BÌNH LUẬN VÒNG 6 (Tr.74) “Thiên Thiên Tượng Kỳ” Giáp cấp liên tái 2016!!!
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...73_574_574.jpg
“ Những trận thắng của các bậc anh tài”
Ở vòng 6, chỉ phải thi đấu với đội xếp cuối bảng, Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn đã có thêm 1 trận thắng dễ dàng với 11 đ xếp ở vị trí dẫn đầu, đội hình Hàng Châu năm nay gồm các tướng thi đấu rất đồng đều và ổn định như Triệu Kim Thành, Trương Bân, đặc biệt có lính đánh thuê người ngoại quốc là Lại Lý Huynh người Việt Nam. Cứ giữ phong độ như này thì Hàng Châu chắc có một tương lai sáng sủa cho dù chặng đường phía trước còn rất dài.
Xếp ở vị trí thứ 2 là đội Quảng Đông với 10đ khi vòng này bị Hắc Long Giang cầm chân. Trịnh Duy Đồng mùa này được Quảng Đông đưa về từ Thành Đô kết hợp với lão tướng nổi danh Hứa Ngân Xuyên tạo nên một sức mạnh đáng sợ. Ở vòng này Trịnh Duy Đồng hậu thủ lập công cho Quảng Đông nhưng chỉ tiếc là Hứa Quốc Nghĩa đi tiên lại để thua trước Hồ Khánh Dương của Hắc Long Giang, 2 đội chia điểm khi các bàn khác có tỉ số hòa. Trở lại trận đấu giữa Lưu Tuấn Đạt vs Trịnh Duy Đồng, Đạt đi tiên sử dụng thế trận trung pháo cấp tấn trung binh quá hà xe, Đồng đối lại bằng bình phong mã hiện đại bình pháo kích xe, đặc điểm của khai cuộc cấp tấn trung binh là tấn công liên tục, cạm bẫy rất nhiều. Nhưng phải nói thật trung tàn vào thời điểm này thì mấy ai làm khó được Trịnh Duy Đồng, những nước phòng thủ phản công quỷ quyệt dần dần khuyếch trương lợi thế, sau cùng tạo nên một chiến thắng để đời.
Xếp ở vị trí thứ 3 là Thượng Hải, Thượng Hải vừa có một chiến thắng nghẹt thở trước Bắc Kinh,người lập công cho Thượng Hải không ai khác chính là Tôn Dũng Chinh, hậu thủ tiếp Triệu Điện Vũ bên Bắc Kinh, đi tiên mượn khai cuộc Ngũ Thất pháo, Chinh đối lại bằng bình phong mã mở bình 7. Nhờ việc mở được thêm binh 3, 2 mã bên đen lên hà tạo thành thế gọng kìm, kết hợp với xe pháo nhanh chóng bẻ tan cặp voi của bên đỏ, thêm 2 chốt quá giang kết liễu Triệu Điện Vũ ở hiệp thứ 39.
Người về thứ 4 là Thành Đô với cùng điểm số 9đ, khi Trịnh Duy Đồng ra đi thì các đại tướng vẫn còn đó, lần này chạm trán với Hồ Bắc của Liễu Đại Hoa, Thành Đô hiểu rằng đây không phải là một nhiệm vụ đơn giản nhưng với quyết tâm có điểm mà Thành Đô đã làm được điều này, khi Hồ Bắc chỉ dựa vào Liễu Đại Hoa thôi thì chưa đủ, Liễu Đại Hoa có một chiến thắng trước Miêu Lợi Minh nhưng lần lượt các tướng Lý Tuyết Tùng và Triệu Tử Vũ đều bại trận trước các tay cờ đến từ Thành Đô là Vũ Tuấn Cường và Lý Thiếu Canh.
Nội Mông xếp ở vị trí thứ 5 với 8đ ít hơn, người ghi bàn cho Nội Mông lần này là Hồng Trí khi đón tiếp Sơn Đông, Hồng Trí xử lý cờ tàn quá mẫu mực, ở giải đoạn cuối nếu không phải là đẳng cấp thì cũng chẳng dám đi quân như thế.
Hạ Môn có thêm điểm trước Hàng Châu Thị Tượng Kỳ Hiệp Hội do công của Trịnh Nhất Hoằng và Trần Hoằng Thịnh. Chiết Giang ở vòng này cũng có thêm điểm trước Khai Loan, người lập công là Triệu Hâm Hâm và Từ Sùng phong. Vòng 6 khép lại với nhiều trận đấu hay.