Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tại sao Quan Vũ được phong thánh và tôn thờ cho đến bây giờ!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 13

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    255
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình đã từng đọc rất nhiều điển tích về tam quốc thì mạn phép nói như vầy:
    - Nói về trung thì ngũ hổ tướng ai cũng có, Quan Vân Trường chưa đáng được thờ.
    - Nói về dũng Vân Trường Sao bằng Triệu Vân (một mình cứu Lưu A Đẩu, trận Tương Dương trường bản ...) ?
    - Nói về nghĩa thì Vân Trường ngang với Trương, TRiệu, chưa đến nổi phải thờ
    - Nói về lễ thì có thể Vân Trường vượt đôi chút nhưng chưa phai là thánh, cái lễ đây là lúc ở phòng ngoài đọc sách cho chị dâu ngủ (lưu ý đây là cái lễ theo nho giáo, là một người thì phải có), điều này là bình thường.
    - Nói về trí: cái này không bàn, VÂn Trường ngu bà kố, không ngu làm sao mất kinh châu.... khổng minh còn than, tại vì là em lưu bị nên chỉ bị khiển trách, chuyển công tác.
    - Nói về tín: vì cái tín này mà tha Tào Tháo, tai hại vô cùng
    Bàn về nhân cách và khả năng thì vân trường không có gì vượt trội hết, chưa phải để thờ đâu
    Có đều này, theo Khổng giáo thì con người sống trên đời điều tối kị nhất là làm cướp. Có một thời điểm mà 3 anh em cùng tướng tá bị viên thiệu đánh chạy tan tác. Lưu, Trương, Triệu phải lên núi làm sơn tặc, duy chỉ có Vân Trường là không làm cướp. Chính điều này mới đáng để nguòi ta thờ đó.
    Người theo đạo khổng kị nhất là làm cướp, mà hồi đó chỉ có khổng giáo chi phối nền văn hóa Trung Quốc "quân xử thần tử, thần bất tử bất trung"
    Lần sửa cuối bởi Vit_say, ngày 02-07-2011 lúc 09:15 PM.
    Phùng Minh Tuấn

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Vit_say Xem bài viết
    - Nói về lễ thì có thể Vân Trường vượt đôi chút nhưng chưa phai là thánh, [/B]
    Lễ thì có chút xíu mà vô lễ thì chao ôi đầy rẫy .Bất tuân quân lệnh, Mục hạ vô nhân ,coi nghiệp lớn của anh mình chẳng ra gì
    Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
    Có nòang thíu nữ đệp như treng
    Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
    Au ím nhìn anh không nóa neng …

Tại sao Quan Vũ được phong thánh và tôn thờ cho đến bây giờ!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68