-

Gửi bởi
nhovehanoi
Chắc vậy sao? Mấy bác Tây Sơn đang có độ chấp IPL1 đồng banh lượt trận cuối đấy?
Mấy bác Tây Sơn thì em sợ rồi. Em chỉ lo sắp xếp đội hình của bên em sao cho các thành viên toàn đội được thi đấu cọ xát thôi. Trận gặp Tây Sơn thì bên em cũng sẽ xuất trận theo đúng đội hình thua ra được vào thôi. Ở vòng bảng đội em cũng chẳng dám tranh ngôi đầu với Tây Sơn.
-

Gửi bởi
TSVA
Mấy bác Tây Sơn thì em sợ rồi.
Tại giải lần này không có đội nào sợ đội nào cả, huống chi IPL1 đang là đương kim vô địch. Phải chăng Sơn khiêm tốn quá hay là chiêu nghi binh để anh em Tây Sơn chủ quan chăng?

Gửi bởi
TSVA
Em chỉ lo sắp xếp đội hình của bên em sao cho các thành viên toàn đội được thi đấu cọ xát thôi.
Đội hình của IPL1 rất mạnh và đồng đều, các kỳ thủ đều chinh chiến lâu năm nên mục tiêu cọ xát theo mình nghĩ chỉ có ở vòng bảng. Chắc chắn những trận đấu quan trọng về sau như chung kết và bán kết thì mục tiêu của IPL1 không phải là cọ xát nữa. Tham vọng bảo vệ chức vô địch của IPL1 là quá rõ ràng ai cũng biết.

Gửi bởi
TSVA
Trận gặp Tây Sơn thì bên em cũng sẽ xuất trận theo đúng đội hình thua ra được vào thôi.
Đã ban hành quy chế thua ra được vào thì phải thực hiện. Nhưng ai cũng thấy dù có thua ra được vào với những con người thế nào thì IPL1 đều có thể chiến thắng Tây Sơn.

Gửi bởi
TSVA
Ở vòng bảng đội em cũng chẳng dám tranh ngôi đầu với Tây Sơn.
Trên thực tế IPL1 hiện giờ mới là đội đầu bảng, chẳng cần tranh thì ai cũng biết sau vòng 6 đội nào mới là đầu bảng.
Trên tinh thần giao lưu, học hỏi, tôn trọng đối thủ và thỏa sức họp báo, thay mặt lãnh đội Tây Sơn tôi xin được kính mời anh Sơn và toàn thể anh em trong đội IPL1 tham gia trận cá độ "ngược đời" với clb Tây Sơn vào vòng đấu cuối lượt đi của giải: Đội thắng cuộc sẽ mời đội thua cuộc 1 trận bia tại Á Châu sau khi trận đấu kết thúc vào ngày 21 tháng 5 năm 2011.
Rất mong nhận được sự hồi âm của clb IPL1.
-

