẫy mặc dù vẫn biết là đối phương đương nhiên đã giăng thiên la địa võng chờ mình đi các biến không vào bẫy.
Có thể hiểu là TDC đã chuẩn bị kỹ và rất rành về diễn biến không vào bẫy, trong khi TTNT có thể không hiểu biết nhiều về các diễn biến sau này khi không vào bẫy. Chứ ngày nay không thể có chuyện 1 kỳ thủ chuyên nghiệp đấu với 1 kỳ thủ chuyên nghiệp mà tin rằng đối thủ lại không biết cuộc bẫy đó. (Vì vậy các kỳ thủ chuyên nghiệp TQ đều chủ yếu tập trung nghiên cứu các biến không vào bẫy)
2. Đi vào bẫy với hy vọng gây bất ngờ cho TDC, nghĩ rằng anh ta đang chờ đợi mình không vào cái bẫy trẻ con này.
TTNT cũng như nhiều kỳ thủ khác, có lẽ đã tập tành nghiên cứu về Mai Hoa Phổ và tìm các biến khác sách để "lấy độc trị độc" chống Mai Hoa Phổ, anh ta biết ít nhiều về cuộc này. Với hy vọng rằng TDC không nghiên cứu kỹ diễn biến đối thủ vào cuộc mà chỉ nghiên cứu diễn biến đối thủ không vào cuộc.
Như vậy giữa cái mà anh ta còn mập mờ (các biến mà TDC đang chờ khi anh không chui vào cuộc) và cái mà anh ta có chút hiểu biết (vào cuộc rồi đi các biến khác sách, các biến sw để tìm đường sống) thì anh ta đã chọn cái giải pháp "an toàn" nhất. Tuy nhiên cái "giải pháp an toàn" này vẫn bị một chuyên gia khai cuộc sâu thăm thẳm nghiên cứu toàn diện, nhớ dai như máy như TDC tiêu diệt dễ dàng.
Mất căn bản, không hiểu nổi. Thua cách này xấu hổ quá. Sức cờ tôi đứng nhất thôn, nhì xã, 15 huyện, tỉnh ko có cửa, cũng không thua kiểu này. Tân thua kiểu này như cử nhân làm sai tính cộng 2 con số. Đau hơn là trận thua này làm cho Trung Của nhìn làng cờ Việt không tới nửa con mắt. Tôi rất đau xót.
Xin giới thiệu với các bạn chưa biết về cuộc này. Cạm bẫy này được bên Hậu giăng ra bằng cách phế mã tranh tiên. Tôn Thất Nhật Tân không ngờ bị dính vào cuộc này. Nếu Tôn Dũng Chinh đi đúng sách thì thắng chắc.
THẾ TRẬN: BÌNH PHONG MÃ PHẾ MÃ PHÁ TRUNG PHÁO TUẦN HÀ XA
Bình Pháo mở đường cho Xe dọa chiếu bí, lại ngăn không cho Tướng xuất bắt Mã. Đến đây bên Tiên có 2 khả năng chống đỡ như sau: A. Xe 3 bình 4; B. Pháo 5 tấn 4
Phương án A:
Bên Tiên mất Xe chắc chắn sẽ thua cuộc
Còn nếu bên Tiên chơi pháo 5 tấn 4 thì diễn biến như sau:
Bên hậu chiếm đại ưu thế, thắng cuộc.
Nước thứ 9 thay vì TTNT bình xe ăn chốt, nên đổi lại thành nhảy pháo 7 ăn tượng !
Một trận đấu đáng thất vọng và đáng quên đi.Chỉ hi vọng ngày mai TTNT đánh trận thứ 2 tốt hơn chứ đánh đấm kiểu này chỉ mới hơn 20 nước là "Die" thì thật là ko còn gì để nói nữa. Bây giờ Vn chỉ còn hi vọng vào NTB hoặc LLH sẽ làm được điều gì đó bất ngờ chứ TTNT thì chắc chắc đến 99,99% bị loại 1 cách thảm hại.Ngày mai chắc TDC đề nghị hòa sớm để nghỉ ngơi dưỡng sức ???
Vậy là bên tiên chọn phương án B. Mà phương án nào cũng chết. Buồn ơi là buồn.:((:((:((
Em nhớ không nhầm thì cao thủ cũng phải có những nước đi ngớ ngẩn, ví dụ như bác Hồ Vinh Hoa hay bác Hứa Ngân Xuyên gì gì ấy nhỉ có những ván chả dính cuộc nào cả nhưng vẫn tham ăn quân để chiếu hết cờ sau mấy nước cơ mà, lú lẫn là chiện bình thường mà các bác đừng cờ ngoài bài trong thế .
