3. Chuyenthua dự đoán:
1.Trần Thanh 2.Tuấn PL 3. Hùng TN. 4.Sơn Con 5. huy BĐ 6. Đức Phú Lương.:tlbc đây là chú Chuyênthua dự đoán :chaochao
Printable View
Chúc mừng giải A&E thi đấu đã thành công tốt đẹp, Nhất là chúc mừng E Huy BĐ, đã khẳng định được chính mình ... Ko biết bao jờ mình mới được thi đấu trong top này đây. Cờ càng ngày càng kém, sức càng ngày càng yếu..
Giải đã thành công nhờ sự nỗ lực của mọi người. Tất nhiên khi mệt mỏi, không có sát khí, thời gian ít và không lũy tích... thì không thể đòi hỏi chất lượng chuyên môn cao được. Nhưng cũng là bước chạy đà tốt để mọi người tự nhìn lại và bổ sung những điểm mình còn yếu. Qua đó hứa hẹn một giải vô địch tỉnh khốc liệt với hàng loạt kỳ thủ ngang ngửa nhau vào cuối năm.
Mấy ván cờ của Cao Sơn anh post sau nhé. Đi cả ngày về, đánh cờ xong rượu, giờ mệt lắm rồi.
=huybuudien;281075]Ai thế nhỉ? Bình luận cờ hay ghê! Chỉ tiếc k hiểu j về cờ ! Hic:botay:botay
Hi, tôi chỉ chơi giải trí thôi, cờ tôi thấp. Quý 1 vài người hay tham gia diễn đàn của CLB Thái Nguyên dù chưa gặp nên tôi hay vào. Tôi đùa chút thôi, còn thực sự bảo hiểu cờ tướng thì tôi chịu và không biết có ai đủ hiểu để vỗ ngực không? Nhưng quả thực bạn dc xếp trong top 5, top 10 của TN, Thanh chấp bạn 2 tiên, bạn thua trắng ( mà trước đó bạn tự đưa kèo) tức là bạn đánh giá cờ mình cao hơn thực tế. Mà sau trận thua, chắc bạn thấy phải tập thêm, đúng ko? Bởi chắc bạn cũng rất mê cờ- cho dù bạn cung chỉ chơi giải trí như tôi. Nếu có j ko vừa ý, thành thật xin lỗi nhé !
:chaochao
[QUOTE=trinhson;281121]=huybuudien;281075]Ai thế nhỉ? Bình luận cờ hay ghê! Chỉ tiếc k hiểu j về cờ ! Hic:botay:botay
Hi, tôi chỉ chơi giải trí thôi, cờ tôi thấp. Quý 1 vài người hay tham gia diễn đàn của CLB Thái Nguyên dù chưa gặp nên tôi hay vào. Tôi đùa chút thôi, còn thực sự bảo hiểu cờ tướng thì tôi chịu và không biết có ai đủ hiểu để vỗ ngực không? Nhưng quả thực bạn dc xếp trong top 5, top 10 của TN, Thanh chấp bạn 2 tiên, bạn thua trắng ( mà trước đó bạn tự đưa kèo) tức là bạn đánh giá cờ mình cao hơn thực tế. Mà sau trận thua, chắc bạn thấy phải tập thêm, đúng ko? Bởi chắc bạn cũng rất mê cờ- cho dù bạn cung chỉ chơi giải trí như tôi. Nếu có j ko vừa ý, thành thật xin lỗi nhé !
Cuộc cờ thắng thua là chuyện bình thường, 1 hay 2 ván cờ mà đánh giá toàn diện trình độ 1 người là sai lầm bạn ạ!:zzz Phạm Quốc Hương, kỳ vương đất bắc, top 10 quốc gia lên Thái Nguyên cũng để thua 1 trận cờ nhớ đời! Theo bạn ở TN thực lực có ai đỡ nổi anh không? Ở TN trình độ tôi ở đâu tôi biết mà, nếu bạn muốn đo trình độ của tôi thì đo bằng sức của bạn đi!:tlmn Tôi đánh cờ để giải trí đúng như bạn nói, không quan trọng danh hiệu hay top nọ top kia! Khuyên bạn một câu: " Hãy đo lại chiều cao của mình và đo chiều cao của người khác rồi hãy so sánh nhé " Chúc bạn vui vẻ! Cờ là giải trí thì giải trí phải đem lại niềm vui đúng không bạn?!!!
