-
10-02-2011, 07:04 PM
#211

Gửi bởi
CXQ
Không biết một trận cờ bỏi kéo dài bao lâu nhỉ? Thấy 2 kỳ thủ trực tiếp xách mấy quân đi cũng mỏi chân

Tầm quan sát không bao quát như trong bàn cờ nhỏ nên nếu không quen chắc đánh sót nước lắm đây.
Mỗi bên 1h30 phút bạn ạ
-
10-02-2011, 07:09 PM
#212
Lần sửa cuối bởi hung_namdong, ngày 10-02-2011 lúc 07:17 PM.
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
10-02-2011, 07:11 PM
#213

Gửi bởi
Minh Ngọc
Phải nói đây là sự nhiệt tình của Hùng cũng như anh em TLKD chứ không phải của BTC lễ hội.
Các bạn ấy làm hoàn toàn tự nguyện không có quyền lợi gì.
Cám ơn anh !
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
10-02-2011, 07:48 PM
#214

Gửi bởi
hung_namdong
Trận đấu Tứ Kết giữa Nguyễn Anh Quân và Đặng Hữu Trang đã kết thúc cách đây ít phút với phần thắng nghiêng về Nguyễn Anh Quân.
1 - 0[/SIZE][/CENTER][/B]
[/CENTER][/B]
Hùng xem lại xem có nhầm không?
Chứ nước thứ 83. Trang không lên tượng mà ăn luôn tốt thì hòa à?
-
10-02-2011, 07:56 PM
#215
-
10-02-2011, 08:13 PM
#216

Gửi bởi
hung_namdong
Tường thuật trực tiếp trận Bán Kết giữa
Trần Tuấn Ngọc gặp Nguyễn Thành Công
Nước thứ 26. Ở thế gần như chắc chắn thắng, Tuấn Ngọc có lẽ hơi lỏng tay nên đi ngay quân mã vào miệng đối thủ, trao cho Công cơ hội ngàn vàng.
Tiếc thay có lẽ quá bất ngờ khi được món quà này mà nước thứ 30. Công đi ngay nước P3/5 biếu lại mã. Nhẽ ra đi 30..... M7s/8 sau đó V7.9 thì có ưu thế rất lớn.
Kịch tính ở chỗ TN không bắt mã ngay mà trao thêm 1 cơ hội nữa cho Công khi chơi 31. B3.1 Công có thể đi Mt/6 thoát hiểm. Tiếc thay Công lại bỏ qua nốt cơ hội này.
-
10-02-2011, 08:37 PM
#217

Gửi bởi
Minh Ngọc
Hùng xem lại xem có nhầm không?
Chứ nước thứ 83. Trang không lên tượng mà ăn luôn tốt thì hòa à?
Vâng! Hôm nay em không có biên bản ván này anh Trí ạ.Biên bản trên hoàn toàn là nhờ bạn Trang tự đi và em chỉ Up lên thôi.Mai em sẽ nhờ Trang sửa lại cho đúng với thực chiến.
Cám ơn anh !
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
10-02-2011, 08:39 PM
#218

Gửi bởi
Minh Ngọc
Nước thứ 26. Ở thế gần như chắc chắn thắng, Tuấn Ngọc có lẽ hơi lỏng tay nên đi ngay quân mã vào miệng đối thủ, trao cho Công cơ hội ngàn vàng.
Tiếc thay có lẽ quá bất ngờ khi được món quà này mà nước thứ 30. Công đi ngay nước P3/5 biếu lại mã. Nhẽ ra đi 30..... M7s/8 sau đó V7.9 thì có ưu thế rất lớn.
Kịch tính ở chỗ TN không bắt mã ngay mà trao thêm 1 cơ hội nữa cho Công khi chơi 31. B3.1 Công có thể đi Mt/6 thoát hiểm. Tiếc thay Công lại bỏ qua nốt cơ hội này.
Tất cả những bình luận trên của anh Trí rất xác đáng. Nhưng theo thiển ý của Reporter, những sai lầm trên đều bắt nguồn từ 1 lý do: chơi trên sân cờ bỏi (bị hạn chế tầm bao quát, giảm độ sâu tính toán...). Nếu là bàn cờ thông thường thì khó (dĩ nhiên là vẫn có thể, khi ai đó "mụ" cờ) xảy ra các nước sót liên tục như vậy.
-
10-02-2011, 09:03 PM
#219

Gửi bởi
reporter
Tất cả những bình luận trên của anh Trí rất xác đáng. Nhưng theo thiển ý của Reporter, những sai lầm trên đều bắt nguồn từ 1 lý do: chơi trên sân cờ bỏi (bị hạn chế tầm bao quát, giảm độ sâu tính toán...). Nếu là bàn cờ thông thường thì khó (dĩ nhiên là vẫn có thể, khi ai đó "mụ" cờ) xảy ra các nước sót liên tục như vậy.
Đúng thế, một phần nữa là sân hôm nay quá nóng (Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)
-
10-02-2011, 09:14 PM
#220
Ban Tổ chức vừa nhận được 1 triệu đồng tài trợ thêm cho giải nhất chùa Vua năm 2011 của Bác Long - một người hâm mộ cờ Hà Nội (nhà ở phường phố Huế, gần chùa Vua). Xin cảm ơn bác! Chúc gia đình bác năm mới an khang, thịnh vượng.
Lần sửa cuối bởi trung9th, ngày 10-02-2011 lúc 09:16 PM.
Lễ hội chùa Vua năm 2011 Nhân dịp đầu xuân Tân Mão năm 2011
Đánh dấu