Có lẽ - cái Hưong còn thiếu là sự luyện tập với sw - muốn khóc quá Hương ơi ! :((
Printable View
Có lẽ - cái Hưong còn thiếu là sự luyện tập với sw - muốn khóc quá Hương ơi ! :((
Có lẽ nước quyết định của Hương là nước ăn xe vào sỹ để đổi xe, hơn sỹ, ván đấu đã thay đổi nhiều từ nước này. Bảo chắc chắn tính được nước đó nhưng vẫn đi có lẽ vì rất tự tin vào cờ tàn của mình để có thể đánh hòa.
Xin phóng viên - 1 lần nữa cho biết : thời gian còn lại của 2 kỳ thủ . Thank !:(
Nói gì thì nói, Bảo vãn hơn một bậc
Bảo 31 p . Hương 9p , cập nhật thời gian !!!
Hương thua ván này thì tâm phục khẩu phục luôn hehehe, cố lên bác Hương nhé
Trước khi đánh bảo có uốn chút rượu nhưng vẫn ok
Sau nước 66 thì cờ đỏ có lẽ chỉ còn nhỉnh hơn một chút xúi thôi, mà vẫn còn đâu đó khả năng bị phản công nữa kìa.
Hình cờ đã hòa mất rồi . Chúc mừng Bảo thật cao siêu. Hẹn gặp hai em Hương - Trường tại HN. Mình phải đi làm rùi ! :(( - :(( - :((
Cảm ơn phóng viên đã cho chúng tôi những phút giây hồi hộp đến nghẹt thở. Xin cảm ơn !
Công phu tàn của Bảo âm độc thật. Kiên nhẫn thủ, cho đối phương đấm thoải mái, đồng thời âm thầm dắt 2 con tốt lên rồi bất ngờ phóng pháo sang rình phản đòn. Thể lực của Hương bị bào mòn rồi chăng?
Các bác ấy đánh xong rồi hay sao mà không thấy cập nhật nước nào nữa vậy các bác?
Tây độc bắt đầu quẫy rồi, con pháo hà chia cắt pháo mã của red pháo biên và hai tốt có vị đẹp chờ thời cơ là chém ác thật ~X(
Kết thúc chua các bác ơi. Ván này hoà chắc rồi.
Nếu ván này Bảo mà thắng thì không thể tin được.
Em cờ vịt nhưng vẫn cảm thấy PQH có chiếm chút ưu. Không biết có dứt điểm được không?
Nước 70 kéo pháo về thí dọa sát đấu cây là có cửa hòa rồi
Cơ hội đã qua mất rùi - mà Bảo thì rất chính xác. Thui thì đành phá hòa đi Hương ơi :(
Hương co thể thua thời gian ko bác ?/
Đến đây anh Bảo muốn thắng chứ đâu muốn hòa ạ .. :)
Rút pháo về đấu pháo thì bác Hương còn đâu cửa thắng. Bây giờ nếu có thắng thì cũng chỉ có thể là bác Bảo. Tuy nhiên cơ hội cũng không được bao nhiêu.
nước 51 Hương đi b5.1 ăn tượng đuổi pháo và sĩ thì ăn rồi, ko hiểu sao ko đi, có cao thủ nào chỉ giúp ko
Bỗng dưng muốn khóc - và tôi đã khóc thật ! :((
Trận đấu rất hay , bóng liên tục được triển khai sang vòng cấm đối phương của cả 2 đội , tuyến giữa giờ chỉ để ngắm rồi :)) !!!
Cờ này H dễ thua lém :(
đến nước thứ 70, Bảo chỉ cần P1/4 là có thể hoà cờ
Chúc mừng Bảo to khỏe,chia buồn hưong gay gò ốm yếu.Đó là lẽ đương nhiên
BTC cho hỏi thăm tình hình ăn uống của 2 kỳ thủ và trọng tài Trung_cadan tại quán thế nào? Ván đấu diễn ra xuyên trưa, bà con còn tranh thủ "làm tí bỏ bụng" cả rùi thì phải...
@ Huynh Bình : 2 đấu thủ và trọng tài chưa ăn ạ , cám ơn huynh quan tâm :)) !!!
Mì gói, bánh mì chắc quán có sẵn hoặc có thể mua ở gần đó, hy vọng các kỳ thủ vừa đánh vừa ăn chút ít.
Sau 1 loạt các cố gắng quyết thắng của Bảo - Hiện nay- tại nước thứ 72 - Intella đã thưởng cho Hương : dương 490 điểm !
Căng hơn cả dây đàn!
tóm lại cả 3 ván Hương đều có cửa ăn mà ko ăn dc thì quá tiếc
với lối chơi cống hiến, hai kì thủ đã đem đến cho khán giả thật nhiều tình cảm, lòng người hâm mộ giờ đây đã yên tâm vào ngày mai tươi sáng.