-
Từ tháng 10 năm cũ cho đến nay đã là tháng 2 năm mới , các member không bức xúc mới là lạ .Tài khoản để chuyển tiền thì có gì là lâu , bạn ngồi đây đính chính thì càng tự làm mất uy tín mình thôi có ích gì đâu kia chứ ; hay là còn muốn tiếp tục ….
-

Gửi bởi
phamytran
Từ tháng 10 năm cũ cho đến nay đã là tháng 2 năm mới , các member không bức xúc mới là lạ .Tài khoản để chuyển tiền thì có gì là lâu , bạn ngồi đây đính chính thì càng tự làm mất uy tín mình thôi có ích gì đâu kia chứ ; hay là còn muốn tiếp tục ….
Em nghĩ, nói đi đôi với làm. Anh Thắng nên làm liền cho anh em yên tâm 
Tiền là chuyện nhỏ, không đáng quan trọng; danh dự & tình cảm anh em mới là cái quan trọng. Nếu anh Thắng đang khó khăn (vì mới lập gia đình) thì cũng nên nói với anh em một tiếng!
-

Gửi bởi
phamytran
Từ tháng 10 năm cũ cho đến nay đã là tháng 2 năm mới , các member không bức xúc mới là lạ .Tài khoản để chuyển tiền thì có gì là lâu , bạn ngồi đây đính chính thì càng tự làm mất uy tín mình thôi có ích gì đâu kia chứ ; hay là còn muốn tiếp tục ….
Chào Thắng,
Em là 1 trong những thành viên sáng lập KHQ và có nhiều đóng góp. Anh nghĩ số tiền 1tr là quá nhỏ ko đáng để mình bàn luận nhiều hơn nữa. Bác Thực cũng ko muốn nhắc đến đâu em nhưng vì bác ấy "đứng mũi chịu sào" mà.
Anh cũng đã đăng số TK lên lâu rồi. Tuy nhiên, Tết đến ai ai cũng có nhiều khoảng để chi tiêu vả lại em vừa cưới vợ nên cũng dễ hiểu. Bây giờ em đã có thể chuyển cho anh được rồi, đó là câu thanh minh hợp lý nhất.
Là nam nhi thì khi gặp khó khăn phải biết cách vượt qua và chứng minh giá trị của mình em ah! Nếu em còn coi anh và các ae khác trong KHQ là kỳ hữu thì lần tới họp CLB, em đến tham dự. Anh nghĩ là ko ai chê bai hay trách cứ em cả vì "đánh người chạy đi chứ ai nỡ đuổi người quay lại".
Đừng làm anh thất vọng về em. Khi nào chuyển khoảng thì cho anh biết.
Thân chào em trai,
Anh - Filippo.
-

Gửi bởi
filippo
Chào Thắng,
Em là 1 trong những thành viên sáng lập KHQ và có nhiều đóng góp. Anh nghĩ số tiền 1tr là quá nhỏ ko đáng để mình bàn luận nhiều hơn nữa. Bác Thực cũng ko muốn nhắc đến đâu em nhưng vì bác ấy "đứng mũi chịu sào" mà.
Anh cũng đã đăng số TK lên lâu rồi. Tuy nhiên, Tết đến ai ai cũng có nhiều khoảng để chi tiêu vả lại em vừa cưới vợ nên cũng dễ hiểu. Bây giờ em đã có thể chuyển cho anh được rồi, đó là câu thanh minh hợp lý nhất.
Là nam nhi thì khi gặp khó khăn phải biết cách vượt qua và chứng minh giá trị của mình em ah! Nếu em còn coi anh và các ae khác trong KHQ là kỳ hữu thì lần tới họp CLB, em đến tham dự. Anh nghĩ là ko ai chê bai hay trách cứ em cả vì "đánh người chạy đi chứ ai nỡ đuổi người quay lại".
Đừng làm anh thất vọng về em. Khi nào chuyển khoảng thì cho anh biết.
Thân chào em trai,
Anh - Filippo.
Chào anh Nhựt!
Thứ nhất lúc em biết là DarkBlue đang giữ quỹ của KHQ thì em đã Post bài lên hỏi số TK của Hòa để em chuyển khoản cho Hòa chứ ko có ai nói là em chuyển khoản vào số TK cho anh cả nên em không biết TK của anh là dùng chung cho KHQ nên không phải là em không để ý tới số TK của anh.
Thứ hai chuyện này rất nhỏ không cần phải viện tới chuyện nam nhi hay nữ nhi.
Thứ ba em không phải là kẻ bỏ chạy mà phải chạy đi hay chạy lại, rất tiếc là trong thời gian tới em không thể vào SG dc vì lý do công việc và gia đình.
Chắc trong thời gian qua tất cả mọi người điều nghĩ là em ôm 1tr rồi bỏ chạy và có những ý nghĩ không hay nhưng trong cuộc sống còn nhiều chuyện còn lớn lao hơn 1tr rất nhiều anh ạ. Em cũng có Post bài giải thích về chuyện này nhưng cái mà mọi người nhìn vào không phải là lòng tin vào em mà là số tiền 1tr kia, nếu thật sự em là người có tính xấu thì lúc em cầm trong tay tiền quỹ của KHQ gần 10Tr em đã hô biến rồi chứ không phải đợi 1tr như bây giờ. Em thật buồn vì lòng tin của một tập thể mà như vậy.
PS: Anh có thể Post lại số TK của anh lên đây ko? Em sẽ chuyển đúng khoản tiền trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn anh!
-

Gửi bởi
thangtcnb
Chào anh Nhựt!
Thứ nhất lúc em biết là DarkBlue đang giữ quỹ của KHQ thì em đã Post bài lên hỏi số TK của Hòa để em chuyển khoản cho Hòa chứ ko có ai nói là em chuyển khoản vào số TK cho anh cả nên em không biết TK của anh là dùng chung cho KHQ nên không phải là em không để ý tới số TK của anh.
Thứ hai chuyện này rất nhỏ không cần phải viện tới chuyện nam nhi hay nữ nhi.
Thứ ba em không phải là kẻ bỏ chạy mà phải chạy đi hay chạy lại, rất tiếc là trong thời gian tới em không thể vào SG dc vì lý do công việc và gia đình.
Chắc trong thời gian qua tất cả mọi người điều nghĩ là em ôm 1tr rồi bỏ chạy và có những ý nghĩ không hay nhưng trong cuộc sống còn nhiều chuyện còn lớn lao hơn 1tr rất nhiều anh ạ. Em cũng có Post bài giải thích về chuyện này nhưng cái mà mọi người nhìn vào không phải là lòng tin vào em mà là số tiền 1tr kia, nếu thật sự em là người có tính xấu thì lúc em cầm trong tay tiền quỹ của KHQ gần 10Tr em đã hô biến rồi chứ không phải đợi 1tr như bây giờ. Em thật buồn vì lòng tin của một tập thể mà như vậy.
PS: Anh có thể Post lại số TK của anh lên đây ko? Em sẽ chuyển đúng khoản tiền trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn anh!
Anh chú là ngoại lệ, anh chưa từng và sẽ kg hề mảy may nghi ngờ gì chú có tư lợi. Thôi chuyện nhỏ kg nên nhai đi nhai lại, chúc chú Năm mới gặt hái nhiều thành công, và sớm có 'đệ tử'
i sail alone! see the world on my own...
Thông tin quỹ Sinh hoạt Kỳ Hội Quán
Đánh dấu