Đức hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng, nhưng world cup này sẽ buồn khi chức vô địch chỉ được cạnh tranh bởi các đội bóng Châu Âu. URUGUAY khó tạo nên bất ngờ ở đẳng cấp hiện tại. Chán như con gián!
Printable View
Đức hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng, nhưng world cup này sẽ buồn khi chức vô địch chỉ được cạnh tranh bởi các đội bóng Châu Âu. URUGUAY khó tạo nên bất ngờ ở đẳng cấp hiện tại. Chán như con gián!
Nhìn lại tấm hình thấy cảnh Maradona ôm đầu Messi để an ủi khi những giọt nước mắt của Messi tuôn xuống, thấy cảnh đó kể cũng thấy tội. Biết bao những hoài bảo đều trong 1 thoáng tan thành mây khói. Đành phải chờ 4 năm sau mới có dịp rửa hận.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại là chuyện trước đây đội tuyển Argentina có ghé qua Đức đá giao hữu, khi đó Thomas Muller còn bị Maradona cho là "Cậu bé nhặt bóng" và còn bắt đuổi cổ cậu ta ra khỏi phòng thì mới chịu vào họp báo. Đó là 1 hành động thiếu tôn trọng, mà lẽ ra Maradona với tư cách 1 là đại danh thủ thì không nên làm thế vì dẫu sao mình cũng đang ờ nước người ta. Một hành động như thế là không nên và thiếu tôn trọng. Với thái độ hống hách như thế ai mà chịu được.
Sau khi Thomas Muller ra ngoài và tự bảo với chính mình là "Rối ông sẽ nhớ đến tôi". Trước đây cậu ta không hề có ý bất kính với danh thủ Maradona, thay vào đó cậu ta khá ngưỡng mộ Maradona chừng nào, nhưng rốt cuộc lại bị tạt ngay 1 gáo nước lạnh vào mặt thử hỏi tại sao cậu ta không tức.
Cái gì tới rồi cũng phải tới. Trận sáng nay chỉ mới phút thử 3, Muller đã đáp trả cho Maradona 1 nhát dao chí mạng vào lưới. Đó chỉ là câu ăn miếng trả miếng mà thôi. Như vậy đó cũng chính là câu trả lời cho Maradona rằng: Đội của tôi vào lưới nhặt bóng hay đội của ông vào lưới nhặt bóng. Câu trả lời đã quá rõ. Thua 1 cách không còn gì để biện minh nữa. Xem ra đội tuyến Anh đá còn khá hơn Argentina vì ít ra cũng tặng cho Đức 2 quả vào lưới. Chứ không đền nỗi muối mặt.
Maradona là người có tài, tất cả cầu thủ của Argentina cũng có tài, tiếc 1 điều chiến thuật của Argentina đã bị người Đức học thuộc lòng chiêu mảnh miếng rồi, trong khi đó ông ta cứ tưởng là đã quá am hiểu thế trận của người Đức, rốt cuộc ông ta bị người "bắt bài"...cho nên mới xảy ra thảm cảnh như vậy. Chiến thuật của người Đức thì mù tịt, không gỡ gạt được 1 không nào về xe.
Chính vì lới khiêu khích trước của Maradona cho nên đội Đức mới dồn mọi quyết tâm hạ gục đối thủ bằng mọi giá. Lại còn chê bai đội người ta này nọ. Đúng là potay với ông ta luôn. Không thể trách người Đức được. Tui thì không bênh cho đội nào cả. Nhưng thấy việc làm của ông ta làm người hâm mộ thất vọng quá =((
Maradona là cổ động viên nhiệt tình của Argentina tại WC 2010, và chỉ dừng ở mức đó thôi. Argentina đã thua xứng đáng, có bất ngờ chăng là lối tấn công của Đức, chính xác như chơi play station!
Thất bại của Brazil là đáng tiếc nhất. Hy vọng 2 anh học trò lận đận Hà Lan và Tây Ban Nha gặp nhau trong trận chung kết, để có 1 người lần đầu đạt được giải trạng nguyên.
Dạo này lướt qua các các mặt báo VN thấy những bài viết liên quan đến "cỗ xe tăng" Đức hay "cơn lốc màu da cam" Hà Lan là quá nhiều. Điều đặc biệt ở đây là ko biết các tác giả bài viết này có quan tâm đến biệt danh của các đội bóng này hay ko chứ mỗi lần đọc báo thì khoảng 20 bài mới thấy có 1 bài viết đúng về biệt danh các đội bóng.
Thật ra trong số những đội bóng chỉ có tên gọi của đội tuyển Nam Phi(những cậu bé), Bờ biển Ngà(những chú voi), Ý (thiên thanh), Ghana (những ngôi sao đen), Cameroon(Sư tử bất khuất) và tuyển Anh (tam sư) là chính xác, còn những đội tuyển khác như Brazil thì VN gọi là "vũ công Samba" trong khi biệt danh họ là Selecao(sự chọn lựa). Các đội tuyển khác thì VN ta lại gọi bằng các cái tên ko biết do đâu mà có : "vũ công tango"(Argen), "cơn lốc da cam"(Hà Lan), "gà trống"(Pháp),"cỗ xe tăng"(Đức),"bò tót"(TBN)...trong khi các đội tuyển này biệt danh của họ lại là:
"National Mannschaft" (đội bóng quốc gia)-Đức, "Albicelestes"( Màu trời trắng xanh) -Argen, "Oranje"(màu cam) hoặc "The Flying Dutchmen"( người HL bay),"Les Bleus"(những màu xanh)-Pháp, "Blue Samurai"(võ sỹ đạo xanh)-Nhật, "La Furia Roja"(cơn giận dữ màu đỏ)-TBN...
