Cũng vì anh em đang lấy con sw ra đánh giá nước của người mà.
Nếu nước 74 Nhất bình tướng lộ 5 thì có sát cục ko nhỉ. Em tính Đồng xe ăn pháo thì chống sỹ lên thì Đồng hết nước đỡ.
Nhất toang ván đầu vất vả ghê ha thôi thì vẫn còn vòng cuối quay xổ số . Đồng đúng bàn tay sắt , đồng tường thiết bích , khả năng phòng thủ cực hay .......
Phép so sánh tương đối chính xác nhất, cặp Nhất-Đồng như cặp Tal- Botvinik của cờ vua ngày xưa.
Chiều nay thể hiện bản lịnh của Đồng đây, chắc lại chọn pháo đầu cho dễ hòa.
Nói chung xem chung kết Bích Quế Viên mới thấy những lời cờ gia cầm nói không phải là không có đạo lý
Cá nhân mình nghĩ năm nay về sức cờ Đồng không kém Nhất, Đồng và Nhất đều khai cục tốt nhất Trung quốc hiện nay, trung cuộc thì Đồng xử lý tình huống phức tạp rất chuẩn xác, Nhất thì nhìn ra điểm đánh trong những hình cờ cân bằng rất tốt. Cái Đồng đang kém chút so với Nhất là sự tự tin khi đối đấu với Nhất tại các giải lớn. Có thể thấy sau ván 1 trận chung kết thì sự tin tin của Đồng đã tốt hơn và ván 2,3 Đồng đều gây ra rất nhiều khó khăn cho Vương. Sau giải này Đồng có Cúp thì năm sau Nhất sẽ càng khó khi đánh với Đồng.
Phải nói Đồng lầy vẫn rất lầy lội, cứ từ từ như xe tăng lao dốc kệ, với lại sức người không hơn máy, nhưng độ lầy lội đồng hơn nhất nhiều, nhất đánh lâu oải lắm
Những ván cờ trung cuộc đẫm máu, cuối cùng 2 bên hoà nhau vừa đúng một nước cờ, ko dư quân nào trên bàn. Ván 1, Đồng win Nhất vì vừa đủ có 1 tốt, dù mất trụi sĩ. Ván 2, Nhất cầm hoà với 1 mã 1 sĩ 1 chốt so với Đồng pháo chốt 2 sĩ 1 tượng. Ván 3 xe pháo chốt 2 bên sát cờ nhau, Đồng ko có tượng Đồng thua, Nhất ko có chốt (dù ở xa) Nhất thua. Điều đó cho thấy trình độ 2 bên đã vượt xa phần còn lại của thế giới. Những ván xô xát tuyệt đỉnh vẫn có thể có tỉ số hoà.
Thời của Hứa qua rồi! Hứa biết điều đó, nên lùi dần vào sân khấu! Nhường chỗ cho lớp trẻ! Khi hùng tâm không còn, Hứa cũng muốn lưu lại những hình ảnh đẹp trong mắt người hâm mộ! Kim cương bất hoại bây giờ có ý định giải nghệ rồi? Ký ức đẹp của một thời vàng son! Một cảm giác luyến tiếc! Khi Hứa đánh với các lão tướng như Vu Ấu Hoa, Đào Hán Mình, Lữ Khâm, Triệu Quốc Vinh còn khó thắng thì khi gặp Triệu Hâm hâm, Mạnh Thần, Uông Dương... Còn vất vả chống đỡ thì gặp Vương Trịnh chỉ có ăn hành đến chết! Tôi ủng hộ idol từ giã cuộc chơi!
Đồng với Nhất đánh nhau lúc nào cũng cân thôi.
Cái Đồng thiếu là sự sáng tạo, sắc bén, và lý do do lối đánh của Đồng đề cao sự ổn định, nên khó thua.
Cái Nhất thiếu là tâm lý và sự nhún nhường, cũng do bản tính mà hại thân.
Dù sao theo mình Nhất vẫn nhỉnh hơn 1 chút xíu thôi, về thiên tư chơi cờ. Nếu Nhất chịu chăm chỉ như Đồng, và tâm lý vững vàng có thể Nhất sẽ còn tiến bộ nữa.
tới đó mà bạn nói k lép thì mình cũng chịu thua, sau khi pháo vật tượng 7 thì hình thành xe 1 cánh, 2 pháo 1 mã 1 cánh công, cờ đó đỏ chỉ có đỡ và đỡ, đỡ không chuẩn thì thua nhanh, đỡ chuẩn thì còn kéo dài nhưng tóm lại sẽ thua, nếu bạn không tin cứ bày cờ ra thẩm sẽ biết, chứ giờ nói thì không thể hình dung ra dc
Tình hình này TD Đồng cầm được nữa cái Cúp , tối nay TD Đồng đi tiên thủ hòa thì quá nhẹ nhàng rùi ...
Mình vẫn tin VTN thể hiện bản lĩnh đúng lúc :) Anh em sẽ đc thưởng thức cờ nhanh :)
Bác cũng xàm quá. Hứa tàn cao ai cũng thừa nhận. Cũng như khả năng xử lý trung cuộc của Vương là cao nhất,còn Đồng là vua khai cuộc.
Người ta đã nói rõ ràng là tàn của Hứa cao thôi mà bác cứ nhây hoài,vô duyên !
Bác có giỏi thì chứng minh cho mọi người biết bác là ai đi,chứ tôi biết thì dân TQ mê cờ đều biết Hứa. Bày đặt chê này chê nọ k biết ngượng !
Tôi thì cho rằng, Vtn và Tdd cũng như Lữ Khâm và Hứa Ngân Xuyên họ ở cùng một đẳng cấp, tùy vào phong độ và thời điểm mà người thắng kẻ thua. Lữ chẳng thể thắng mãi mà Trịnh cũng không để thua hoài.
Còn về phía khán giả và người yêu cờ thì tùy vào tính cách mà yêu thích lối chơi của người này người kia. Thế thôi.
Nhất bị Đồng vần lên bờ xuống ruộng cho nên tâm trạng các fan Nhất thất thường là chuyện khó tránh.Fan Đồng ở đây chỉ có cờ gia cầm thỉnh thoảng làm phiền mọi người chứ fan Nhất thì làm ra rất nhiều chuyện bi hài.Ví dụ năm ngoái thua Trần Hoằng Thịnh thì trách móc Nhất tại sao quá thực dụng,cố ý thả,để sức tranh đoạt Bích Quế Viên,lời lẽ vô cùng thống thiết làm tôi cũng suýt rơi nước mắt.Năm nay thấy Nhất liên tiếp bất lợi thì giọng điệu đột nhiên thay đổi cho rằng suy cho cùng Bích Quế Viên cũng chỉ là giải "nhỏ",Nhất còn chưa để vào mắt,rất có thể Nhất cố tình nhường Đồng thôi.Nói chung dường như họ là những bậc thầy về tự huyễn hoặc mình.Thực tế là tôi cũng có quen một vài người có sở thích như vậy.Nói chuyện với những người này đôi khi có thể làm tâm trạng trở nên rất bay bổng và có cảm giác như mình bất bại.Tuy nhiên sau khi biết một chút kiến thức y khoa,tôi bắt đầu lo lắng cho sức khỏe thần kinh của họ.
Luận anh hùng qua một vài ván cờ ?
Ngoại tinh sai sách. 4 ván đều lép cờ chậm
Đồng hơn cây nhưng chắc đi ván này quá !