Kể cả bác Tôn Thất Nhật Tân có thuộc cuộc đi nữa nhưng hàng trăm cuộc thế đôi khi không nhớ hết, nhiều lúc các bác đọc sách thuộc lòng từng trang nhưng lúc đột nhiên hỏi lại nhớ thế nào được phải không, mà nhiều khi trên tay cầm bật lửa mà cứ đi tìm bật lửa ở đâu nữa cơ, ngẫn là bệnh thường của người mà :)
Vấn đề không phải là ở bác Tân mà vấn đề là ở các Bác có định kiến sẵn là làm kỳ thủ buộc phải nhớ cuộc cờ nên mới thất vọng thế :D
[-Xanh em vào đây xem lại biến phế mã của Hoa Mai Phổ
http://www.thanglongkydao.com/khai-c...rai-t-hay.html
link down load MAI HOA PHO-PHAN MAI HOA.chm
mình trình độ gà vịt cũng khôgn ăn mã như ôgn Tôn này
Theo tôi thì TTNT đã bị ảnh hưởng tâm lý rồi bạn à.Sau 8 vòng mà TDC được 7,5 điểm.TTNT ngó thấy bản thành tích của TDC mà đáng nể.Thêm nữa là TTNT cũng thua TDC ở ván 5 nên khi gặp lại ở bán kết đã bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề.Thành ra tâm lý đã kô được ổn định nên thua là chuyện thường,hay nói cách khác là TDC quá hay.Còn việc bạn chê bai TTNT là bạn chẳng hiểu gì về cờ tướng,thí dụ đối với các danh thủ trong CUP PHUONG TRANG thì TTNT có ngán ai đâu toàn là thắng ,chỉ có 2 ván là huề.Thử hỏi các bạn cờ đáng chê hay là khen TTNT???
Tôi có nói quyết định vào cuộc là đúng đâu. Tôi chỉ không tin là TTNT không hề biết cuộc này, TTNT vào bẫy là có toan tính chứ không phải kiểu dân cờ mới tập chơi vào ko biết gì ham ăn mà vào bẫy. Qua kinh nghiệm cá nhân, hồi nhỏ chơi cờ trong xóm thì nhiều người biết cuộc này. Sau này lên mạng thì 17xx bên CXQ, 15xx bên MXQ quèn nhất, thuộc loại gà vịt nhất cũng biết cuộc này thì ko thể tin rằng TTNT ko hề biết cuộc này.
Bởi vậy mới nói đó là khớp, mạo hiểm, quyết định sai lầm, tưởng là giải pháp "an toàn" hóa ra lại là mạo hiểm dễ thua.
Nếu như một kỳ thủ bình tĩnh khác thi đấu gặp phải trận này thì họ sẽ không vào cuộc dù có mù mờ về các diễn biến sau đó, nếu không rành thì cứ chơi cờ rừng thôi chứ kiên quyết không vào bẫy. Vì các cuộc cổ thì người ta đã nghiên cứu quá sâu, quá kỹ và nhiều năm rồi, có giá trị nhiều đời, mặc dù một số kỳ thủ hiện đại như TTNT có thể coi đó là lạc hậu, lỗi thời, đã được nghiên cứu từ cái thời chưa có sw v.v. Tuy nhiên đây vẫn là suy đoán thôi chứ muốn chắc thì phải hỏi chính đương sự.
Nói thật chứ trong giải này ai gặp TDC mà không bị tâm lý ít nhiều, ngoài Trần Văn Ninh và Uông Dương Bắc bức hòa được TDC thì các kỳ thủ khác cũng có chút khớp. Bảo thì đi biến yếu nhất, khó hiểu nhất. Huynh thì đi không chính xác trong khai cuộc, để mất cây. Bác Việt phòng thủ thụ động ngay từ đầu v.v. Tuy nhiên Bảo sau khi bị kém ở khai cuộc thì giằng co đến cùng. Huynh bị mất cây, kém chất, nhưng vẫn chiến đấu đến cùng. Bác Việt lâm vào thế cờ tàn khuyết tượng tất bại (sĩ tượng bền mới hòa được) nhưng vẫn quyết chiến tới cùng và chỉ thua bằng các đường sát cuộc hơi khó thấy. Chứ còn bị khớp lộ liễu tới như TTNT thì thật đáng thất vọng. Cả 3 ván đấu với TQ thì ván nào ván nấy đều bị thua nhanh gọn và quá dễ dàng.
