Bác Trung thâm nho thật,chỉ nói một câu là havyrain im ngay ko thắc mắc gì thêm nữa :))
Ai có biên bản ván cờ Lại Lý Huynh thắng Vu Ấu Hoa và ván hòa bán kết vừa rồi giữa Huynh và Bảo thì post lên cho đồng đạo võ lâm thưởng lãm nhé. Tôi down về dữ liệu các ván cờ giải PT lần này từ trang vietnamchess nhưng ko thấy đề tên kỳ thủ, nên chẳng biết ai đấu với ai.
Sáng nay mình đọc báo thanh niên thấy đưa tin trận bán kết 1 kết quả Bảo thắng Huynh lượt đi??? Chính xác là kết quả hòa hay Bảo thắng vậy?
mình tin : TIN TỨC CỦA THANGLONGKYDAO CHÍNH XÁC HƠN BÁO NHIỀU HEHE
Tuy biết trình cờ của TTNT cao,nhưng do "Khớp" đối thủ thuộc về tâm lý chiến không tốt là đại thất sách trong thuật dùng Binh,còn với trình cờ cao mà đi những sai lầm cơ bản thì là đáng trách cái này thuôc về chuyên môn ư???.Các danh thủ VN, khi đấu với các danh thủ quốc tế sừng sỏ, fải nên trang bị cho mình 1 tinh thần "Thép" và không nên "khiếp nhược" cho dù đối phương có là ai đi nữa,có như vậy thì Cờ Tướng VN mới mong có được những cuộc "lật đổ" ngoạn mục được.Vẫn biết trong thể thao luôn có nhiều bất ngờ lật kèo như chơi.Thua là do kém,nhưng fải trong chừng mực chấp nhận được.Một trận Kỳ làm cực kỳ thất vọng người hâm mộ.Thật đáng tiếc!!!...
ông ttnt này thua ván cờ lãng xẹt. phàm là người chơi cờ chuyên nghiệp thì ai cũng phải trang bị cho mình 1 em sw để luyện cuộc, tráp mai hoa xưa như trái đất mà ông này cũng dính chưởng thì pótay rồi.tráp này giờ khi chơi sw mà mang ra là bị đập không còn mảnh giáp. kiếm cũ mà vẫn chém được tướng địch thế mới ác.
Bác Go Player cứ xem kỹ ván đấu sẽ rõ,mới có vài move đã dính chưởng Tôn tiên sinh,thế là họ Tôn dẫn dắt thế trận suốt,không phải họ Tôn bị bắt chết quân đâu,mà họ cố ý giăng 1 cái bẫy cũ kỹ không ngở TTNT mắc bẫy mà không thể nào thoát ra được dẫn đến thất trận.Trên diễn đàn này rất rất nhiều cao nhân bất lộ tướng,dù không ra tranh đấu trong làng cờ nhưng đều dư sức để thẩm định ván đấu của TTNT vs TDC.Có lẽ người hâm mộ đặt quá nhiều kỳ vọng vào Tân để rồi nhận lấy thất vọng chăng???...Thân chào.
Bạn nói nghe chừng như "các bạn chưa cao mà cứ phê bình này nọ". Nhưng nhà phê bình văn học, điện ảnh đâu cần phải làm ra tác phẩm. Hoặc dân dã hơn "Người không đẻ trứng nhưng vẫn biết trứng nào hư trứng nào không". Trận thua của Tân đúng là để lại nhiều cảm xúc cho người yêu cờ Việt Nam.
Nói chung anh Tân để thua sơ đẳng thế là đáng trách rồi,nhưng hi vọng anh sẽ lật ngược tình thế trong ván 2 dù rất khó.;) chúng ta cùng chờ xem.
Anh Nhất Đại Tôn Sư có biết hôm nay mấy giờ đánh bán kết 2 không? thanks bác nha!
TRỰC TIẾP TƯỜNG THUẬT VÁN 2 TRẬN BÁN KẾT CÚP PHƯƠNG TRANG 2010
Tôn Dũng Chinh ( TQ) Tiên Hòa Tôn Thất Nhật Tân (VN)
Ván này Tôn Dũng Chinh lại chủ động chọn đường Tam Binh. Anh chơi đơn giản không cho Tôn Thất Nhật Tân một cơ hội nào cả.
Hai kỳ thủ đồng ý hòa ở nước 32. Tôn Dũng Chinh bước vào trận CK.
Những kết quả khác :
Bán kết 2: Lại Lý Huynh - Nguyễn Thành Bảo - 0.5-0.5
Két quả cờ nhanh ván 1 hai bên hòa. Ván 2 Nguyễn Thành Bảo thắng giành vé vào CK.
Tranh 5-8: Trương Á Minh - Vu Ấu Hoa - 0.5-0.5
Uông Dương Bắc - Trần Quốc Việt - 0-1
2 trận CK và tranh 3&4 sẽ diễn ra vào 09h sáng mai 28/04/2010, mời các bạn đón xem.
