Kết quả 61 đến 70 của 591
-
13-05-2011, 01:24 AM #61
-
13-05-2011, 01:25 AM #62
Hay quá!
Vòng 2 này 2 Bang Chủ ImportLink và TaDa có một trận Đại Chiến to rồi.
Phạm Thanh Trung & Vũ Quốc Sơn
ImportLink cố lên!Lần sửa cuối bởi hung_namdong, ngày 13-05-2011 lúc 01:34 AM.
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
13-05-2011, 01:32 AM #63
Ở vòng 2 này:
- Phạm Thành Lam yên tâm ở nhà xem hoạt hình cũng có 1 điểm
- Duyên nợ lại mang Sơn khật khưỡng đến gặp đối thủ Ngọc Mai Động, liệu lần này Lê Linh Ngọc lại đi tiên có hạ được kỳ thủ đang lên của Anh Em?
- Anh Em lại va phải Kỳ Hữu ở mấy bànThành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
13-05-2011, 01:45 AM #64
-
13-05-2011, 06:33 AM #65
Lịch đấu tôi đã nhắn cho TC và yêu cầu TC nhắn xác nhận lại.
TC đã nhắn xác nhận lại.
Đến ngày đấu, tôi đã gọi cho cậu ta tới 3 - 4 cuộc ĐT nhưng không nghe máy dù có tín hiệu.
Có thể anh ta có chuyện gì đó hoặc nhầm lẫn gì chăng?
TC phải có trách nhiệm giải thích với BTC và cả với tôi nữa.
Nếu có lý do chính đáng thì có thể BTC xem xét, do lần đầu chưa quen chăng?
Ngược lại. Nếu cố ý coi thường anh em thì đây là lần cuối cùng có sự liên quan giữa TC và tôi.
-
13-05-2011, 09:39 AM #66
Biên bản vòng 1 Giải Kỳ Vương Tài Tử 2011
Nguyễn Tuấn Dũng (AEM) tiên hòa Lê Linh Ngọc (KHU) (Ván đấu kết thúc lúc 23h45', muộn nhất trong ngày thì đấu đầu tiên)
Lần sửa cuối bởi kynhan, ngày 13-05-2011 lúc 09:51 AM.
-
13-05-2011, 09:43 AM #67
Quả là một trận "khổ chiến" đối với cả 2. Nhưng ván cờ hay, chất lượng, đôi bên đều rình rập, đấu trí trên từng "cen-ti-mét vuông" của bàn cờ. Sau những ván như thế này, bản lĩnh của Kynhan chắc chắn sẽ ngày càng tăng nhanh, xin chúc mừng nhé!
-
13-05-2011, 09:46 AM #68
ván Lân vs anh kymoc , ám khí cứ gọi là phi vèo vèo sợ quá , hi hi
.
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
13-05-2011, 10:39 AM #69
Em Lân đánh ván này rất hay ! dù kỳ mốc sai lầm khi ko ăn lại pháo ngay nên để lâu sinh biến !
Nhưng có một ngoại cảnh rất thuận lợi cho Kỳ Lân khi KM vừa đánh cờ vừa phải bị con trai đánh :
KM dù phải bận ko có người trông con do "MẸ ĐI VẮNG" nhưng vẫn có mặt thi đấu đúng giờ ! có con trai nhỏ hộ tống (cần biểu dương nhiệt liệt tinh thần thi đấu đầy trách nhiệm với giải đấu !)
Do con còn thơ ấu nên ko làm KỲ LÂN phân tâm mà ngược lại làm KỲ MỐC đứt mạch suy nghĩ !
Cao trào ập tới khi KM mất 2 cây rồi thì quý tử lại cứ 2 tay hai là 2 song quyền nhằm thái dương KM ...tẩn ! miệng thì liên khúc :
Tập tầm vông ...tay không tay có
Tập tầm vó ... tay nào có tay nào không ...có có ko ko ...???????
Kỳ mốc đã mất cây! mất thế! lại bị đòn " gậy ...tầm vông " thì ko thể chịu được nên thua thôi!
KM :Tuy hai nhưng mà một.(KM có là Khổng Minh cũng tỏi !)
KL : Dù một lại hóa hai (Tư MÃ... Lân đã chơi hay lại có cháu nhỏ trợ giúp-cái này gọi là "thiên thời địa lợi nhân hòa! " nên có điểm tuyệt đối -xin chúc mừng !)Lần sửa cuối bởi thanghong, ngày 13-05-2011 lúc 10:43 AM.
-
13-05-2011, 01:01 PM #70
Đề nghị đại diện ban tổ chức SM trung_cadan và đại diện hội đồng trọng tài của giải a Cường minh kidao đưa ra kết luận cuối cùng về trường hợp này để bộ phận bốc thăm làm việc.
- Hiện bốc thăm đã thực hiện theo ý kiến ngày hôm của trưởng ban trọng tài Vũ Huy Cường: loại Nguyễn Tiến Cường (CLB Việt Sơn)
- Nếu BTC cho kỳ thủ này tiếp tục thi đấu, xử thua ván 1, sẽ phải tiến hành bốc thăm lại.Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
Thông tin giải Kỳ Vương Tài Tử 2011 ( Vòng tuyển chọn cho giải Kỳ Vương đất Bắc )
Đánh dấu