Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch cờ tướng hạng nhất Quốc gia năm 2011. - Trang 33
Close
Login to Your Account
Trang 33 của 142 Đầu tiênĐầu tiên ... 2331323334354383133 ... CuốiCuối
Kết quả 321 đến 330 của 1416
  1. #321
    Ngày tham gia
    Jan 2011
    Bài viết
    9
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thư giản các ván vòng 3:

    Vũ Hữu Cường-hoà- Nguyễn Anh Quân


















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red


    Trần Văn Ninh - thắng- Nguyễn Huy Lam


















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red


    Nguyễn Anh Hoàng - thua- Nguyễn Thành Bảo


















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red


    Trềnh A Sáng - hoà - Đào cao Khoa


















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red


    Uông Dương Bắc - thắng - Ngô Ngọc Minh


















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red


    Phan Phúc Trường - thua - Đào Quốc Hưng


















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red


    Phùng Quang Điệp - thắng - Đặng Hữu Trang


















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red


    Võ Văn Hoàng Tùng - thang - Trần Quốc Việt


















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red


    Nguyễn Ngọc Tùng - thua - Bùi Quốc Khánh


















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red
    Lần sửa cuối bởi tuhaigiaihuynhde, ngày 27-02-2011 lúc 11:20 PM.

  2. #322
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tuhaigiaihuynhde Xem bài viết
    aaaaaaaaaaaaaaaaa
    Có người đố kỵ vì không được uống Bia thì phải !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  3. #323
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ngày hôm nay sau cuộc chiến vô cùng căng thẳng và đáng nhớ , nhóm phóng viên TLKD nhận lời mời của anh Dohuuthuc ( chủ tịch clb Kỳ Hội Quan ) và chú Thành . Thật bất ngờ khi có cực nhiều danh thủ ba miền hội tụ , đoàn Đà Nẵng do chú Ba Cân và anh Trần Văn Ninh dẫn đầu . Bình Phước gồm anh Nguyễn Hữu Hùng , anh Ngô Ngọc Minh và anh Phùng Quang ĐIệp . ĐỘi Bình Dương có anh Lâm người mẫu cùng bà xã có mặt góp vui . Đoàn Hà Nội có mặt với Đại lão Trần Viết Bảo , Danh thủ Nguyễn Thành Bảo , Vũ Huy Cường , DƯơng Văn Long , TRần Tuấn Ngọc , tranbinh . Clb Kỳ Hội quán có lamtinh20 , cuoiconbo , vinhphutai hoisinh .... , ôi thôi toàn những đại cao thủ , gươm giáo sáng ngời , may mà hôm nay chỉ uống bia chứ chém nhau thì đầu rơi máu chảy đầy đường Sư Vạn Hạnh .

    Em Yến péo cũng có mặt cùng thầy Trần Chánh Tâm , ông Tâm lẩu dê uống Pepsi mới Bảnh chứ .

    Chú Thành và anh Thực đương nhiên là nhân vật chính trong dàn sao hội tụ hôm nay .Lâm tay dài lượn lờ chúc Bia như cá cảnh . Nam deptrai18 và Trang tơ lãnh nhiệm vụ làm paparazi , Gái đẹp ăn uống không phanh nổi , trung_cadan thì hớn hở như trẻ con vậy .

    Anh Thực hôm nay về chắc trẻ ra cỡ 10 tuổi huynh nhỉ :-P .

    Được 1 chút thì anh Phương cũng dẫn đoàn sư tử Hà ĐÔng tràn vào quán , sự có mặt của họ đã làm không khí thêm phần vui vẻ và náo nhiệt . Bia bọt mở lốp bốp , tiếng zo hò tự hồ không bao giờ tắt , thời tiết đẹp cùng những món ăn ngon đương nhiên làm quần hùng hài lòng ra mặt .

    Chủ đề chính của ngày hôm nay đương nhiên là niềm đam mê với cờ tướng , hầu như tất cả rất vui mừng khi cảm nhận được sự chuyên nghiệp đang dần thành hiện thực , chúng tôi hôm nay chém gió giật cấp 12 tại quán mà vẫn chưa thất xi nhê gì , hi hi .

    Ngày mai vẫn là những trận chiến quyết liệt , nhưng buổi giao lưu hôm nay lại tràn ngập tình bằng hữu , thật mừng khi tất cả chúng ta ngày càng xích lại gần nhau hơn , vì 1 nền cờ tướng Việt Nam phát triển mạnh mẽ về cả chất và lượng .

