Dĩ Kỳ Hội Hữu , phải chăng chỉ là khẩu hiệu mồm ???
Trước hết , tôi xin được nói rõ lý do có bài viết này , nó là giọt nước tràn ly với cá nhân tôi từ GIẢI NINH BÌNH MỞ RỘNG vừa kết thúc chiều nay , một giải đấu mà BTC ( Thành viên clb cờ tướng Tam Điệp ) đã nỗ lực hết sức mình cho thành công của nó . Mà nếu nhìn vào đa số sự hài lòng từ những kỳ thủ tham gia giải , đến chất lượng ván đấu gay cấn đến phút cuối cùng . Có thể khẳng định , đây là một giải đấu hay nhất và sạch nhất trong thời gian gần đây mà chúng ta đều có thể công tâm đánh giá .
Trước hết , tôi xin được ngỏ lời cảm ơn đến các anh các chú trong clb Tam Điệp , những người đã tạo mọi điều kiện để nhóm phóng viên chiến trường Thăng Long Kỳ Đạo hoàn thành nhiệm vụ cũng như với cương vị chủ nhà , đã tạo mọi điều kiện cho một giải đấu thành công về chuyên môn , đẹp về cách ứng xử .
Câu chuyện bắt đầu như sau :
Từ vòng đấu thứ 6 , kỳ thủ Lê Linh Ngọc của clb cờ tướng Kỳ Hữu đã ra bàn bốc thăm phản ánh với bạn Đình Hoàng cùng bạn Vũ Thái Hòa về việc BTC có can thiệp bốc thăm ở ván đấu thứ 2 , lý do là buổi tối bạn Ngọc có cùng bạn Hùng ( nick Hung_namdong ) có thử bốc thăm lại trên phần mềm của hai bạn ( cũng trên một cái máy tính hoàn toàn khác ) . Cá nhân tôi có gọi Ngọc ra hỏi rõ và có tranh cãi nhau tại giải đấu , trước hết đây là một việc rất không hay và chính bản thân tôi đã rút kinh nghiệm để tập trung phối hợp cho việc quan trọng nhất : TIẾP TỤC ĐIỀU HÀNH GIẢI ĐẤU , công việc mà BTC đã giao phó , nay tôi xin được trả lời vấn đề này như sau :
1- Việc bạn Ngọc ra phản ánh với BTC là sai về nguyên tắc , về vấn đề này ông Toàn chủ tịch clb cờ tướng Tam Điệp đã nói rõ trên loa , các việc liên quan đến vấn đề chuyên môn , trọng tài của giải , ông Nguyễn Hoàng Kiên ( chủ tịch clb Kỳ Hữu ) mới là người có thẩm quyền , việc bạn Ngọc lên bàn BTC kiện cáo là hoàn toàn sai ngay từ đầu tiên . Hơn nữa , việc không thắc mắc ngay mà đợi đến vòng đấu thứ 6 mới làm , liệu đó có phải hành động bới lông tìm vết hay không ???
2- Với việc đã nhận trách nhiệm với BTC , tôi xin lấy danh dự của mình ra đảm bảo là chúng tôi đã tiến hành bốc thăm 1 cách vô tư và công minh nhất có thể . Chúng tôi không việc gì phải so sánh những kết quả từ phần mềm của mình với những phần mềm khác ( mà sự giống hay khác nhau là không thể đảm bảo hay nói chính xác hơn là hoàn toàn không đáng quan tâm ) .