Phạm Quốc Hương cao thật nhưng lấy j để bảo là top 10 quốc gia? A ta thi đấu cũng nhiều nhưng tôi nhớ ko nhầm có duy nhất 1 lần top 10 ( thứ 6 thì phải). Hi, Thái Nguyên có Thanh là đối thủ của anh ta đó. Tôi chơi cờ tôi biết 1,2 ván cờ chưa phản ánh hết thực lực nhưng đó là khi họ đánh đồng với nhau, còn 2 tiên thì...Khó lắm thay !
Anh ghi nhận chú giải này phong độ Huy vịt rất cao mới lên đồng giải nhì cùng anh, Ván cuối gặp anh cờ nhanh 20 phút may mắn em hòa được chứ, nếu cờ chậm vàn đấy chú thua chăc, nếu không tin bày lại từ nước thứ 16 hòa cho chú được, thì lúc đó anh đã cầm chắc chức vô địch, ván cuối chú cản chức vô đich của anh, bây giờ vẫn thấy tức
Theo anh Trịnh sơn nói đúng, phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Phong độ theo từng giải đấu còn đẳng cấp là được anh em ghi nhận, cái này em không có, nhưng Thanh có. :venhvao
Sau đây là ván giữa Thái Nguyên 07 và Huy vịt, mình đi tiên, nếu thích đánh lại hòa cho chú được từ nước 16
[QUOTE=chuyenthua;269004]
Đây là ván chủ nhật tuần trước, tại quán cà phê phố cổ sau bữa thịt chó (không phải thịt vịt) do thainguyen với chú Huy mời khao giải nhì công chức tỉnh, Thainguyen07 đánh với Huy trong tình thế buộc phải thắng, nếu thua Thainguyen 07 mất cà phê, có anh Sơn và Tuấn PL xem. Đoạn sau mình không nhớ rõ nước tiếp theo, nhưng trận này anh tóc chú Huy bạc thêm khoảng 15 đến 20 cái
[QUOTE=chuyenthua;269004]
:duoiga
Chú Thanh bình luận hộ anh ván này
Thực sự tôi chưa dc xem bạn Huy đánh cờ bao giờ, trong 6 kỳ thủ ban đầu đinh tổ chức tôi mới dc xem Thanh, anh thainguyen07 đánh qua CXQ , anh Sơn qua mấy giải thanglongkydao, a2. Khách quan tôi thấy Thanh, anh thainguyen07 đánh rất căn bản, sắc nét, nếu bỏ công nghiên cứu và gặp cao thủ chắc sẽ tiến xa. Chơi cờ họ thường không phục nhau dù là chơi hàng ngày chứ chưa nói qua 1,2 ván của giải đấu. Nguyễn Thành Bảo đánh a1, a2 vẫn huề, thua đấy thôi nhưng khi ra ngoài đánh độ anh ta chấp lại vẫn những người đó 1 tiên chấp hòa cho dc, 2 thậm chí 2,5 tiên, đó mới là sức cờ thực sự của 2 đối thủ. Một chút tranh luận thôi, bạn đừng hiểu nhầm tôi có j không khách quan với bạn. Cờ bạn đồng giải 2 khi đánh với 6 cao thủ vừa rồi chứng tỏ cũng cũng có thực lực. Tôi không phải đối thủ của bạn, xin thua từ khi chưa thi đấu.
Nói thật với trịnh sơn mình môn cờ tướng chỉ là niềm đam mê thứ 2 sau Thiên long bát bộ, hầu như thời gian rỗi mình chơi TLBB cùng anh em Thái nguyên, tại TN chơi cùng server có dư 2 mâm hầu như là cán bộ công chức và giáo viên đại học và công an nhân dân, 1 tháng ngồi uống rượu với nhau 1 lần.
Như bạn nói là chính xác, đấy mới là đẳng cấp, phong độ và sự may mắn chỉ thể hiện ở 1 mùa giải như nguyễn thành bảo giải vừa rồi không trong tốp 3 người đứng đầu, nhưng thử hỏi cả VN ngoài Lâm tay dài, Lại lý Huynh ra ai cùng đẳng cấp được như Bảo. (cũng như giải vô địch tỉnh năm 2012 Thanh đứng ngoài tốp 10 nhưng chẳng ai đánh giá cờ thanh thấp cả.)