    Phóng viên say khướt nên cũng chẳng viết được nhiều , chỉ nói đươc 1 từ Cảm Ơn mà thôi .

    NHững ngày vui còn rất dài , vài lời tường thuật và chia sẻ cảm xúc , mong mọi người cảm nhân ...
    Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 28-02-2011 lúc 03:00 AM.
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  4. #324
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    Ha noi
    Bài viết
    2,635
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đến giờ em mới thấy sự lựa chọn của mình khi chấp nhận nghỉ học để "được thua" là hoàn toàn đúng đắn.

    Vẫn còn thiếu rất nhiều thứ: kinh nghiệm; trình độ; ... để có được một kết quả tốt, chắc chắn Nam tiến lần này sẽ phải nhận những thất bại.

    Tuy nhiên, những thứ nhận được là quá tuyệt vời: Được uống bia Sài Gòn, được cảm nhận sự khác biệt của cafe Sài Gòn - với cafe Hà Nội, và đặc biệt là được cảm nhận những tình cảm của các chú,các anh trong "làng cờ" . Cảm ơn các chú các anh Kỳ Hội Quán - Cảm ơn chú Thực, chú Thành, anh Lamtinh20, anh cuoiconbo, anh Vinhphutai, anh Namdeptrai18,... đã tiếp đón tận tình và nồng nhiệt, cảm ơn các anh, các bạn đã dõi theo và cổ động tinh thần em trong thời gian thi đấu - Anh Tuấn 9999, anh Anh 6789, anh Lâm đẹp trai( themgaidep), các anh clb Quang Trung, các anh clb Anh Em...

    3 ván trôi qua, dù kết quả không tốt nhưng em sẽ cố gắng trong các ván còn lại. Mục tiêu của em là cố gắng hết mình trong từng trận đấu, mỗi trận đấu là một trận chiến.

    Thật sự là không biết diễn tả thế nào cho hết... Mỗi người một nơi, một tính cách, nhưng tình cảm thì như một .

    Cảm ơn các chú, các anh nhiều; cảm ơn Thăng long kỳ đạo, cảm ơn Sài Gòn, cảm ơn Kỳ Hội Quán !!!
    Lần sửa cuối bởi dangtrang90, ngày 28-02-2011 lúc 01:32 AM.

  5. #325
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có cái lạ là nội lực của Trang tăng giảm tùy theo đối tượng ,chơi cực hay khi gặp đồi thủ cực mạnh ,gặp làng nhàng thì cũng tà tà theo .Không biết có phải đó là ranh giới giữa tài tử và chuyên nghiệp ?
    Bà kia tuổi sáu mươi rồi
    Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
    Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
    Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…

  6. #326
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    64
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi dangtrang90 Xem bài viết
    Đến giờ em mới thấy sự lựa chọn của mình khi chấp nhận nghỉ học để "được thua" là hoàn toàn đúng đắn.

    Vẫn còn thiếu rất nhiều thứ: kinh nghiệm; trình độ; ... để có được một kết quả tốt, chắc chắn Nam tiến lần này sẽ phải nhận những thất bại.

    Tuy nhiên, những thứ nhận được là quá tuyệt vời: Được uống bia Sài Gòn, được cảm nhận sự khác biệt của cafe Sài Gòn - với cafe Hà Nội, và đặc biệt là được cảm nhận những tình cảm của các chú,các anh trong "làng cờ" . Cảm ơn các chú các anh Kỳ Hội Quán - Cảm ơn chú Thực, chú Thành, anh Lamtinh20, anh cuoiconbo, anh Vinhphutai, anh Namdeptrai18,... đã tiếp đón tận tình và nồng nhiệt, cảm ơn các anh, các bạn đã dõi theo và cổ động tinh thần em trong thời gian thi đấu - Anh Tuấn 9999, anh Anh 6789, anh Lâm đẹp trai( themgaidep), các anh clb Quang Trung, các anh clb Anh Em...

    3 ván trôi qua, dù kết quả không tốt nhưng em sẽ cố gắng trong các ván còn lại. Mục tiêu của em là cố gắng hết mình trong từng trận đấu, mỗi trận đấu là một trận chiến.

    Thật sự là không biết diễn tả thế nào cho hết... Mỗi người một nơi, một tính cách, nhưng tình cảm thì như một .