TTNT thật đáng thất vọng nếu so với các đồng đội Đà Nẵng của anh ta như Trần Văn Ninh, Võ Văn Hoàng Tùng. Trong giải cá nhân châu Á năm nào đó VVHT đã hạ 1 kỳ thủ TQ và hòa với kỳ thủ TQ kia, Trần Văn Ninh cũng bức hòa 1 kỳ thủ TQ trong giải đó. Đáng lẽ VVHT vô địch nhưng lại để thua lãng xẹt trước Triệu Nhữ Quyền. Kết quả giải đó TVN hạng 3, VVHT hạng 4.
Cùng lắm họ xem ván cờ của TTNT là "không tới nửa con mắt" chứ không thể xem nhẹ làng cờ Việt. Không thể xem nhẹ làng cờ Việt vì 2 ông Tàu Sing và Tàu Macau nằm cuối bảng. 2 kỳ vương HK và Đài Loan thì lận đận ở nhóm giữa. Vu Ấu Hoa không lọt nổi vào top 5. Các ván thua do khớp cờ của cá nhân TTNT ảnh hưởng đến danh tiếng của riêng anh ta.
Tuy Tôn Thất Nhật Tân cũng mắc lỗi trong khai cục thật nhưng cũng nên thông cảm cho kỳ thủ này vì trong cờ tướng điều đó là rất khó tránh được kể cả là ở đẳng cấp cao.Đơn cử Lữ Khâm còn thua Lý Trí Bình năm 2004 sau có 17 nước hay như Từ Thiên Hồng đánh với Triệu Quốc Vinh ở Ngũ Dương Bôi năm ngoái cũng thua chóng vánh sau 19 nước cờ dù Từ Thiên Hồng với các cuộc Bình Phong Mã tam binh đối Ngũ Thất Pháo đó đảm bảo nghiên cứu rất sâu rồi.:D.Tôn Dũng Chinh giải này đánh quá phong độ,nếu Tôn Thất Nhật Tân có thua cũng không có gì là lạ,ngoài ra mình cảm thấy anh Tân mỗi lần gặp các danh thủ TQ dường như tâm lý không ổn định,không thể hiện được nhiều nên rất dễ thua nhanh chứ không phải do trình độ của anh Tân kém hơn hẳn so với Bảo và Huynh đâu.
Đồng ý là Tân bị khớp cơ , các bạn thử để ý xem Nhật Tân thua 2 ván giai đoạn 1 nhưng đều trước Tầu .Trong khi đó ko 1 danh thủ Việt Nam nào thắng nổi anh ta hãy liệt kê ra mà xem : Trừ Trần Thanh Tân trẻ và Trần Đăng Quang cũng chưa hay lắm , Sát Nhân Vô Ảnh Việt thua Tân , Huynh thua Tân , Bảo , Bắc huề chứng tỏ anh ta đâu có kém cái chính là tâm lý vs Tầu cái này thì lỗi ở Tân thôi .
Bản thân tôi cũng thấy bản lĩnh thi đấu với TQ của Tân còn kém Bảo, Huynh. Giá mà hoặc Bảo hay Huynh đứng thứ 4 vòng bảng để cho Tôn Dũng Chinh phải gặp cả 2 cao thủ này ở bán kết và chung kết thì xác suất giữ cup tại VN sẽ cao hơn.
Xem xong ván cờ giữa TDC và TTNT, mình tưởng mình đang mơ =)) Chỉ biết cười thôi. Làm tặng chú Tân một bài thơ cho vui vậy =))
Thơ tặng cù lủ tân =))
Cù Tân đúng thật tức cười
bước vào bán kết như người trên mây
chẳng siêng luyện tập hằng ngày
gặp mai hoa phổ lăng quay té đùng
phituongcuoc.
Ai có biên bản ván NTB tiên hòa LLH thì post lên cho anh em xem với. Trong thâm tâm tôi muốn Bảo vào ck với Chinh thì cơ hội sẽ cao hơn vì Bảo có nhiều kinh nghiệm quốc tế hơn (đương kim á quân TG) đã từng gặp rất nhiều cao thủ TQ còn nổi tiếng hơn TDC và cũng đã từng thắng (như Hồng Trí, Triệu Quốc Vinh ...)