-
13-11-2012, 02:45 PM
#311

Gửi bởi
redtn2002
@ Thanh: Nếu người tiến nhanh nhất trong giai đoạn này phải là Tuấn_Phú Lương.
@ Hùng: Em đánh với Thanh ván cờ tiêu chuẩn, có đồng hồ đi để nâng cao công lực đi, cho anh em xem với.
Hiện giờ kỳ đài đã được bàn bạc, mọi chuyện có vẻ ổn nhưng chưa thống nhất thời gian triển khai. Anh em mỗi người góp một tay vào làm cho ra ngô, ra khoai nào.
A Sơn nói sai rồi tiến nhanh nhất phải là em! lần trước em thua a sau hai ván đấu với Thanh em đã thắng a! Nhanh thế còn gì?!!!
Cuộc đời như tốt sang sông - Tiến ngang tiến dọc chứ không được lùi. Cuộc đời là vở kịch dài - Ta là vai chính cả hài lẫn bi.
-
13-11-2012, 09:08 PM
#312
-
13-11-2012, 11:21 PM
#313
-
14-11-2012, 09:52 AM
#314
Tinh thần thì ông nào cũng có vẻ hăng hái. Khi nói đến kinh phí thì........... mặt lại hái ra không còn hột máu nào. Có mấy cái chuyện nhỏ nhặt mà suốt ngày mang ra tranh cãi ai cao hơn, ai thấp hơn.Giao kèo 1,2 trăm ngàn. Mệt!!!!!!!!!! Các ông cờ cao để làm gì ? Có mang được tiền về nhà không? Có xây được nhà không? Có mua được ô tô không? Cờ là niềm đam mê thì hãy để nó là niềm đam mê, đừng chuyển thú chơi cờ sang mục đích khác. Còn để chứng minh cao thấp thì phải thể hiện mình qua các giải thi đấu. Đừng có ở ao làng mà đòi bắt cá ngừ đại dương. Mệt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
14-11-2012, 09:52 AM
#315

Gửi bởi
redtn2002
Huy được chỉnh sửa bao nhiêu lần mà tính kiêu căng không hề bớt đi gì cả. Em đồng ý thì anh cầm tiên đánh với em 5 ván, tính tổng tỉ số ai thua thì phải đãi tất cả 20 anh em trong tuyển Thái Nguyên một bữa. Cả khách mời là 3 mâm.
Anh Hùng nói đúng anh quá khích, quá khích! E cờ thấp không thích lôi đài đâu! Anh em chơi em ngồi xem học hỏi thôi! Em trêu anh Sơn tý mà anh tự ái quá cờ anh đi tiên em hòa được là may rồi! Chúc anh cờ ngày càng cao, tiền vào đầy túi nhé!!!
Cuộc đời như tốt sang sông - Tiến ngang tiến dọc chứ không được lùi. Cuộc đời là vở kịch dài - Ta là vai chính cả hài lẫn bi.
-
14-11-2012, 09:55 AM
#316

Gửi bởi
nguahoangtn
Tinh thần thì ông nào cũng có vẻ hăng hái. Khi nói đến kinh phí thì........... mặt lại hái ra không còn hột máu nào. Có mấy cái chuyện nhỏ nhặt mà suốt ngày mang ra tranh cãi ai cao hơn, ai thấp hơn.Giao kèo 1,2 trăm ngàn. Mệt!!!!!!!!!! Các ông cờ cao để làm gì ? Có mang được tiền về nhà không? Có xây được nhà không? Có mua được ô tô không? Cờ là niềm đam mê thì hãy để nó là niềm đam mê, đừng chuyển thú chơi cờ sang mục đích khác. Còn để chứng minh cao thấp thì phải thể hiện mình qua các giải thi đấu. Đừng có ở ao làng mà đòi bắt cá ngừ đại dương. Mệt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ông Cường cấm ném đá hội nghị nhé!
kệ anh em làm gì mình thích đi. em bầu anh làm quan sát viên, đề nghị nói ít đi và không giải thích gì thêm!!!
Cuộc đời như tốt sang sông - Tiến ngang tiến dọc chứ không được lùi. Cuộc đời là vở kịch dài - Ta là vai chính cả hài lẫn bi.
-
14-11-2012, 01:17 PM
#317
Bỏ cờ. Rượu và gái hấp dẫn hơn nhiều
Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.
-
14-11-2012, 03:53 PM
#318
-
14-11-2012, 04:13 PM
#319

Gửi bởi
chuyenthua
Bỏ cờ. Rượu và gái hấp dẫn hơn nhiều

Một cờ, một rượu, một đàn bà
Ba cái lăng nhăng, nó hại ta
Nếu mà chọn một trong ba cái
Thôi ta bỏ rượu với đàn bà!!!
Nghiệp cờ nó khổ lắm Thanh à? hic
Cuộc đời như tốt sang sông - Tiến ngang tiến dọc chứ không được lùi. Cuộc đời là vở kịch dài - Ta là vai chính cả hài lẫn bi.
-
14-11-2012, 08:04 PM
#320

Gửi bởi
thainguyen07

Hai anh em không nên quá khích, Thôi để em làm trọng tài cho, em đưa ra ý kiến này là giải quyết được ngay thôi:
Em lập 1 kỳ đài lâm thời (kỳ đài tạm thời khi chưa có chính thức) tại quán cà phê Phố Cổ, ai thua bỏ ra khoảng 200k coi như mời cà phê cho đối phương, trọng tài và một số khách mời đến xem thi đấu và bình luận. Em sẽ trách nhiệm bố trí quân cờ đẹp và đồng hồ thi đấu (thời gian thi đấu do hai bên thống nhất với nhau nhé).
Đã bảo Hùng từ từ rồi mà, đâu khác có đó.
Hoạt động cờ tướng tỉnh Thái Nguyên
Đánh dấu