    Cảm ơn các chú, các anh nhiều; cảm ơn Thăng long kỳ đạo, cảm ơn Sài Gòn, cảm ơn Kỳ Hội Quán !!!
    Cố gắng lên em nhé, để trở thành cao thủ phải trả giá đấy .Nhưng theo anh em hãy chọn cho mình 1 con đường để đi,đàn ông sự nghiệp là quan trọng

  7. #327
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    Ha noi
    Bài viết
    2,635
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi dai ca da tinh Xem bài viết
    Cố gắng lên em nhé, để trở thành cao thủ phải trả giá đấy .Nhưng theo anh em hãy chọn cho mình 1 con đường để đi,đàn ông sự nghiệp là quan trọng

    Thank anh về lời khen và lời động viên.

    Em đã chọn được một con đường rồi anh ạ:d. Con đường đó bên phảisự nghiệp, bên trái là các thú chơi. Em sẽ luôn đi bên lề đường bên phải, nhưng đôi lúc sẽ ghé sang đường bên trái để nghỉ chân. hehe

  8. #328
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vậy Trang cứ "đi bên phải" rồi lại "sang bên trái" thôi, lấy thú vui để làm cuộc sống tươi đẹp hơn và lấy nghề nghiệp để nuôi dưỡng đam mê.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  9. #329
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    74
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    [QUOTE=themgaidep;109476][CENTER]Ngay sau ván 3 kết thúc, các thành viên của CLB cờ tướng Kỳ Hội Quán đã tổ chức một buổi giao lưu vui vẻ với các kỳ thủ của các đoàn Bình Dương, Bình Phước, Hà Nội, Hưng Yên, Tp.HCM, BQT thanglongkydao.com... tại nhà hàng Cây Đề - đường Sư Vạn Hạnh, Q10. Chiều giải đấu tạm nghỉ nên các thành viên tham gia liên hoan vô cùng hứng khởi.

    Không khí diễn ra thật nhộn nhịp. Xin cảm ơn các thành viên KHQ: các Anh Thực, Anh Thành, hoisinh, cuoiconbo, vinhphutai, lamtinh20, dark blue... đã tổ chức buổi liên hoan "Gặp gỡ 3 miền" này.


    Biết các bạn qua TLKĐ đã lâu, hôm qua mới được diện kiến và giao lưu cùng Thầy Bảo, a Trung, A Cường, Tuấn Ngọc, Trang Tơ, Phan Phúc Trường... Buổi giao lưu thật vui và ấm cúng tình kỳ hữu. Mình rất có ấn tượng với các bạn đặc biệt là Trang Tơ. Xin cám ơn và chúc các bạn thi đấu thành công .

  10. #330
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chân dung các kỳ thủ nam Đà Nẵng tham dự giải A1 năm 2011


    Năm nay, "cái nôi" của cờ tướng Miền Trung tham dự giải với đầy đủ các anh hào nổi tiếng nhất của mình. Kể từ năm 2001 đến nay, Đà Nẵng chưa một lần giành ngôi vị cao nhất dù thực lực không hề thua kém bất cứ một đoàn nào tham dự giải, cũng có thể nói "cái duyên" vô địch chưa đến với họ.

    Trở lại với giải năm nay, với "cánh chim đầu đàn" là "Đông phương bất bại" Trần Văn Ninh, cac kỳ thủ Đà Nẵng đã sẵn sàng đua tài để tranh chức vô địch của mình.

    Quan 3 vòng đầu đầu tiên, các kỳ thủ Đà Nẵng đã có những kết quả rất tốt, hầu hết các bàn đầu có tên của họ đều nằm ở nửa trên bảng bốc thăm. Sáng nay 28-02-1011, giải sẽ bước vào ván thi đấu thứ 4 đầy gay go, và từ ván này trở đi, cuộc đua bứt top sẽ bắt đầu rất căng thẳng.

    Chúc các kỳ thủ quê hương Sông Hàn sức khỏe dồi dào, cống hiến nhiều ván cờ hay & đẹp cho khán giả mến mộ cả nước và sẽ đem về danh hiệu cao nhất của giải.





    "Đông phương bất bại" Trần Văn Ninh


    Võ Văn Chương


    Tôn Thất Nhật Tân


    Võ Văn Hoàn Tùng


    P/S: Bổ sung hình Bùi Quốc Khánh sau. Bạn nào có hình gửi cho Themgaidep cập nhật nhé, thanks.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

Giải vô địch cờ tướng hạng nhất Quốc gia năm 2011.
Trang 33 của 142 Đầu tiênĐầu tiên ... 2331323334354383133 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68