Gửi bởi
tubeo
Tại giải lần này không có đội nào sợ đội nào cả, huống chi IPL1 đang là đương kim vô địch. Phải chăng Sơn khiêm tốn quá hay là chiêu nghi binh để anh em Tây Sơn chủ quan chăng?
Đội hình của IPL1 rất mạnh và đồng đều, các kỳ thủ đều chinh chiến lâu năm nên mục tiêu cọ xát theo mình nghĩ chỉ có ở vòng bảng. Chắc chắn những trận đấu quan trọng về sau như chung kết và bán kết thì mục tiêu của IPL1 không phải là cọ xát nữa. Tham vọng bảo vệ chức vô địch của IPL1 là quá rõ ràng ai cũng biết.
Đã ban hành quy chế thua ra được vào thì phải thực hiện. Nhưng ai cũng thấy dù có thua ra được vào với những con người thế nào thì IPL1 đều có thể chiến thắng Tây Sơn.
Trên thực tế IPL1 hiện giờ mới là đội đầu bảng, chẳng cần tranh thì ai cũng biết sau vòng 6 đội nào mới là đầu bảng.
Trên tinh thần giao lưu, học hỏi, tôn trọng đối thủ và thỏa sức họp báo, thay mặt lãnh đội Tây Sơn tôi xin được kính mời anh Sơn và toàn thể anh em trong đội IPL1 tham gia trận cá độ "ngược đời" với clb Tây Sơn vào vòng đấu cuối lượt đi của giải: Đội thắng cuộc sẽ mời đội thua cuộc 1 trận bia tại Á Châu sau khi trận đấu kết thúc vào ngày 21 tháng 5 năm 2011.
Rất mong nhận được sự hồi âm của clb IPL1.
Vâng, rất cám ơn hảo ý của bác. Đội IPL1 sẽ thi đấu quyết tâm 100% công lực để được mời toàn thể anh em Tây Sơn uống bia tại quán Á Châu vào vòng đấu cuối.
Năm nay, với sự đầu tư mạnh mẽ CLB Tây Sơn đã trở thành một thế lực rất đáng gờm. Trận đấu tranh ngôi nhất bảng giữa Tây Sơn và IPL1 ở vòng đấu cuối hứa hẹn sẽ có nhiều ván đấu hay.
Đội IPL1 cũng rất chờ đợi trận đấu với ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch của giải. Một trận đấy cần thiết để đánh giá thực lực của đội trước khi vòng đấu lượt về diễn ra.
Do đây là cuộc thư hùng giữa dàn hảo thủ của hai đội nên phóng viên Hung_namdong sẽ tường thuật trực tiếp cho anh em kỳ hữu diễn biến của trận đấu này trên TLKD vào lúc 3h chiều thứ 7 ngày 21 tháng 05, 2011. Mới quý vị đón xem.
-

Gửi bởi
tubeo
Tại giải lần này không có đội nào sợ đội nào cả, huống chi IPL1 đang là đương kim vô địch. Phải chăng Sơn khiêm tốn quá hay là chiêu nghi binh để anh em Tây Sơn chủ quan chăng?
Đội hình của IPL1 rất mạnh và đồng đều, các kỳ thủ đều chinh chiến lâu năm nên mục tiêu cọ xát theo mình nghĩ chỉ có ở vòng bảng. Chắc chắn những trận đấu quan trọng về sau như chung kết và bán kết thì mục tiêu của IPL1 không phải là cọ xát nữa. Tham vọng bảo vệ chức vô địch của IPL1 là quá rõ ràng ai cũng biết.
Đã ban hành quy chế thua ra được vào thì phải thực hiện. Nhưng ai cũng thấy dù có thua ra được vào với những con người thế nào thì IPL1 đều có thể chiến thắng Tây Sơn.
Trên thực tế IPL1 hiện giờ mới là đội đầu bảng, chẳng cần tranh thì ai cũng biết sau vòng 6 đội nào mới là đầu bảng.
Trên tinh thần giao lưu, học hỏi, tôn trọng đối thủ và thỏa sức họp báo, thay mặt lãnh đội Tây Sơn tôi xin được kính mời anh Sơn và toàn thể anh em trong đội IPL1 tham gia trận cá độ "ngược đời" với clb Tây Sơn vào vòng đấu cuối lượt đi của giải: Đội thắng cuộc sẽ mời đội thua cuộc 1 trận bia tại Á Châu sau khi trận đấu kết thúc vào ngày 21 tháng 5 năm 2011.
Rất mong nhận được sự hồi âm của clb IPL1.
Các kỳ thủ IPL1 rất cảm ơn cho ý tưởng tuyệt vời này của Lãnh đội TÂY SƠN !
Tuần này Anh Em IPL1 đã cử 4 đặc phái viên có tên hiệu lần lượt là: GÁO -MUÔI- THÌA-MUỖNG cho cả 4 bàn để " MÚC " Phái đoàn Tây Sơn trong Hiệp một.
Kết quả chung cuộc dù ko thay đổi thứ hạng của hai đội Tuy nhiên Sau khi bị " múc " ở hiệp một tại TLKD quán thì Các khách mời Tây Sơn sẽ "Lương SƠN Gắp" và " Phan đình Rót " Tại ASIA quán trong hiệp hai.
ChÚC hai đội trong cả hai hiệp đều vui !
Lần sửa cuối bởi thanghong, ngày 18-05-2011 lúc 07:34 AM.
Đồng Hành Cùng ImportLink Team Tại Cúp TLKD 2011
Đánh dấu