Kết quả 1 đến 10 của 470
Hybrid View
-
05-05-2011, 01:18 PM #1
Anh Sơn thử xét trường hợp của Huy xem.Nếu toàn đội không có ý kiến gì em xin nhường vị trí của em cho Huy đánh trận quan trọng tới đây với CLB Anh Em 1.Huy lực cờ tiên thủ rất mạnh,chỉ cần tâm lý vững vàng là có thể đánh được.CLB Anh Em 1 lần này có cả bác Dương Như đánh(tướng Sài Gòn đấy) nên họ rất quyết tâm giành chiến thắng,ngoài ra 3 bàn còn lại CLB Anh Em 1 rất đồng đều.Toàn đội IPL 2 phải chiến đấu hết mình mới mong có kết quả tốt.Nếu không được,em vẫn sẽ cố gắng hết sức đánh trận ván vòng 5 tới đây.Ván này em hứa ít nhất sẽ không thua.Nếu thua em xin tự nguyện đóng 200k vào quỹ CLB(tính em duy tâm chứ không phải kiêu căng gì đâu nhé
)
-
05-05-2011, 09:21 PM #2
-
05-05-2011, 10:00 PM #3
-
05-05-2011, 11:42 PM #4
Co' một điều rất thú vị ở IPL1 là các anh em đi tiên rất ít khi dùng pháo đầu,nhìn sang các đội khác vd như TADA thì makeno đi sau vẫn lắp súng phang ầm ầm
Vòng 1 gặp Sóc Sơn 3 bàn phi tượng,vòng trước thì 3 bàn khởi ngựa
Ngoại trừ bocucchuyenja tinh thông võ nghệ thì có vẻ các ae thix môn ở nhà ưu thế hơn (em thix nhất món này)Vòng tới hậu thủ AE2,trước một đội hình đang rất quyết tâm,ae cần một đấu pháp hợp lý để janh trọn 3 điểm.Ưu thế có lẽ vẫn ở bàn tướng khi Điệp đại sư đang có phong độ cao,tuy nhiên nếu Lê Sơn ngồi bàn tướng thì đại sư cũng cần cẩn thận vì a đã từng rơi đầu một lần.Bàn tá ATLQ sẽ là khắc tinh của vua đá bóng ra biên taotung,bocucchuyenja thì đi hậu còn khủng hơn đi tiên nên sẽ là rất khó khăn cho ai đối đầu với anh.Luhanh vì đi hậu kém nên sẽ cố đá hoa` vì thành tích chung của cả đội.
Cuối cùng chúc ae chiến thắng và hẹn gặp lại ở wuan bia Á Châu heheLữ hành cô độc..dặm trường,chân có mỏi...Về nơi đâu? Sỏi đá có đau buồn.Chút ân tình như giọt đắng mãi tuôn...Sầu vương vấn cho nỗi buồn đọng lại!
Đồng Hành Cùng ImportLink Team Tại Cúp TLKD 2011






Đánh dấu