3- Như các bạn đã biết , thời gian thi đấu cho mỗi ván đấu là 90p ( 45p mỗi bên và 2 ngày 7 ván đấu ) , do vậy công tác bốc thăm và tường thuật diễn biến là hết sức vất vả . Ngay sau khi các ván đấu kết thúc , ban thư ký của giải , bạn Đình Hoàng ( chịu trách nhiệm bốc thăm ) , bạn Vũ Thái Hòa ( đại diện nhà tài trợ ) đều xúm lại cùng nhau đối chiếu kiểm tra kết quả , tiến hành bốc thăm giữa thanh thiên bạch nhật ( chỉ có khoảng 5p cho việc nhập dữ liệu , bấm nút ENTER và in ra A4 ) . Do vậy ai cũng có thể thấy , chúng tôi nếu có động thái can thiệp bốc thăm thì sẽ không thể qua mắt nổi các thành viên đang chứng kiến tại đó ( bao gồm rất nhiều kỳ thủ tên tuổi và kinh nghiệm ) . Thế nên tôi xin khẳng định việc vu cáo của bạn Lê Linh Ngọc là hoàn toàn sai trái và gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo . Đề nghị bạn Lê Linh Ngọc rút kinh nghiệm .
4- Ván đấu thứ 7 do chúng tôi chủ động tránh các bàn quan trọng các kỳ thủ cùng clb gặp nhau do vậy đã có sự điều chỉnh trước sự chứng kiến của ông Vũ Thái Hòa cùng các thành viên khác của BTC . Việc kết quả bốc thăm được giữ kín trước giờ thi đấu tôi đã thông báo rộng rãi trước các kỳ thủ và cả trên diễn đàn . Lý do chính là để tránh tối đa những tính toán ngoài chuyên môn có thể gây hại đến sự trong sạch của các ván đấu mà tôi cho rằng mọi BTC của mọi giải đấu đều muốn bảo vệ .
Mọi việc có vẻ đã trôi qua nếu như trong đêm tôi không nhận được điện thoại từ những người bạn phản ánh về việc bạn Lê Linh Ngọc đưa những vu cáo về chúng tôi lên facebook . Thiết nghĩ vấn đề truyền thông là hết sức quan trọng nên tôi đưa vụ việc này lên để các thành viên trên diễn đàn cùng đọc và hiểu rõ ngọn ngành sự việc , cũng xin nói thêm là việc đến với giải đấu của chúng tôi là hoàn toàn vì đam mê , chúng tôi không nhận bất cứ 1 sự hỗ trợ về tiền bạc nào của BTC . Cũng như không có bất cứ 1 động cơ nào để có thể làm những việc khuất tất . Ngay cả việc sát giờ BTC hoàn toàn bị động về đồng hồ , quân bàn cờ chúng tôi cũng gắng hết sức hoàn thành nhờ sự giúp đỡ của ông Đặng Vũ Dũng ( trưởng bộ môn cờ Hà Nội ) . Cho đến việc có mặt ở giải đấu mới biết bạn Vũ Thái Hòa mới đề nghị chúng tôi làm bốc thăm giúp BTC và chúng tôi vui vẻ đồng ý . Nói dông dài một chút để các bạn cùng hiểu .
Nay tôi xin đưa lại toàn bộ những lời bạn Lê Linh Ngọc viết lên facebook với mục tiêu bôi nhọ nhóm phóng viên , bôi nhọ diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo để các bạn hiểu rõ . Đồng thời cũng sẵn sàng đưa vấn đề ra dư luận đại chúng để các bạn có thể đánh giá được đúng sai , đồng thời nhìn thấy rõ những sự hậm hực đến từ những người yêu cờ với nhau . Ở đây có thể nói là MIỆNG NAM MÔ BỤNG MỘT BỒ DAO GĂM , ngoài mặt thì thơn thớt nói cười , cứ buồn bực không hài lòng là ĐÂM SAU LƯNG CHIẾN SĨ ngay tức thì ...
Trong bài viết của bạn Lê Linh Ngọc rõ ràng rất động chạm đến tôi , với phương châm CÂY NGAY KHÔNG SỢ CHẾT ĐỨNG cùng với việc bắt buộc phải bảo vệ danh dự của mình , tôi xin được gửi các hình ảnh chụp từ facebook của bạn Lê Linh Ngọc làm chứng :
Hết phần 1