Mong rằng các biên tập viên , bình luận viên cũng như các người làm bóng đá của VN cố gắng viết chính xác hơn biệt danh các đội bóng trên mặt báo chứ ko nên dùng các biệt danh do chúng ta tự ý bịa ra. Những người Đức chắc chắn họ ko muốn nghe thấy tên gọi đội bóng mình sặc mùi chiến tranh như vậy và các nước khác khi biết các bài báo VN họ sẽ khâm phục vốn hiểu biết về bóng đá của người VN hơn.
bác nói vậy hình như hơi phiến diện thì phải.biệt danh do VN ta đăt,người VN ta biết,báo của người VN xuất bản,giành cho người VN đọc....sao cứ phải đem cái quốc tế cho vào đây :-/
bác làm t nhớ đến chuyện Euro 2008,đài truyền hình VN ko hiểu do lấy ý kiến từ đâu.chơi đọc tên cầu thủ theo đúng tiếng bản địa của họ.khiến cho Euro 2008 xuất hiện nhiều cái tên xa lạ với người VN của chính những cầu thủ quen thuộc.như "đớt kao",Van Pép-si","Jan-Ku-le-ờ", "Cha-bi", "đa-vít bi-a"....ngay kể cả sau này,1 số tên đội bóng ở TBN đọc nghe rất buồn cười "Bi-la-rê-an" hay "ba-la-đô-lít",quả thực rất gượng gạo và còn tạo cảm giác khó chịu cho khán giả phần đông là người VN
giờ bác thử viết 1 bài báo bình luận bóng đá.và sử dụng những biệt danh chuẩn quốc tế (đã được dịch ra TV) như màu trời trắng xanh,cơn giận giữ màu đỏ,hay đội bóng quốc gia...xem.có được độc giả đón nhận ko??
còn vụ người Đức ko thik gọi họ=1 cái tên sặc mùi chiến tranh thì hơi...quá.
Tên tiếng nước ngoài sao thì để vậy là chính xác nhất ko cần phải dịch ra VN làm gì. Ngay cả các tờ báo hàng đầu thế giới hiện nay khi nói về Brazil đều dùng các từ như Selecao hoặc đối với Pháp là Les bleus. Nếu bạn thử vào tờ the Sun của Anh thì thấy rõ điều này. Cứ để nguyên tên như vậy thì người VN cũng sẽ hiểu là Brazil và Pháp. Tuy báo Việt là của người Việt đọc nhưng để các tên như Selecao hay Les Bleus đều là tôn trọng đối với nền bóng đá của nước người ta, tôi thấy điều này là nên làm. Hiện nay đã có những biên tập viên cũng dùng các từ như tôi đã nêu trên, còn dịch ra tiếng Việt thì ko được hoa mỹ nên người ta ít khi dịch, chỉ để tiếng nước ngoài.
Còn việc cầu thủ đọc tên như bạn nói như từ Kuyt thì đọc là Đớt kao đúng với tên bản địa là chính xác, có phần xa lạ với 1 số người nhưng phải chịu thôi, bạn thử những người tên tiếng việt ko đọc đúng tên bản địa mà bỏ dấu đi xem có khó nghe ko?? Các bình luận viên bây giờ đã chuyên nghiệp hơn trước vì họ phiên âm tên cầu thủ ra tiếng bản địa trước khi đọc tên để khán giả có thể đọc được tên cầu thủ ngay cả khán giả ko phải người VN.
Với người am hiểu bóng đá thì ở VN mấy cái tên như Selecao , Les Bleus , Azzurri ...ai lại ko biết.
Bạn qua nứoc người ta đọc Đớt quýt sao người ta hiểu? Còn tuyển VN nếu ở tờ báo nước ngoài đặt biệt danh là The Dog, the Pig.... (chỉ ví dụ thôi) xem bạn có chịu được ko. Việc đội bóng của Đức - CLB Eintracht Frankfurt vừa sang VN thi đấu và bất ngờ trước biệt danh VN gắn cho đt Đức là có thật, và họ ko thích biệt danh này.
Tôi chỉ nghĩ là các tờ báo nên có chút thay đổi, còn người hâm mộ VN thì họ quen gọi gì thì cứ gọi vậy thôi.
@cothe2010: bạn nên tập trung chuyên môn, tức là bàn/dự đoán về các trận đấu thôi thì hay hơn. Biệt danh của các đội bóng tôi nghĩ các báo đài và bình luận viên kg thể tự chế ra được, mà phải có nguồn gốc từ đâu đó, và được mọi người chấp nhận (chính thức lẫn kg chính thức). Nếu biệt danh này có tính chất xúc phạm đến đội bóng quốc gia nào đó thì tôi đảm bảo với bạn rằng Tuỳ viên Văn hoá của Đại sứ quán hay Lãnh sự quán chắc chắn sẽ lên tiếng can thiệp. Đơn cử nhất như trường hợp đội tuyển Brazil, Selecao kg phải là biệt danh duy nhất, họ còn có một số biệt danh sau:-
Canarinho (Little Canary)
Seleção (The Selection)
Verde-Amarela (Green and Yellow)
Esquadrão de Ouro (Golden Squad)
Os reis do Samba (The Samba Kings)
Còn đội tuyển Hà Lan? Xin thưa cũng kg phải chỉ một biệt danh:-
Holland
Oranje
The Flying Dutchmen
Clockwork Orange
Orange Alert
@cothe2010: t vẫn đang nói vấn đề là ta đang đọc tờ báo của VN,bác lại cứ đặt tiêu chuẩn quốc tế với đọc báo của The Sun ra thì gượng ép quá
bác nói ta đọc tên cầu thủ theo đúng tên bản địa của người HL hay TBN.vậy thử đặt vấn đề lại,những cái tên như Lê Huỳnh Đức,Đặng Phương Nam,Võ Hoàng Bửu (tứ trước) còn giờ là Lê Công Vinh,Hồng Sơn.... thì quốc tế người ta sẽ đọc thế nào nhỉ?có đúng với tên bản địa của VN ko nhỉ?