TRƯƠNG A MINH (TIÊN HÒA) VU ẤU HOA
Bản chất vấn đề giữa các ván đấu TTNT với đấu thủ TQ là họ thuộc các cuộc đó như cháo trong khi TTNT ko rành các cuộc đó, cộng với tâm lý khớp, sợ, sức ép tâm lý, thiếu bình tĩnh và bản lĩnh, dẫn đến kết quả thua nhanh lẹ trong tất cả các ván cờ đấu với TQ, các ván trước anh ta cũng thua nhanh gọn lẹ mà có bẫy biếc gì đâu.
Ván bán kết TDC dùng cuộc cũ đấu Mai Hoa Phổ với TTNT, thực chất là TTNT ko rành cuộc cũ đó, ko nhớ rõ, còn TDC thì thuộc như cháo, nên TTNT thua nhanh. Trước đó TTNT đâu có vào bẫy Mai Hoa Phổ, cuộc cổ nào đâu mà vẫn thua nhanh. Điều đó cho thấy rằng dù TTNT có chơi Phản Mai Hoa hay đi khác thì kết quả cũng tương tự vậy thôi. Vì bản chất vấn đề là TDC được đi tiên và đã chuẩn bị hết rồi, thuộc các biến như cháo cho dù anh có vào cuộc, ko vào cuộc, chơi phản Mai Hoa, hay cả chơi cờ rừng. Còn TTNT đụng nhằm cuộc cổ, ko rành các khai cuộc mà đấu thủ TQ đã đi, đâm ra lúng túng, cộng với sức ép tâm lý và khớp cờ sẵn có, thành ra như đứa trẻ bị lạc giữa rừng ko biết làm gì, thua lẹ thôi. Thành ra tôi ko quan trọng có vào bẫy hay không vào bẫy ở đây. Ván nào anh ta cũng thua nhanh thua gọn cả dù có bẫy hay không, bẫy cũ hay bẫy mới.
Lúc đầu xem trận TTNT & TDC mình cũng hy vọng TTNT có nghiên cứu được biến mới ai dè... Thực sự đây là trận thua đáng buồn bởi trận này những người chơi cờ hầu như đều biết(em nghĩ > 95%) - Chứng tỏ việc xã hội hóa cờ tướng kém của nước ta - nên 1 kỳ thủ đẳng cấp như TTNT cũng không biêt or quên 1 thế trận cơ bản. Lúc đầu nghĩ trân thua này rất buồn nhưng nghĩ lại tôi thấy VN còn rât nhiều viên ngọc thô chưa được mài kỹ, như anh Tân chưa kinh qua Mai Hoa Phổ mà công lưc & nội công đã thế rồi âu cũng rất đáng khen. Biết đâu sau lần này sức cờ anh T ngày càng thăng tiến, là bước ngoặt cho sự nghiệp cờ của anh.
bác ơi, ghi là BK2 mà lại là, TAM-VAH, bác pót trận bảo với huynh đi
Sáng nay Saigon kẹt xe. Chắc mạng cũng hơi chậm chút. Các bác kiên nhẫn chờ banghuu chút nhé...
bâm f5 mà không thẩy gi anh banghuu ơi !!!!!!!...........0936339899
Lý Huynh hòa nhanh với Bảo ?
TDC dánh cao thât !!!!!!!!!
Tới đây N. Tân thua nữa rồi !
TTNT lại đứt roài. Thua nhanh quá
Quá gọn ghẽ.
Sau nước P7+3 ăn tốt bắt xe quá cao ! Tôi e rằng TTNT khoảng 6 đến 10 nuớc nữa sẽ thua ! Nếu V5+3 ăn Pháo thì M4+6 hết luôn ......... nếu chạy xe thì cũng M4+6 .
Nếu đỡ bằng P2-4 thì P7+4 thí pháo chiếu tứong cũng hết...........
Nếu dùng 1 xe đổi pháo + mã + tượng thì thua cờ tàn !!!!
Thật đáng buồn cho ván thua nhanh thứ 3 của TTNT !
Hy vọng Bảo hoặc Huynh sẽ có ván đấu chất lượng hơn với TDC !
Kết quả Tân lại đi tiếp ván nữa (chắc là nhanh vì BTC đã up kết quả lên 20 phút trước). Anh banghuu chắc không hào hứng nên không up tiếp ván đó nữa :D
Tôn Dũng Chinh đánh hay quá, mỗi nước đi đều có uy lực, anh Tân rơi vào thế bị động chống đỡ rồi. Mới xem đến nước 17 nhưng mình có cảm giác Tôn Dũng Chinh biết trước hết các nước đi của anh Tân. Có lẽ anh Tân chỉ còn cố xoay trở đưa về cờ tàn mà cầu hòa thôi. Hy vọng thắng thật sự không cao.
Đánh mà sợ đối thủ thì thua chắc.
Thua đâu mà thua ! Tới đây vẫn còn đủ sức chống đỡ ! Mấy bác bi quan sớm vậy !
ttnt đánh cờ với china như vịt đánh.thua chắc nữa rồi. trận thuận pháo này chỉ cần thuộc bài là thủ hòa được mà.ttnt chắc không có sw luyện rồi. kakaka