Gửi bởi
trung_cadan
Khổ quá , ông này cà khịa hết lượt giờ cà sang cả tôi , ghê thật :
1- Ở đây là diễn đàn , các thông tin tôi đưa lên là với cương vị là 1 phóng viên chiến trường , đã là phóng viên phải bám sát các tình huống , phải cung cấp đến độc giả các tin tức nhận định nóng hổi nhất , ngõ hầu làm vừa lòng anh em đang chờ đợi thông tin ( lúc làm bận lắm không có time mà trau chuốt xỉa xói đâu ) . Chứ tôi không có dự định áp đặt gì hết ông đừng có gắp lửa bỏ tay người , cái văn chưởng bộ của ông đừng có mang ra với tôi , ông nhé .
2- Việc nuối tiếc ván Hồng Công là đương nhiên , là vì anh Kiên đã xác định đây là đấu thủ đáng ngại nhất , Đạt hơn cây từ sớm khiến cả Tiến và Cường lập tức điều chỉnh thế trận thành hình hòa ( dù ít nhất Tiến là cửa trên ) . Chỗ này là chiến thuật đồng đội mà anh Kiên đã chỉ đạo , nguyên văn : Đạt ăn chắc rồi , anh em chủ động đá ra biên đi . Đáng tiếc là Đạt lại bỏ lỡ cơ hội vàng khiến chúng ta không thắng được , và tác hại đã rõ , vị trí số 1 đã rơi ra tầm tay . Giải này Đạt , Tiến và Cường đều cố gắng hết sức , nhưng mật độ thi đấu quá dầy ( Cường lại ốm cả đêm qua ít ngủ khiến phong độ không cao ) . Đặc biệt Đạt thi đấu xuất sắc , tôi tiếc là tiếc tình huống được ví với 1 cú penalty không thành công ( người ta hay nhớ đến điểm nhấn chứ ít khi để ý đến cả đoạn đường dài ) , chứ tôi không trách gì Đạt . Anh em ở đây rất đoàn kết và quyết tâm , ông bỏ ngay cái kiểu nghe hơi nồi chõ , lý luận kiểu cực đoan dễ gây mất đoàn kết nội bộ đi nhé .
3- Với những người chuyên chỉ trích người khác như ông , đến kỳ thủ còn gọi là cờ thủ , kiến thức về hệ số còn cóp nhặt mà không hiểu bản chất vấn đề chứng tỏ dân trí không cao . Nhẽ tôi không bao giờ bắt chuyện với 1 người bảo thủ , dân trí thấp và thiếu chuyên môn , từ ngữ như ông nếu ở ngoài đời . Tuy nhiên ở đây ông hay tranh cãi dẫn đến việc view tăng , mà các admin thì hay thấy diễn đàn thật cần số ít những người như ông bên cạnh những thành viên tích cực , nên tôi tuy muộn rồi vẫn gắng bỏ công trả lời ông . Và như như đã nói đây là 1 việc mà tôi không thích , thế nên sau comment này mong ông đừng động đến tôi nữa , vì với cá nhân tôi ông chán lắm , ông nhé ...
Đã thế còn hay gọi xếch mé tên nước người khác , ở đây là sân chơi của những người yêu cờ , không phải chỗ lan man chuyện chính trị , ông cũng bỏ cái kiểu gọi chệt nọ chệt kia đi cho , nó HÃM LẮM .
Kính ông :D !!!