còn những Selecao , Les Bleus , Azzurri ...ko còn xa lạ.t đọc báo VN cũng thấy người ta dùng nhiều.việc họ thay đổi cách gọi =những nick name khác để phong phú thêm.đâu có j là quá đáng
còn về những cái nick name, như cơn lốc màu da cam,gà trống,hay bò tót...đâu có j là quá đáng đến nỗi phải bị lên án đâu nhỉ? :-/theo t nếu đọc cái tên ấy lên,người đọc biết là bài báo đang nói về đội nào là được rồi
bản thân t ko nghĩ ko nên quá tuyệt đối hóa những cái của nước ngoài.họ ko dùng tên ấy,ko có nghĩa là VN ko được dùng hoặc người VN đặt ra nick name ko giống với nước ngoài là cái j đấy sai trái cả.t vẫn xin giữ ý kiến của t.báo chí của VN,cho người VN đọc,thì ko nên câu nệ điều ấy, vì nó quá gượng ép.xin hết!!!
Cuối cùng thì Đức cũng thắng Ác-hen-ti-na :) không bất ngờ lắm!
Bây giờ chỉ còn lại 1 đội Nam Mỹ mà phải đối đầu với 3 gã khổng lồ Châu Âu, thôi thì ngậm ngùi nhận vé hạng tư cho rồi. Cúp vàng thế là theo chân Châu Âu nhé...kaka. Mùa này ngựa về ngược khá nhiều. Dân Sài Gòn cũng lắm kẻ phải cắn lưỡi tự tử chỉ vì ghiền cá độ.
Nếu có cá cược chỉ nên chơi văn nghệ thôi, tội tình gì phải đưa mình vào con đường cùng đến thế.
Trận TBN và Đức thiên hạ không dám chấp nữa. Qua kinh nghiệm 2 trận: Ba Tây vs HL, Đức vs Argentina. Người ta sợ khiếp vía rồi...kaka. TBN thì có 1 dàn sao nổi cộm, đội nào trông thấy cũng thèm nhỏ dãi. Đức thì có được 1 tập thể mạnh với lối chơi gắn bó, 10 người như một + chiến lược gia tài ba. Bên tám cân bên nửa lạng, chẳng biết phải chọn bên nào mới là chính xác nhất. Hình như nhà cái chọn đá đồng, nhưng bắt Đức thì phải????????????
Còn cặp kia thì sướng rồi, phần thắng nghiêng hẳn về phía Hà Lan. Nhưng dù sao tôi vẫn thích trận chung kết giữa Hà Lan vs Đức hơn. Vì hai đội này cũng có nhiều duyên nợ không kém phần kịch tính như Argentina vs Đức.
Những trận đấu vòng bán kết xem ra khó đoán, chuyện gì cũng có thể xảy ra vì cái cúp vàng nằm gần quá ai cũng muốn nhào ra chụp liền.
Kèo những trận này thường thay đổi liên tục vì trong cuộc họp báo các huấn luyện viên đều tung "hỏa mù" nên gây khó cho những chuyên gia dự đoán kết quả trận đấu. Gần thi đấu sẽ có kèo chính xác hơn, thông tin cũng rõ ràng hơn.
Trận Hà Lan - Uruguay cũng rất khó đoán vì 2 đội này thường hiệp 1 chơi tầm tầm và thi đấu hay hơn ở hiệp 2. Tuy nhiên HL vẫn được đánh giá cao hơn qua trận thắng trước Brazil và việc tiền đạo chơi rất hay bên phiá Uruguay là Suarez bị cấm thi đấu 1 trận vì hành động...chơi bóng chuyền trong trận gặp Ghana. Hàng công của Hà Lan vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của các fan đội bóng này nên Uruguay vẫn có cơ hội chơi phòng ngự phản công để chờ thời cơ.
Nhiều người nghĩ bóng đá có thể thay đổi cuộc sống của họ trở nên sáng sủa hơn. Có nhiều người thì lại cho rằng lúc thắng lúc thua thì chẳng việc gì phải lo. Nhưng càng thắng thì muốn thắng nhiều hơn, thua thì muốn gỡ và cuối cùng thì....Tuy nhiên cá độ cũng có mặt hay vì nó làm tăng thêm cảm hứng khi xem bóng đá, và cảm xúc trong những pha bóng có thể nói là ko diễn tả nổi..
Năm nay đội Đức vô địch là xứng đáng nhất
Trình độ HLV: Tuy Loew tỏ ra là một người tài năng nhưng thiếu đi độ tinh quái, kinh nghiệm là cái mà Loew thua hẳn Del Bosque. Trước giờ bóng lăn, Bosque tỏ ra ngán ngại Đi71c nhưng đó là đòn "tung hỏa mù".
Đẳng cấp cầu thủ: 11 cầu thủ trên sân của TBN là 11 ngôi sao, không tính đến những con ngưới trên băng ghế dự bị, so ra, đẳng cấp và chất lượng đội hình của TBN tỏ ra áp đảo hoàn toàn so với "Cỗ xe tăng"
Jeux: Năm 2006 tôi đặt niềm tin vào toàn vào Đức khi họ đá với BĐN vì họ đã thắng Bồ trước đó, Đức năm 2008 lại thắng tiếp Bồ tại tư kết Euro. Do năm 2008 Đức thua nên bây giờ Đức vẫn sẽ thua (đây là yếu tố rất quan trọng)!
Bên cạnh đó, những chiến binh trẻ tuổi chỉ thắng khi dẫn bàn trước, nếu họ bị dẫn bàn thì họ sẽ khó đá --> Bản lĩnh là yếu tố mang tính chất sống còn!
Đừng nhìn vào phong độ phập phù của TBN mà đánh giá thấp họ, họ còn những Fabregas, Navas, Llorente, Silva, Pedro có khả năng gây đột biến cao!