[QUOTE=thainguyen07;281267]Sau đây là ván giữa Thái Nguyên 07 và Huy vịt, mình đi tiên, nếu thích đánh lại hòa cho chú được từ nước 16
Nước 16 anh lên tượng 3.5 chứ có phải lên xe 8.6 đâu, trong ván cờ xuất hiện nước non, a đi tiên có gì chắc chắn mà bảo em thua ván đó! Nếu a bào a có đẳng cấp thì a có dám chấp em, a đi tiên hòa cho được k? A bảo đánh cờ nhanh nên hòa, thế giải công chức đến lúc chưa đánh đồng hồ anh có ưu gì không? hay khi đánh cờ nhanh em mới thua! Thanh nó có đẳng cấp chấp em 2 tiên vậy từ sau đánh cờ uống nước a chấp em 2 tiên đi vì đẳng cấp a cao mà lo gì!!!:tlmn:tlmn:tlmn
[QUOTE=huybdtn1;281280]Chú đánh cờ chưa bao giờ nhớ được ván đánh gì cả :nemgach vừa đánh xong bảo pót bb còn chẳng nhớ nước nào đi trước nước nào đi sau nưa là:
nước tiếp theo chú đi ma 3.4 thì anh mới phi voi hiểu chưa :tlbc
Còn ván 7 tại giải công chức vừa rồi, cờ tàn anh còn xe khuyết sỹ và hai tốt sang sông thắng xe bền sỹ tượng mà chú không thấy cờ tàn của chú quá non ah?? anh đi hậu với tinh thần quyết thắng chú để tranh giải nhì, cờ tàn xe hai tốt đánh với xe bền sỹ tượng mà em bảo không ưu thì anh bó tay.com, nếu đánh cờ tưởng anh chấp chú hai tiên luôn chú hòa còn khó
Nếu mọi người xem bóng đá mọi người mới hiểu câu " Phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi " câu này của ông Alex Ferguson HLV của MU sau khi chứng kiến sự lên ngôi của Arsenal và Chelsea sau nhiều năm MU của ông thống trị giải đấu cao nhất xứ sương mù, sau môt trận đấu với Arsenal hay Chelsea gì đó, ông đã phát biểu câu này vì ông vẫn coi Chelsea và Arsenal không có cùng đẳng cấp với MU! Tôi nghĩ rằng Chelsea hay Arsenal không bao giờ nghĩ họ cố gắng để vươn tới "đẳng cấp" của MU mà mỗi đội bóng đều có những cách làm riêng, con người riêng, HLV khác nhau nên họ sẽ vươn tới thành công khác nhau chứ không phải lấy MU làm đích! Nếu nhìn ra ngoài biên giới nước Anh thì hay xem bao giờ MU có được đẳng cấp như Barcelona, Real Madrid hay AC Milan! Xin nói về cờ, tôi không cùng đẳng cấp với ai cả, tôi chơi cờ vì đam mê chứ không phải vì danh hiệu, danh hiệu nếu có cũng tốt không có với tôi cũng không sao miễn là tôi được đánh cờ, được say với niềm đam mê của mình! Ca sỹ họ hát. tất cả đâu phải vì tiền vì giải thưởng nọ, kia họ say mê thôi! Vậy xin mọi người hay suy nghĩ một chút, tôi không thích phải gò mình để vươn tới "đăng cấp" nào đó, hãy để tôi sống với niềm đam mê của mình! Thank all !!!
Tất cả mọi người thắng tôi, họ đều có thể nói họ cao cờ hơn tôi, nhưng khi tôi thắng họ tôi chưa bao giờ bảo tôi cao cờ hơn họ! Vậy xin mọi người hãy cùng suy nghĩ...
