Kết quả 21 đến 30 của 33
-
15-08-2009, 03:28 PM #21
-
15-08-2009, 05:04 PM #22
Kakaka, riêng với Hài Chảy thì lại không thể dùng tuổi tác nhận định được vì hình như kỳ nghệ của anh thuộc vào dạng "dậy thì muộn". Bởi vậy có khi với người khác thì tuổi đó thì sức cờ hết ngon, song với A Sáng thì khó nói lắm.
Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
-
15-08-2009, 05:35 PM #23
Trong một số sách , có tên danh thủ Trịnh Tư Dưỡng , không rõ Trịnh Tư Dưỡng và Trịnh A Sáng là một người hay hai người , tôi nhớ mài mại là có đọc đâu đó nói là 2 tên nhưng chỉ là một người , Lại có thêm cái tên Trịnh Á Sanh nữa (Quyển Pháo đầu đối Phản Công Mã ).
Ai biết trả lời giúp nhé . Thanks
-
16-08-2009, 12:23 PM #24
-
16-08-2009, 03:14 PM #25
Nói ra cụ thể thì dài giòng mà lại không hay tôi nhận lỗi vậy.Quả thực là Quân bị oan thì xin chúc mừng.Chúc mừng tai qua nạn khỏi.
-
16-08-2009, 03:15 PM #26
Nói ra chi tiết cụ thể thì dài giòng mà lại không hay tôi nhận lỗi vậy.Quả thực là Quân bị oan thì xin chúc mừng
mod xoa hộ bài nay vì dư ( lúc dang go may tự thoát nên phải gõ lại giờ thấy dư )Lần sửa cuối bởi dohuuthuc, ngày 16-08-2009 lúc 10:56 PM.
-
16-08-2009, 07:26 PM #27
-
16-08-2009, 09:40 PM #28
-
17-08-2009, 03:48 AM #29
Khớ khớ, hồi quán Nhớ còn, mình biết có anh kia tên V. buôn thuốc Tây thì phải. Trình cờ cũng cao cường lắm, đánh dưới Lâm người mẫu 1,5 cái thôi. Anh này vui tính, đánh cờ chỉ ăn ly cà phê đen. Không ưa đánh ăn tiền, song đã đánh thì chơi độ lớn lắm. Nghe mấy người trong đó kể hồi xưa ông này rủ ông bạn khác (cũng đại gia) vào hẳn khách sạn chơi cờ và kết quả là ăn được một căn nhà của ông kia. Vậy đấy.
Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
-
17-08-2009, 10:13 AM #30
Nghe đồn Mìn Khó (Tăng Gia Nguyên) đánh một ván cờ ai thua chặt ngón tay..kết quả sau này gặp Mìn khó thấy thiếu một ngón
Có một mùa xuân chưa vội đến
Đợi chờ chín bến ở mười sông
Có một con người chưa kịp hẹn
Lỡ bao nhiêu chuyện ở trong lòng
Cao thủ ăn tiền cờ độ nhiều nhất ?
Đánh dấu