Nhìn các cầu thủ đội tuyển Đức thi đấu, tôi thấy họ tấn công rất hay, đa dạng nhưng thường thì họ có khoảng trống khi mà các hậu vệ đối phương quá yếu!!! (ngay cả đội Anh và Argentina) Không biết Đức sẽ chơi ra sao khi gặp hàng thủ chất lượng như TBN? Ngoài ra, tôi còn nhận ra là cầu thủ Đức thường xuyên bị hở sườn, đó là tử huyệt mà Iniesta và Silva sẽ khoan thủng vào đó.
Tôi biết rằng những ai yêu mến Đức hoàn toàn tin vào Đức, họ hoàn toàn xứng đáng đá bay TBN nhưng trong bóng đá, phải chấp nhận nhưng yếu tố bất ngờ và đôi khi ta thua vì bản lĩnh ta thua đối thủ!
TBN sẽ ra quân với những con người như sau:
Casillas - Ramos, Pique, Marchena, Capdevilla - Busquels, Fabregas, Silva, Xavi, Iniesta - Villa
Về đội tuyển TBN:
Chắc chắn ở hàng hậu TBN Marchena vẫn ngồi dự bị và Puyol vẫn đá chính như mọi khi.
Tiền vệ thì ông Del Bosque chắc chỉ tung Fabregas vào sân khi TBN chưa có bàn thắng ở hiệp 1 và vị trí này Alonso sẽ đá vì TBN cần 2 tiền vệ phòng ngự mới chắc chắn trong khi Fabregas thiên về tấn công.Và nếu thay Alonso bằng Fabregas thì sơ đồ chiến thuật sẽ đổi từ 4-4-2 sang 4-3-3.
Ở hàng tiền đạo tôi nghĩ là Torres sẽ đá cặp với Villa ở trận tới. Torres đang thi đấu khá mập mờ, nhưng bàn thắng ở trận chung kết năm 2008 vào lưới đội tuyển Đức là cơ sở để HLV Del Bosque dùng anh.
Về đội tuyển Đức:
Chắc chắn vẫn ko có xáo trộn trong đội hình đội tuyển Đức ở vị trí hậu vệ :Freidrich, Mertesacker, Lahm, Boateng đá rất tốt trong trận gặp Argentina.
Tiền vệ trung tâm vẫn là Khedira, Schweinsteiger.
Ozil dạt sang cánh trái và Podolsky đá hộ công, Klose đá cắm, cánh phải thay cho Muller bị 2 thẻ vàng chắc là Gomez. Thủ môn vẫn là Neuer. Sơ đồ 4-2-3-1 đã rất thành công và Loew chắc sẽ vẫn dùng sơ đồ chiến thuật này.
Đó là đội hình 2 đội mà tôi nghĩ có khả năng xảy ra nhất, tuy nhiên phải đến gần lúc thi đấu mới có kết quả chính xác.
Đội tuyển Đức đá rất sắc nét và nhiều khả năng đăng quang ở WC lần này.Tuy nhiên với tinh thần là fan của TBN, tôi hy vọng TBN sẽ có chiến thắng trước đội tuyển Đức. Nhưng nếu Đức chiến thắng thì cũng là hoàn toàn xứng đáng.
[QUOTE=Tontu;63139]Bây giờ chỉ còn lại 1 đội Nam Mỹ mà phải đối đầu với 3 gã khổng lồ Châu Âu, thôi thì ngậm ngùi nhận vé hạng tư cho rồi. Cúp vàng thế là theo chân Châu Âu nhé...kaka. Mùa này ngựa về ngược khá nhiều. Dân Sài Gòn cũng lắm kẻ phải cắn lưỡi tự tử chỉ vì ghiền cá độ.
Nếu có cá cược chỉ nên chơi văn nghệ thôi, tội tình gì phải đưa mình vào con đường cùng đến thế.
Trận TBN và Đức thiên hạ không dám chấp nữa. Qua kinh nghiệm 2 trận: Ba Tây vs HL, Đức vs Argentina. Người ta sợ khiếp vía rồi...kaka. TBN thì có 1 dàn sao nổi cộm, đội nào trông thấy cũng thèm nhỏ dãi. Đức thì có được 1 tập thể mạnh với lối chơi gắn bó, 10 người như một + chiến lược gia tài ba. Bên tám cân bên nửa lạng, chẳng biết phải chọn bên nào mới là chính xác nhất. Hình như nhà cái chọn đá đồng, nhưng bắt Đức thì phải????????????
Còn cặp kia thì sướng rồi, phần thắng nghiêng hẳn về phía Hà Lan. Nhưng dù sao tôi vẫn thích trận chung kết giữa Hà Lan vs Đức hơn. Vì hai đội này cũng có nhiều duyên nợ không kém phần kịch tính như Argentina vs Đức.
Lần thứ 3 vô địch cho Uruguay. Hãy chờ xem.
Tôi không phải là cổ động viên của 4 đội bóng đã lọt vào Bán kết, ở đây mọi người cùng dự đoán và tôi cũng vậy, với màn trình diễn công hiến cho bóng đá thì tôi ngợi ca đội Đức thôi chứ tôi cũng không coi thường hay ghét bỏ gi với 3 đội bóng còn lại. Trong bóng đá luôn có những bất ngờ xảy ra.