[QUOTE=thainguyen07;281269]Đây là ván chủ nhật tuần trước, tại quán cà phê phố cổ sau bữa thịt chó (không phải thịt vịt) do thainguyen với chú Huy mời khao giải nhì công chức tỉnh, Thainguyen07 đánh với Huy trong tình thế buộc phải thắng, nếu thua Thainguyen 07 mất cà phê, có anh Sơn và Tuấn PL xem. Đoạn sau mình không nhớ rõ nước tiếp theo, nhưng trận này anh tóc chú Huy bạc thêm khoảng 15 đến 20 cái
Hjj anh huy dùng phản cung nhưng gặp phải anh hùng g chuyên gia phản cung. đuối từ khai cục rùi, anh hùng không ăn cây. chứ gặp em là cứ ăn xong đỡ sau. ván này chắc anh hùng thắng 80% rồi.
[QUOTE=chuyenthua;281464]100% chứ, cờ này chỉ đi ẩu mới thua ngược thôi, Ván này anh thắng sau khoảng gần 10 nước nữa anh bắt được tướng của Huy, anh chỉ pót đến đây vì đoạn sau anh không nhớ rõ thứ tự nước Huy đi nữa vì óanh cách đây hơn tuần rồi, đánh ai thua trả tiền cà phê mà.
:angelAnh thainguyen07 dạo này bế quan luyện công. công lực thăng tiến không ngừng t7 này nên mỏ bạch anh em gặp nhau dao lưu làm mấy ván, độ 1tý cho vui vẻ anh nhỉ. mà hôm nọ nhậu thịt chó các anh bàn bạc về việc mở kỳ đài đến đâu rồi???
OK, anh có luyện tập gì đâu, ngày vẫn phải đi làm dạo này cuối năm nên nhiều việc bận quá chẳng có thời gian, chiều hết giờ làm 5h trời đã tối. Tối về cơm nước tắm xong chơi thiên long bát bộ được 2 tiếng thì đưa vợ đi ăn đêm. vợ ang đang có bầu cứ ăn xong tầm 10h là lại đòi đi ăn rồi.
@ Thanh: Nếu người tiến nhanh nhất trong giai đoạn này phải là Tuấn_Phú Lương.
@ Hùng: Em đánh với Thanh ván cờ tiêu chuẩn, có đồng hồ đi để nâng cao công lực đi, cho anh em xem với.
Hiện giờ kỳ đài đã được bàn bạc, mọi chuyện có vẻ ổn nhưng chưa thống nhất thời gian triển khai. Anh em mỗi người góp một tay vào làm cho ra ngô, ra khoai nào.
:loaloa1Hai anh em không nên quá khích, Thôi để em làm trọng tài cho, em đưa ra ý kiến này là giải quyết được ngay thôi:
Em lập 1 kỳ đài lâm thời (kỳ đài tạm thời khi chưa có chính thức) tại quán cà phê Phố Cổ, ai thua bỏ ra khoảng 200k coi như mời cà phê cho đối phương, trọng tài và một số khách mời đến xem thi đấu và bình luận. Em sẽ trách nhiệm bố trí quân cờ đẹp và đồng hồ thi đấu (thời gian thi đấu do hai bên thống nhất với nhau nhé).
Thể lệ thi đấu 2 ván mỗi bên đi tiên một ván, nếu tỷ số hòa thì thi đấu 1 ván cờ nhanh bốc thăm tiên hậu, khi đó ai thua cấm có lý do này nọ nhé…
Người thắng cuộc sẽ coi là đài chủ lâm thời để tuần kế tiếp em sẽ là người đăng ký công đài luôn cho.
:cainhau:beer1
Tinh thần thì ông nào cũng có vẻ hăng hái. Khi nói đến kinh phí thì........... mặt lại hái ra không còn hột máu nào. Có mấy cái chuyện nhỏ nhặt mà suốt ngày mang ra tranh cãi ai cao hơn, ai thấp hơn.Giao kèo 1,2 trăm ngàn. Mệt!!!!!!!!!! Các ông cờ cao để làm gì ? Có mang được tiền về nhà không? Có xây được nhà không? Có mua được ô tô không? Cờ là niềm đam mê thì hãy để nó là niềm đam mê, đừng chuyển thú chơi cờ sang mục đích khác. Còn để chứng minh cao thấp thì phải thể hiện mình qua các giải thi đấu. Đừng có ở ao làng mà đòi bắt cá ngừ đại dương. Mệt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bỏ cờ. Rượu và gái hấp dẫn hơn nhiều:nemgach