Gửi bởi 6789 Nghe nói Tuấn safi khai cuộc hay lắm, trung cuộc có nước thắng rồi.... thế mà lại thua... A ơi khai cuộc như HVH, nhưng cứ alo cái là đi luôn, lúc đấy HVH cũng chỉ về nhì thôi. P/s a Rô: lần sau thi đấu thì tắt alo đi nhé.
Gửi bởi hp007hp A ơi khai cuộc như HVH, nhưng cứ alo cái là đi luôn, lúc đấy HVH cũng chỉ về nhì thôi. P/s a Rô: lần sau thi đấu thì tắt alo đi nhé. Được cái bà xã quan tâm đến mình, hôm nào chơi cờ cũng gọi điện làm mất tập trung..Như hôm qua cũng vậy, chiếm ưu thế rồi mà vẫn bị...về nhì. P/s: Yêu mà như thế khác gì làm khổ nhau các bác nhỉ?
Gửi bởi tuansafi ..Như hôm qua cũng vậy, chiếm ưu thế rồi mà vẫn bị...về nhì. P/s: Yêu mà như thế khác gì làm khổ nhau các bác nhỉ? Sẽ còn nhiều lần như thế safi ơi....
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
Gửi bởi tuansafi Được cái bà xã quan tâm đến mình, hôm nào chơi cờ cũng gọi điện làm mất tập trung..Như hôm qua cũng vậy, chiếm ưu thế rồi mà vẫn bị...về nhì. P/s: Yêu mà như thế khác gì làm khổ nhau các bác nhỉ? A thế là may rồi, thua cờ còn được bà xã quan tâm. Chứ thua xong về còn bị kêu nữa mới mệt.
Nội quy - Quy định
Đánh dấu