hic!! các bác bàn luận như thể mình là Delbosque với Loew ấy nhỉ
WC đã đi đến hồi kêt,ai chịu khó xem thì sẽ hiểu,Cesc năm nay ko có cơ hội đá chính (trừ khi có thẻ phạt hoặc chấn thương xảy ra ở vị trí TV),căn bản của vấn đề là bóng đá thực dụng lên ngôi.các HLV xu hướng sử dụng lối đá chắc chắn làm nền tảng.nên TBN từ đầu WC vẫn luôn sử dụng 2 TV phòng ngự là Busquet và Alonso.chính Delbosque cũng từng khẳng định trong lúc phỏng vấn.đây ko phải là thời điểm thích hợp để Cesc đc đá chính.anh sẽ là trụ cột của TBN,nhưng là của WC 4 năm sau
còn ko hiểu các bác thế nào.chứ từ đầu WC theo em được biết,TBN đá với sơ đồ 4-3-3,thực chất là Villa đã ra đá cánh.chính xác là tiền đạo lùi dạt biên.để tiết kiệm 1 suất TV cánh giành vị trí để đá 2 TV phòng ngự.nếu đặt cửa kiểu chắc chắn TBN sẽ xuất phát với đội hình có Cesc thì lãng mạn quá.mặc dù ai cũng đánh giá Cesc cao hơn Busquet
còn vấn đề Đức-TBN,theo t đc biết,TBN vẫn luôn được đánh giá cao hơn Đức.dù thời điểm hiện tại phong độ của Đức là tốt hơn.nên việc TBN có đánh bại Đức thì ko phải là cái j đó quá bất ngờ đâu ạ!!!
Del Bosque bị chỉ trích khá nhiều khi dùng đến 2 tiền vệ phòng ngự là Busquet và Alonso vì điều này ko thật sự hiệu quả khi cả 2 cầu thủ này thể hiện 1 phong độ ko cao.Ko hiểu Bosque có điều chỉnh gì ko chứ đá như trận Paraguay thì khó mà thắng được tuyển Đức. Ngoài ra ở giải lần này Pique đá cũng ko làm người hâm mộ yên tâm.
Cầm còi trận Hà Lan và Uruguay là trọng tài người Uzbekistan Irmatov người đã bắt trận tứ kết Đức - Argentina. Đó là một niềm tự hào của châu Á, khi mà ít có trọng tài nào bặt được 2 trận ở vòng trong! Ngoài ra, ông còn bắt những trận như:
- Trận khai mạc Nam Phi - Mexico
- Anh - Algieria
- Hy Lạp - Argentina.
Hồ sơ của IRMATOV Ravshan:
Role: Referee
Country:Uzbekistan UZB
Date of Birth: 09.08.1977
Height: 183 cm
Occupation: School football instructor
Mother tongue: Uzbek
Other languages: English, Russian
International since: 2003
First international: Vietnam-Lebanon (31.03.2004)
Hobbies: Football, swimming, tennis
Fondest memory: 2003 AFC Champions League (China PR); U-20 WC Canada 2007
Trận Tây Ban Nha và Đức do trọng tài người Hungary Kassai bắt chính!
Đây là trọng tài đã bắt những trận đấu sau:
- Brazil - Triều Tiên
- Mexico - Uruguay
- Mỹ - Ghana
Hồ sơ của KASSAI Viktor
Role: Referee
Country:Hungary HUN
Date of Birth: 10.09.1975
Height: 189 cm
Occupation: Sales manager
Mother tongue: Hungarian
Other languages: English
International since: 2003
First international: Slovakia-Luxembourg (18.08.2004)
Hobbies: Sports, cinema
Fondest memory: FIFA Olympic Football Tournament, Beijing 2008
Nếu như trận chung kết là chuyện giải quyết nội bộ của người châu Âu thì nhiều khả năng Howard WEBB sẽ là trọng tài chính. Và nếu điều đó xảy ra thì quả là Howard WEBB có một năm "Song Hỳ Lâm Môn" khi ông đã từng bắt chính trận chung kết cup Champions League giữa Inter Milan và Bayern Munich.
Cũng không thể loại trừ, cầm còi trận chung kết là một trọng tài châu Á và không ai xứng đáng hơn trọng tài người Nhật Bản Yuichi NISHIMURA
Trước trận đấu sinh tử với người Đức, tình hình lực lượng của La Roja không có gì sáng sủa khi Sergio Ramos, Charles Pyol, Xabi Alonso bị chấn thương. Có thể Arbeloa, Marchena, Javi Martinez sẽ là những con bài thay thế!
Tin Vỉa hè
Thiên hạ đang xôn xao về 1 nguồn tin chú bạch tuộc Paul dự đoán trận đại chiến giữa Đức vs TBN. Nguồn tin lúc đầu thì cho biết, chú bạch tuộc Paul chọn cờ TBN để ăn, làm người Đức lo són váy. Tuy nhiên, sau khi kiểm chứng lại thì tin đó là tin vịt, hiện tại chưa có cuộc dự đoán chính thức nào giữa Đức và TBN mà thấy Paul đã thực hiện cả. Sau khi bị "lật tẩy" thì ra bọn lưu manh dùng thủ thuật photoshop để chỉnh sửa tấm hình của Serbia và thay vào đó tấm hình của TBN...kakaka. Xác suất dự đoán đúng kết quả của Paul tại WC 2010 là 100%. Ngày mai, Tuesday, chủ nhân con bạch tuộc mới cho chú Paul dự đoán trận then chốt này. Dân cá độ, kể cả nhà cái cũng rất quan tâm đền dự đoán của Paul...hihihi.
Giữa 2 đội này quả thật khó đoán mèo nào cắn miểu nào. Trong lòng người hâm mộ thì chọn TBN, nhưng lại cảm thấy không an toàn khi thấy cỗ xe tăng nghiền nát England và Argentina với tỷ số không tưởng. Bởi thiên hạ bây giờ cũng sợ khiếp vía bởi những trận cá cược thua trước đó.
