-

Gửi bởi
Honda-Fit
bác xem lại biên bản giùm cái , nước 16 mã 9 thoái 8 thì làm sao bác Bảo có cái đòn bí ??
Hi..hi... Bác bị cái đòn đó làm cho bị ngộ, toàn nghĩ cách để phá bẫy. Nếu bác lui về M9/8 thì Bảo ra Xe, nâng xe dí Pháo, nâng Pháo dí tiếp rồi nâng Xe dí tiếp con Mã nằm trên sông của bác. Lúc đó Mã của bác lui về hậu phương thì cờ bác lép mất tiêu rồi còn gì???
-

Gửi bởi
TroiOi
Hi..hi... Bác bị cái đòn đó làm cho bị ngộ, toàn nghĩ cách để phá bẫy. Nếu bác lui về M9/8 thì Bảo ra Xe, nâng xe dí Pháo, nâng Pháo dí tiếp rồi nâng Xe dí tiếp con Mã nằm trên sông của bác. Lúc đó Mã của bác lui về hậu phương thì cờ bác lép mất tiêu rồi còn gì???
bác ra xe đường nào cơ , ra đường nào tui đấu xe đường đó , mục đích đánh hòa đấu cây là đơn giản nhất , tóm lại bác chẳng có con nào để dí cả .
-

Gửi bởi
Honda-Fit
bác ra xe đường nào cơ , ra đường nào tui đấu xe đường đó , mục đích đánh hòa đấu cây là đơn giản nhất , tóm lại bác chẳng có con nào để dí cả .
Hi..hi... bác cực đoan quá ạ. Đánh cờ là để sáng tạo, để giành chiến thắng chứ đánh cờ gì mà cứ nhăm nhăm đấu cây lấy hòa thì level bác Minh chắc cũng không tới được DCQTDS ạ.
-

Gửi bởi
TroiOi
Hi..hi... bác cực đoan quá ạ. Đánh cờ là để sáng tạo, để giành chiến thắng chứ đánh cờ gì mà cứ nhăm nhăm đấu cây lấy hòa thì level bác Minh chắc cũng không tới được DCQTDS ạ.
ván này hòa là Sài Gòn khả năng vô địch rất lớn , đây là giải đồng đội bác à , nếu muốn thắng cậu Bảo thì ngay từ đầu bác Minh phi voi làm chi ? Tôi nghĩ lãnh đội TP trước ván này cũng có bàn chiến thuật với bác Minh rồi , cứ hòa là OK .
A2-2011, toàn cảnh giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc tại Đà Nẵng
Đánh dấu