Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Lá Diêu Bông
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 22

Chủ đề: Lá Diêu Bông

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,241
    Post Thanks / Like

    Mặc định Lá Diêu Bông

    Lá Diêu Bông
    Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
    Chị thẩn thơ đi tìm
    Đồng chiều,
    Cuống rạ.
    Chị bảo: Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông
    Từ nay ta gọi là chồng.
    Hai ngày em đi tìm thấy lá
    Chị chau mày:
    Đâu phải Lá Diêu Bông.
    Mùa Đông sau em tìm thấy lá
    Chị lắc đầu,
    Trông nắng vãn bên sông.
    Ngày cưới chị
    Em tìm thấy lá
    Chị cười xe chỉ ấm trôn kim.
    Chị ba con
    Em tìm thấy lá
    Xòe tay phủ mặt chị không nhìn.
    Từ thuở ấy
    Em cầm chiếc lá
    Đi đầu non cuối bể.
    Gió quê vi vút gọi.
    Diêu Bông hời...
    ... ới Diêu Bông!...

    Hoàng Cầm

    P/s Tranbinh rất thích bài thơ này , nay post lên mời các bro thưởng thức . Cảm ơn nhiều

  2. #2
    Ngày tham gia
    Sep 2010
    Bài viết
    31
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đa tạ Trần Bình thi sĩ thơ tình của ThangLongkydao .... hihihi ...

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    164
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Phải nói là một tình yêu chung thủy... sự vĩnh cửu khó tin ở thì hiện tại và tương lai híc...

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài thơ này hay quá thể ,hay không phải vì sử dụng từ ngữ khéo léo, hay ko phải vì ý tứ độc đáo mà có lẽ là hay do câu chuyện tình hiếm hoi của Hoàng Cầm với người chị máy bay tên là Vinh kia. Mối tình theo ông từ thuở nhỏ đến mãi sau này khi đã già. Thế mà người lớn cứ bảo trẻ con không biết gì, yêu đương vớ vẩn.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  5. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tìm lá diêu bông khổ lắm như anh chàng này mưa bão vẫn phải lặn lội đi tìm .Chỉ vì
    Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông
    Từ nay ta gọi là chồng.


    Bà kia tuổi sáu mươi rồi
    Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
    Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
    Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Anh chàng này mưu cao thế tìm gì chả được ! ...hehe ...

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lão Khoai Xem bài viết
    Tìm lá diêu bông khổ lắm như anh chàng này mưa bão vẫn phải lặn lội đi tìm .Chỉ vì
    Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông
    Từ nay ta gọi là chồng.



    Thoáng nhìn cứ tưởng lão 6789 các bác ạ !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  8. #8
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,838
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Thoáng nhìn cứ tưởng lão 6789 các bác ạ !!!
    Thế mới tức chứ,hề hề...ừ mà thằng cha này trông hay thật.Cám ơn "bác" tranbinh post 1 bài thơ đọc cũng thấy hay hay (dù rằng,"em" chẳng biết chút xíuuuuuuu....gì về thơ).
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  9. #9
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Thoáng nhìn cứ tưởng lão 6789 các bác ạ !!!
    Trung này phán một câu ác thật ,chính hắn chứ ai , trời mưa vợ bắt buộc ghế vào chân đi mua bó rau hehe tay hắn còn cầm sờ sờ kìa
    Bà kia tuổi sáu mươi rồi
    Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
    Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
    Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    231
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài hát "lá diêu bông" mà Thu Hiền hát rất hay Trần Bình ạ. Có thể Bạn sưu tầm thêm cho đủ bộ.

Lá Diêu Bông
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68