Đội tuyển Đức có 1 sức mạnh tiềm ẩn, nhiều lúc tôi có cảm tưởng là không phải chỉ có 11 cầu thủ Đức đang chơi trên sân cỏ mà là cả nước Đức đều nhẩy vào vòng chiến quyết ăn thua đủ 1 mất 1 còn vậy...kaka. Bằng chứng là thủ tướng Đức cũng đi xem, các sinh viên của các trường đại học Đức cũng không ngừng gởi những bản tin nghiên cứu về đối thủ cho Lowe. Cả nước Đức đều hồi hộp theo dõi những biến chuyển của đội nhà qua các màn hình đại vĩ tuyến, báo, đài, etc. Xem ra cuộc chiến trên sân cỏ không đơn thuần là 23 cầu thủ Đức trên sân cỏ mà là sự quan tâm của cả nước Đức.
Phen này mà Đức thắng giải thì mỗi cầu thủ được thường bộn bạc. Mỗi cầu thủ ít nhất cũng hốt cả triệu bảng Euro đút túi, chưa kể tiền thưởng của câu lạc bộ, tiền thưởng của chính phủ + những bản hợp đồng kếch xù từ Real Madrid, AC milan và Inter kèm theo...hihi.
Người Đức xưa nay vốn dĩ nhiều tham vọng, họ không dễ gì buông tha cơ hội này. Trận này chỉ nên bắt đồng. Còn về việc chọn đội nào thì theo tôi dựa vào sự "cảm nhận" riêng của mỗi người mà thôi. Kết quả ra sao thì chưa biết, nhưng nếu nhìn vào tình hình hiện tại thì có lẽ năm nay là năm của "Hitler" đăng quang thì phải? Khí thế hừng hực của người Đức tại WC này thì ai cũng biết cả rồi. Nếu giả sử năm nay mà họ may mắn đăng quang thì họ có thể hãnh diện đổi tên "Cỗ Xe Tăng" thành "Cỗ Máy Hủy Diệt" được rồi đó bởi bản tính quá lạnh lùng với mức sát thương quá lớn.
PS: Riêng tôi thì cả 3 anh: Hà Lan, TBN, và Đức mà vô địch thì đều xứng đáng. Còn riêng với Uruguay thì đợi kiếp sau mới tới phiên....kaka. Năm nay là năm của người Châu Âu đang quang thì đúng hơn.
đêm nay có ai cổ vũ Uruguay ko ;))
Hy vọng Uruguay có thể tạo ra bất ngờ trước Hà Lan. Trong bóng đá chỉ cần may mắn là có thể thắng.
@Tontu: May mà ở WC lần này đội tuyển Đức chỉ còn tối đa là 2 trận nữa chứ cứ kéo dài ko khéo bạch tuộc Paul thành "lẩu" luôn quá,kaka
Điểm mạnh của người Đức:
Người Đức không xem bóng đá là một môn thể thao đơn thuần mà họ nâng tầm của bóng đá lên như là một ngành công nghiệp giống như cách nhìn của người Trung Hoa đối với cờ tướng vậy. Bóng đá đối với họ là một nền văn hóa được xã hội hóa một cách sâu sắc! Ở Đức, người ta xây dựng các trường đào tạo cầu thủ hết sức bài bản và khoa học, họ còn tổ chức những chương trình đào tạo ở ngoài nước nhằm hướng đến những mục tiêu: giao lưu quốc tế, nếu họ phát hiện cầu thủ nước nào đó (đa phần là những nước đang phát triển lục địa đen) có năng khiếu bẩm sinh về bóng đá thì họ sẽ tạo điều kiện để cầu thủ này có thể nhập tịch Đức và thi đấu dưới màu áo của "Cỗ xe tăng".
Đối với bóng đá chuyên nghiệp, những câu lạc bộ của họ được trang bị những công nghệ rất tiên tiến như: đo tốc độ chạy, lực sút, ghi nhận những thông tin thông qua sự di chuyển của cầu thủ... thông qua đó, họ có cái nhìn chính xác hơn về cầu thủ của mình, từ đó tìm ra những phương pháp huấn luyện phù hợp và có những giãi pháp tối ưu trong việc lắp ráp đội hình. Nên ta thấy rằng, các cầu thủ Đức giống như những con robot, chạy không hề biết mệt!
Đức còn là một mô hình mẫu trong vấn đề phát triển nguồn nhân lực bóng đá nhằm gìn giữ và phát huy những gì thế hệ trước đã làm được. Họ chú trọng đến việc phát triển cầu thủ trẻ, đưa cầu thủ trẻ vào thi đấu. Ballack và Miroslav Klose (2002), Podolski, Lahm, Bastian Schweinsteiger là những nhân tố làm nên đội tuyển Đức năm 2006. Trong lần dự WC này, Đức đã "cho ra lò" những cái tên hết sức "mới mẻ" như: Babstuber, Mezut Oezil, Stefan Kiessling, Thomas Mueller, Toni Kroos, Sami Khedira... chính những cái tên này làm cho Anh và Argentina phải ôm hận. Theo tôi thành quả đó xuất phát từ sự dũng cảm của những con người đang đứng đầu bóng đá Đức!
Một thế mạnh mà có thể gọi là di truyền là tinh thần! Đó dường như là một tinh hoa của dân tộc Đức. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào thì ĐỨc cũng luôn cố gắng vượt qua, năm 2002 họ không được đánh giá cao nhưng cũng hội ngộ cùng Brazil tại Yokohama và thua về đẳng cấp. Năm 2006 thua Italia quá già rơ và bản lĩnh... nhưng trong những trận đấu đó, ta thấy Đức luôn cháy hết mình và cố gắng chiến đấu đến giây phút cuối cùng, những điều đó làm cho Italia và Brazil tuy thắng nhưng phải khiếp đảm trước tinh thần của người Đức.
Trên băng ghế huấn luyện của họ những con người có kỹ năng sư phạm rất tốt. Đó là Klinsmann và Joachim Loew. Họ luôn biết cách động viên tinh thần của cầu thủ mỗi khi đội nhà gặp khó, biết cách truyền lửa chiến đấu cho họ trò... đó là những nhân tố quan trọng làm nên chiến thắng.
