Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Nét Thiên Thanh
Hybrid View
-
04-05-2011, 07:55 PM #1
Bài viết hay quá ,thủ trưởng! Dạo này chắc thủ trưởng bận biu nên ít có thời gian lên với chúng em hơn. Em cũng vậy, hic!
Từ hồi còn đi học cấp 3 em đã có những suy ngẫm tương tự như trên về nghệ thuật. Em yêu âm nhạc nhất trong các môn nghệ thuật, em đã nghe rất nhiều thể loại, nhiều tác giả...cứ theo thời gian trí não phát triển và em thấy dần ra có những tác phẩm ta nghe rất thích tai, rất vào nhưng nó không đáng để tôn thờ, nó chỉ là sản phẩm của sự khéo léo, xảo quyệt mà thôi. Nó có thể biết trước là nó sẽ dụ dỗ được những đôi tai háu ăn,thích được chiều chuộng và đơn giản.
Nghệ thuật cao siêu hơn nhiều, phải không thủ trưởng........Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
04-05-2011, 09:05 PM #2
Minh định đuợc đâu là kỹ xảo đâu là nghệ thuật thực sự ,cái này theo mình cũng là một nghệ thuật rồi nhachoa ,khi vút lên va chạm cái thần của âm nhạc thì hình như người sáng tác , người trình tấu , người thuởng thức không còn ranh giới nữa ,ba mà cũng là một vậy ,nhưng thôi nhachoa sành sõi quá rồi nói ra e thừa như thơ Bùi Giáng
Thưa rằng nói nữa là sai
Mùa xuân đang đợi buớc ai đi vàoBà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
Nét Thiên Thanh
Đánh dấu