Trường cũng có vẻ ngon trước Tôn Thất Nhật Tân nhỉ , kém 1 mã nhưng hơn tới song binh , song voi .
Trường cũng có vẻ ngon trước Tôn Thất Nhật Tân nhỉ , kém 1 mã nhưng hơn tới song binh , song voi .
Ván Thành Bảo (HN) gặp Á Minh đúng là Á Minh như bị bịt mắt thật. Cứ như là bị mụ cờ vậy.Như vậy là Bảo đã thắp sáng một ngọn đuốc cho đoàn Hà Nội.
Thực ra cờ Thành Bảo rất sâu mà có độ giang hồ cao khi anh lăn lộn giang hồ nhiều.
Thông thường trong giải anh đánh bài bản, nhưng lúc nguy nan sẵn sàng chơi cài bẫy rất sâu. Như năm ngoái bẫy Lâm tay dài chẳng hạn.
Cái hay ở chỗ xuất kỳ vô bị. Cao thủ nhưng gặp chỗ tưởng bình yên thường hay lơ là. Ván này cũng vậy ít ai nghĩ là có biến nhanh đến thế?!!!
sau nước 14....P4.1 anh nên chơi M7/6 thì ổn hơn.
Phải nói là Bảo cờ rất sâu, còn anh Minh bị bất ngờ nên dính bẫy thôi.
Link tường thuật trực tiếp
Đào Quốc Hưng (HCM) - Vũ Hữu Cường (HNO)
Phùng Quang Điệp (BPH) - Đào Cao Khoa (HNO)
Nguyễn Hoàng Lâm (HCM) vs Trần Văn Ninh (DNA)
Nguyễn Ngọc Tùng (HNO) - Phạm Văn Huy (HPH)
2 ván của nữ: Chu Thu Trang (HNO) -Trần Tuệ Doanh (HCM) và Lê Thị Kim Loan (HNO) - Cao Phương Thanh (HCM)
Link tường thuật trực tiếp
Đào Quốc Hưng (HCM) - Vũ Hữu Cường (HNO)
Phùng Quang Điệp (BPH) - Đào Cao Khoa (HNO)
Nguyễn Hoàng Lâm (HCM) vs Trần Văn Ninh (DNA)
Nguyễn Ngọc Tùng (HNO) - Phạm Văn Huy (HPH)
2 ván của nữ: Chu Thu Trang (HNO) -Trần Tuệ Doanh (HCM) và Lê Thị Kim Loan (HNO) - Cao Phương Thanh (HCM)
Hình cờ của Trần Hữu Bình (HNO) (quân đỏ) - Phan Phúc Trường (CMA), đến lượt anh Bình đi
http://ne2.upanh.com/b6.s3.d1/4c9c08...5102011036.jpg
Mình cũng nghĩ đòn M7/6 ổn trong trường hợp nhìn ra đòn P3-4. Chứ bình thường mà thối Mã, đổi quân tán loạn trong khi có con chốt qua sông sắp uy hiếp Pháo thì đường thối Pháo là đường bình ổn nhất. Em không hiểu là một số bác chỉ nhìn ván cờ mà chỉ trích bác Minh tệ hại thôi. Em thấy Bảo gài cờ quá hay, như hôm ván đánh tuyển chọn, cũng gài Lâm một bàn ăn Sĩ rồi bị bí. Mà sao không ai bảo là bác Lâm bị bịt mắt. He..he... Rõ là các bác không công bằng.
Ván Cờ Hưng - Cường thấy rõ là bên HCM chỉ cố đứng tấn chờ biến thôi,
Cường như thường lệ xông lên tấn công. Hưng nhẩn nha làm vài con tốt dắt chuột qua sông.
Sau 1 hồi đấu bớt quân là có ưu thế.
Tuy nhiên cũng là do tâm lý Cường quyết thắng chứ nếu đấu pháo luôn rồi bình xe bắt tốt và pháo thì hòa.
Hà Văn tiến BCA 0- 1 Võ Minh Nhất BPH
Kỳ thủ trẻ Hà Văn Tiến 14 tuổi, vô địch giải trẻ, đã lần đầu tiên tham dự A2 đã có 5,5 điểm sau 11 ván đấu, một thành tích khá tốt dù anh đã thua ván cuối lỡ cơ hội vào A1 năm sau
Trần Anh Tuấn CMA 1/2 Nguyễn Thăng Long HNO
Âm tàn lão quái đã hết hy vọng rồi.
Tôn thất Nhật Tân DNA 1/2 Lại Việt Trường HNO
Trềnh A Sáng HCM 1 - 0 Nguyễn Trí Độ BPH
Anh thèm gái đẹp oi! đã có kết quả của đội HÀ NỘI chưa a?
Coi như thêm 1 bác nữa thoát chết chúc mừng cao thủ Võ Minh Nhất .
TTTT Trần Hữu Bình HNO - Phan Phúc Trường CMA
Ván của Lâm với anh Ninh, do phải thắng nên Lâm xông lên công rồi.
Tàn này không dễ chơi mà anh Ninh nhiều kinh nghiệm tàn này lắm, e rằng Lâm khó ăn.
Hoà hết 2 ván là Tphcm nhất rồi các bác nhỉ .
Phan Phúc Trường càng đánh càng lên nhỉ?
Ván này Bình khó rồi.
Ván Nguyễn Hoàng Lâm vs Trần Văn Ninh đứng hình rồi anh em chiến trường cập nhập thật nhanh nhé .
Nguyễn Ngọc Tùng HNO 1 - 0 Phạm Văn Huy HPH
Tùng LG đang chờ xem hệ số phụ có đủ điểm A1 năm tới hay không.
Sợ nhất là Hưng cứ bình Xe bắt pháo rối ấn tốt xuống là khó đỡ
Nguyễn Khánh Minh QBI 1 - 0 Lê Văn Bình BRV
Vậy là sau nhiều năm có tên trong A1, năm nay kỳ thủ lão luyện Lê Văn BÌnh đã tạm biệt A1.
Lưu Minh Hiệp KHO 0 - 1 Nguyễn Văn Tới BDI
Lê Hải Ninh BCA 0 - 1 Ngô Ngọc Minh BPH
Vậy là tuyển thủ NInh BCA đã lỡ chuyến tàu muộn A1
TRầnh Văn Thanh BPH 1/2 Bùi Dương Trân BDU
Phùng Quang Điệp ( BPH ) 0,5-0,5 Đào Cao Khoa ( HNO )
Mọi nỗ lực của đoàn Hà Nội đã không thành công , chúc mừng đoàn thành phố mang tên bác với chức vô địch hết sức xứng đáng !!!
Phan Trung Anh QBI 1/2 Nguyễn Ngọc Trí KHO
Ngựa Ô Phan Trung Anh đã không còn phi nước đại nữa.
Chu Thu Trang và Lê Thị Kim Loan đã xuất sắc mang về 2 chiến thắng cho đoàn HN !!!
Ninh " cót " bị chém quả đả đao này đau quá nhỉ ? a Trân thì " tạch " A1 từ vòng trước rồi nên hòa , thắng , thua như nhau .