Từ năm 1962 trở lại đây cứ 1 mùa châu Âu vô địch thì đến lượt một mùa Nam Mỹ vô địch.Và chưa lân nào wc tổ chức ngoài lục địa già mà các đội bóng châu Âu vô địch.
Dựa vào các nhận định trên culu xin đưa ra dự đoán:Uruguay vô địch World Cup 2010
Đây là một kỳ WC hết sức đặc biệt khi mà có những "lời nguyền" bị xóa:
- Tây Ban Nha luôn ghi bàn trên chấm 11m tại WC: Villa sút ra ngoài trong trận gặp Honduras.
- Chủ nhà luôn vượt qua vòng bảng: Nam Phi không qua nổi vòng bảng!
- Những dự đoán của Pele luôn tỷ lệ nghịch với thực tế: nếu như vậy thì Tây Ban Nha sẽ bị loai ngay từ vòng bảng!
- Không một đội châu Âu nào vô địch khi "xa nhà": hiện nay 99% chức vô địch sẽ thuộc về một đội bóng của lục địa ĐEN!
Trước trận đấu giữa Tây Ban Nha và Đức thì chú bạch tuột Paul đã chọn Tây Ban Nha là đội chiến thắng, đó là một tinh không hay đối với người Đức!
Tài dự đoán chính xác kết quả thi đấu của tuyển Đức khiến chú bạch tuộc Paul trở thành kẻ thù của các hãng cá cược lừng danh thế giới khi họ lỗ tổng cộng 170 triệu euro!
Một lần nữa dân cá cược khắp thế giới lại tỏ ý khâm phục tài dự đoán của chú bạch tuộc Paul được nuôi ở viện hải dương học Sea Life tại thành phố Oberhausen (Đức) khi chọn đúng cửa Đức thắng Argentina ở tứ kết. Tuy Paul chỉ dự đoán thắng thua như một kiểu cổ vũ tinh thần tuyển Đức ở VCK World Cup 2010 nhưng tài dự đoán của chú bạch tuộc sinh ở Anh, được nuôi ở Đức này đang khiến các hãng cá cược vô cùng khó chịu.
Nếu như ở trận tứ kết Hà Lan thắng Brazil 2-1, 4/5 dân cá cược thua trắng tiền cho nhà cái khi tin tưởng chọn Brazil thì đến trận Đức gặp Argentina, khi biết chú bạch tuộc Paul nổi tiếng vẫn chọn cửa Đức, dân cá cược lập tức chuyển sang đặt tiền cho Đức thay vì Argentina. Đặc biệt, ở thị trường cá cược châu Á vốn rất tin dị đoan, các nhà cái đã buộc phải hạ kèo, hạ tiền thắng cược cho Đức nhưng vẫn không ngăn được lượng người đặt cược ồ ạt dồn tiền cho đội bóng được “thầy” bạch tuộc dự đoán.
Kết quả thật ấn tượng khi Đức xuất sắc đánh bại Argentina 4-0. Kỳ lạ ở chỗ Đức xem như chắc thắng Argentina với bàn nâng tỉ số 2-0 của Klose ở phút 68, mà đó cũng chính là số phút mà bạch tuộc Paul đã lưỡng lự bơi trên cái hộp đựng thức ăn có gắn cờ Argentina nhưng sau đó quyết định bơi sang, chui hẳn vào ăn thức ăn trong hộp gắn cờ Đức. Như vậy, Paul đã dự đoán chính xác cả 5 trận của Đức ở VCK World Cup 2010 khi 4 lần chọn Đức thắng Úc, Ghana, Anh, Argentina và một lần chọn Serbia thắng.
Sau khi trận đấu kết thúc, nhiều nhà cái đã phải chi những khoản tiền khổng lồ cho dân cược. Cụ thể William Hill phải trả 67 triệu bảng Anh cho người đặt cửa Đức, Asianbookie lỗ 45 triệu USD, Bet188 thua 17 triệu USD trong khi nhiều hãng cá cược châu Âu công bố tổng số tiền phải dốc túi ra chung cho giới cá cược khoảng 170 triệu euro. Không lỗ sặc máu sao được! Giới cá cược châu Á đặc biệt thắng lớn nhờ chọn cửa Đức thay vì Argentina, thậm chí nhiều người trước đó rất tin tưởng Maradona nhưng sau khi biết chú bạch tuộc Paul chọn Đức cũng chuyển sang đánh cửa mà “thầy” đã chỉ.
Khó chịu vì doanh thu bị ảnh hưởng bởi tài dự đoán của Paul, nhiều nhà cái đã đưa ra những phân tích rằng Paul dù sao cũng chỉ là bạch tuộc, nó đã ăn một loại thức ăn quen thuộc mà các nhân viên ở Viện Hải dương học Sea Life cố tình cho thức ăn đó vào hộp có gắn cờ Đức! Trên trang tư vấn tỉ lệ cá cược của Asianbookie, những chuyên gia của hãng này đưa ra số liệu cho thấy Paul không phải dự đoán “bách phát bách trúng” vì tại Euro 2008, Paul cũng chỉ đoán đúng 80% tỉ lệ chiến thắng của Đức.
Dù sao đó cũng là lý lẽ của nhà cái sau khi thiệt hại những khoản tiền lớn, vì người chơi tin tưởng bạch tuộc Paul hơn các chuyên gia phân tích vốn là “người trong nhà” của các hãng cá cược. Lúc này, cả thế giới lại chờ đợi xem Paul sẽ chọn Đức hay Tây Ban Nha trước trận bán kết vào rạng sáng 8-7.
Tuy nhiên, lần này bạch tuộc Paul đã chọn Tây Ban Nha chứ không phải Đức như mong đợi của những người Đức chứng kiến.
