Kết quả 1 đến 10 của 21
-
26-08-2011, 10:03 PM #1
Thăng Long kỳ đài - đợt 46 (27/8)
Thăng Long Kỳ đài - đợt 46 (9g thứ Bảy, 27/8):
Công đài: Nguyễn Khánh Ngọc (IPL) - Thủ đài: Nguyễn Huy Tùng (Quang Trung)
Trong ván tranh ngôi đài chủ tuần trước, tiểu tướng 20 tuổi Huy Tùng của Quang Trung đã chơi rất hay, dù đi hậu vẫn có được thế phản Tiên và chiến thắng trước Thành Công (IPL). Có người nói vui, phải chăng đây chính là điềm báo cho chiến thắng của đội 1 Quang Trung trước Importlink 1 sau đó? Theo đánh giá của giới chuyên môn, đệ tử này của a Cường KL sẽ còn tiến xa nếu chịu khó rèn luyện và va chạm nhiều hơn tại các đấu trường lớn.
Tuy nhiên, thử thách tuần này của Tùng lớn hơn rất nhiều: đại cao thủ Nguyễn Khánh Ngọc - tuyển thủ Hà Nội. Lần đầu tiên, tướng của Importlink xuất trận tại đấu trường Thăng Long Kỳ Đài, tràn đầy khí thế đòi lại món nợ cho đồng đội Thành Công. Xét về đẳng cấp, Khánh Ngọc đương nhiên được đánh giá cao hơn (chưa nói tới việc được đi Tiên), nhưng một lần nữa cần nhắc lại rằng: Bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra khi đôi bên chỉ thi đấu 1 ván duy nhất. Bởi vậy, ván đấu vẫn hứa hẹn nhiều hấp dẫn.
Mời các kỳ hữu tới TLKD quán để thưởng thức trận đấu này qua phần bình luận trực tiếp của danh thủ Vũ Huy Cường!
BAN TỔ CHỨC
-
26-08-2011, 11:05 PM #2
Khánh Ngọc Cố Lên!
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
26-08-2011, 11:27 PM #3
Mình vẫn cổ vũ cho Tùng "chim chích", và mong Tùng 'chim chích" chiến thắng. Nhưng nếu phải đầu tư "cafe" vào công ty của Trung cadan thì sẽ đi cửa Khánh Ngọc, bởi nếu so với Ngọc thì Tùng "chim chích" còn "non & xanh" lắm
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
27-08-2011, 10:12 AM #4
Chim chích bé nhỏ gặp Chìa vôi một trận đấu rất hay...Chim chích cố lên,Chìa vôi ko phải là khoảng cách
Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..
-
27-08-2011, 10:19 AM #5
Nguyễn Khánh Ngọc (tiên) - Nguyễn Huy Tùng: 1-0
Bấm F5 để cập nhật...
* Ngọc đi Tiên nhân chỉ lộ, Tùng đối phó bằng Tốt để pháo. Hai bên mong chóng dàn quân chủ lực một cách nghiêm cẩn, chuẩn bị cho trận đánh.
* Sau khi đấu bớt 1 xe và 1 mã ở khai cuộc, vào trung cuộc, Tùng sử dụng con Pháo ở lộ 8 khống chế xe của Ngọc. "Chìa vôi đại sư" mở tốt 1 với hy vọng thông xe, nhưng vẫn canh cánh khả năng phản công của đối thủ nên tính toán rất kỹ lưỡng hình cờ ở nước 14...
* Nước 15, Ngọc táo bạo đưa Pháo 6 tiến 3 cầu biến (dọa ăn tốt 3 hoặc tốt 9, chấp nhận để con mã ở lộ 3 tạm thời không có quân bảo vệ nhưng duy trì khả năng kiềm chế lại con pháo + xem ở lộ 8 của đối thủ).
* Nước 16. Tùng chơi P3-1 dường như không hay bằng P3-2 phục tiến bắt xe hoặc mã...
* Con pháo 6 của Ngọc rất linh động, dọa cắm chiếu, vật tốt 3 rồi lại vật tốt 9 dọa chiếu và bắt lại tốt 9 của đối phương...
* Huy Tùng rất bình tĩnh ứng phó, tạo thế đối công quyết liệt sau khi ăn lại con tốt đầu và cũng có pháo đầu. Ván cờ trở nên rất hấp dẫn.
* Sau nước 22 (Tùng giật pháo 8 hăm bắt mã 5 duy trì khả năng nếu tiên chạy xe 1-4 thì không ăn ngựa mà chọc xuống chiều rồi bình ra lộ 9 để phối hợp với xe), Khánh Ngọc đang bóp trán suy nghĩ rất kỹ, đã hơn 10 phút vẫn chưa đi quân... Cuối cùng Ngọc quyết định tiến tốt 3, không di chuyển con xe đề phòng đối phương tiến pháo chiếu, một nước đi thể hiện kinh nghiệm dày dạn...
* Nước 24, "chim chích" chơi Tg-6 vừa dọa chọc pháo hăm cục, vừa né trước thế "pháo đầu - pháo giác", rất can đảm !
* Sau những nước tàn cuộc chính xác, Ngọc trói được xe của Tùng, thắng cuộc!
XIN CHÚC MỪNG TÂN ĐÀI CHỦ NGUYỄN KHÁNH NGỌC!Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 27-08-2011 lúc 12:31 PM.
-
27-08-2011, 10:30 AM #6
-Khánh Ngọc là một kỳ thủ mà mọi người đều biết và được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Huy Tùng,cá nhân tôi muốn có bất ngờ như trận đấu trước(hơi khó)hy vọng Tùng con hậu thủ hòa là thành công rồi!
-
27-08-2011, 10:35 AM #7
Ngọc đang rê Tùng vào trận ngũ lục pháo,ko biết Tùng triển khai thế nào...Bác beo béo ơiiii
Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..
-
27-08-2011, 10:39 AM #8
-
27-08-2011, 10:59 AM #9
Hai bên đã ở thế đối công rất gay gắt, chứng tỏ Huy Tùng là chú ngựa non không biết sợ cọp là gì. Rất hay và thú vị!
-
27-08-2011, 11:13 AM #10
Tùng "chim chích" cứ đỡ được đến 40 nước là ngon lắm rồi, óanh với Khánh Ngọc thì sư phụ của em nó là Cường KL cũng "năm ăn năm thua " cơ mà, cái hay là Tùng có tâm lý thoải mái, "cửa dưới" nó sướng thế đấy.
Tùng chọn đúng chiến thuật, phải đánh sát công thì mới có cơ may với Ngọc, đánh bình ổn với Ngọc thì chắc chết, "nội lực" của Tùng không bằng Ngọc được.
Chắc Tùng đã được sư phụ chỉ bảo chiến thuật này rồi."Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
Thăng Long kỳ đài - đợt 46 (27/8)
Đánh dấu