Vậy, bạn có dám “theo” bạch tuộc “tiên tri” nữa hay không thì tùy bạn nhé!
anh em lên google tìm bằng từ khóa "chú bạch tuộc Paul dự đoán" :D :D :D
Hy vọng lần này chú bạch tuộc Paul dự đoán Tây Ban Nha thắng là đúng :)) =))
“Sặc máu” vì bạch tuộc
Tài dự đoán chính xác kết quả thi đấu của tuyển Đức khiến chú bạch tuộc Paul trở thành kẻ thù của các hãng cá cược lừng danh thế giới khi họ lỗ tổng cộng 170 triệu euro!Bạch tuộc “tiên tri” phán Tây Ban Nha hạ Đức
Một lần nữa dân cá cược khắp thế giới lại tỏ ý khâm phục tài dự đoán của chú bạch tuộc Paul được nuôi ở viện hải dương học Sea Life tại thành phố Oberhausen (Đức) khi chọn đúng cửa Đức thắng Argentina ở tứ kết. Tuy Paul chỉ dự đoán thắng thua như một kiểu cổ vũ tinh thần tuyển Đức ở VCK World Cup 2010 nhưng tài dự đoán của chú bạch tuộc sinh ở Anh, được nuôi ở Đức này đang khiến các hãng cá cược vô cùng khó chịu.
Nếu như ở trận tứ kết Hà Lan thắng Brazil 2-1, 4/5 dân cá cược thua trắng tiền cho nhà cái khi tin tưởng chọn Brazil thì đến trận Đức gặp Argentina, khi biết chú bạch tuộc Paul nổi tiếng vẫn chọn cửa Đức, dân cá cược lập tức chuyển sang đặt tiền cho Đức thay vì Argentina. Đặc biệt, ở thị trường cá cược châu Á vốn rất tin dị đoan, các nhà cái đã buộc phải hạ kèo, hạ tiền thắng cược cho Đức nhưng vẫn không ngăn được lượng người đặt cược ồ ạt dồn tiền cho đội bóng được “thầy” bạch tuộc dự đoán.
Kết quả thật ấn tượng khi Đức xuất sắc đánh bại Argentina 4-0. Kỳ lạ ở chỗ Đức xem như chắc thắng Argentina với bàn nâng tỉ số 2-0 của Klose ở phút 68, mà đó cũng chính là số phút mà bạch tuộc Paul đã lưỡng lự bơi trên cái hộp đựng thức ăn có gắn cờ Argentina nhưng sau đó quyết định bơi sang, chui hẳn vào ăn thức ăn trong hộp gắn cờ Đức. Như vậy, Paul đã dự đoán chính xác cả 5 trận của Đức ở VCK World Cup 2010 khi 4 lần chọn Đức thắng Úc, Ghana, Anh, Argentina và một lần chọn Serbia thắng.
Sau khi trận đấu kết thúc, nhiều nhà cái đã phải chi những khoản tiền khổng lồ cho dân cược. Cụ thể William Hill phải trả 67 triệu bảng Anh cho người đặt cửa Đức, Asianbookie lỗ 45 triệu USD, Bet188 thua 17 triệu USD trong khi nhiều hãng cá cược châu Âu công bố tổng số tiền phải dốc túi ra chung cho giới cá cược khoảng 170 triệu euro. Không lỗ sặc máu sao được! Giới cá cược châu Á đặc biệt thắng lớn nhờ chọn cửa Đức thay vì Argentina, thậm chí nhiều người trước đó rất tin tưởng Maradona nhưng sau khi biết chú bạch tuộc Paul chọn Đức cũng chuyển sang đánh cửa mà “thầy” đã chỉ.
Khó chịu vì doanh thu bị ảnh hưởng bởi tài dự đoán của Paul, nhiều nhà cái đã đưa ra những phân tích rằng Paul dù sao cũng chỉ là bạch tuộc, nó đã ăn một loại thức ăn quen thuộc mà các nhân viên ở Viện Hải dương học Sea Life cố tình cho thức ăn đó vào hộp có gắn cờ Đức! Trên trang tư vấn tỉ lệ cá cược của Asianbookie, những chuyên gia của hãng này đưa ra số liệu cho thấy Paul không phải dự đoán “bách phát bách trúng” vì tại Euro 2008, Paul cũng chỉ đoán đúng 80% tỉ lệ chiến thắng của Đức.
Dù sao đó cũng là lý lẽ của nhà cái sau khi thiệt hại những khoản tiền lớn, vì người chơi tin tưởng bạch tuộc Paul hơn các chuyên gia phân tích vốn là “người trong nhà” của các hãng cá cược. Lúc này, cả thế giới lại chờ đợi xem Paul sẽ chọn Đức hay Tây Ban Nha trước trận bán kết vào rạng sáng 8-7.
Thị trường cá cược thế giớiTỶ LỆ CÁ CƯỢC LIVE SCORE Ngày giờ Trận đấu Tỷ lệ Châu Âu
Chủ Hòa Khách
07/07 01:30 Hà Lan - Uruguay 1.71 3.45 5.7
06/07 21:30 Club FK Teplice - Slask
06/07 22:59 Dijon - Metz
06/07 22:59 Laufen - Basel 1893
06/07 22:59 Trenkwalder Am. - Vasas
06/07 22:59 Wiener SC - FC Magna
06/07 22:59 Omonia - FC Aris Thessaloniki
06/07 22:59 Braga Sp. - Maritimo
06/07 23:15 Austria W. Am. - Salzburg Am.
06/07 23:30 Rapid Vienna - Sigma O.
Tất cả chỉ là dự đoán mà thôi chứ biết trước và chắc chắn sẽ giàu. Trước khi bóng lăn thi cơ hội của Đức và TBN ngang nhau. Ai không tin thì cá TBN được theo chú bạch tuộc Paul đi.