Kết quả 51 đến 60 của 148
-
28-08-2011, 01:12 PM #51
Tại bảng B do sáng nay cả 4 thành viên của bảng đấu đều bận cv riêng nên chưa có trận đấu nào diễn ra! Phong nghiadiamusuong đang tạm thời dẫn đầu với 3 điểm! tiếp theo là phó chủ tịch clb anh Lưu Quang Thanh đang có 2 điểm, tiếp theo là Thắng Tân Thanh Phương với 1 điểm và cuối cÙng là anh Lâm do bận việc nên chưa đánh!
-
28-08-2011, 01:16 PM #52
Tại bảng D theo thông tin thì giữa Dũng đẹp trai và anh Thắng bạn Thành nghệ sĩ đã diễn ra 1 trận đá Play Off phân ngôi đầu bảng (CÙng 8 điểm) và anh Thắng đã giành chiến thắng chiếm ngôi đầu bảng D, Dũng đẹp trai đành ngậm ngÙi về nhì bảng D!
-
29-08-2011, 08:40 AM #53
Nhờ giải Kỳ vương đất Bắc, quangthanhtv đã có chút giao tình với Huyền mập, những tưởng tình cảm sẽ bền lâu gắn kết, không ngờ Mập ú lại chúc riêng chú Nhok, bỏ qua quangthanhtv, lại còn chúc san bằng tất cả (trong đó có cả tại hạ đây). Đọc tin dữ, cảm thấy hết sức bực bội, mặt mũi tối sầm, không còn chiến ý, bị thua Phong Nghĩa địa 2 ván thông mà cảm thấy bất phục. He he.
-
29-08-2011, 08:47 AM #54
Chiều qua Phong Nghĩa địa đã xuất sắc kích bại các cao thủ trong bảng khi thắng Lâm Giáo đầu với 1 thắng 1 hòa, thắng quangthanhtv với 2 thắng.
Do Thắng Tân Thanh Phương bận việc riêng không tiếp tục đấu giải được, BTC đã quyết định cho Lâm giáo đầu đấu với quangthanhtv đấu loại tranh vé đi tiếp.
Kết quả là 1 thắng, 1 thua. Quangthanhtv vào vòng 1 - 8.
Sau trận đấu giữa Lâm giáo đấu và Quangthanhtv, với kết quả 1 thắng 1 thua, vì lý do Lâm giáo đầu thì con ốm, quangthanhtv thì vợ đau bụng, cả hai đều cảm thấy thiếu trách nhiệm với gia đình khi bỏ đi đánh cờ từ 2 giờ chiều đến 7 giờ tối, không còn tâm trạng nào chơi tiếp, cuối cùng cả hai vứt cờ, đứng dậy đi về.
-
29-08-2011, 08:54 AM #55
6 giờ chiều ngày hôm qua (chủ nhật 28-8), đã diễn ra trận đấu vào vòng trong giữa TCNguyen và Bất nhượng tướng quân (Bác Nhượng năm nay khoảng 65 tuổi), TCNguyen vừa ngồi vào bàn đã bị đòn phủ đầu của bất nhượng tướng quân: Cháu đánh nhanh nhanh lên để bác về ăn cơm, vợ bác đang gọi, vợ bác chỉ cho bác chơi đến 7 giờ.
TCNguyen nghe xong cảm thấy vừa sốt ruột, vừa xót xa, lại do cả nể với người già, nên cũng lẩm cẩm đi cờ mơ, được mấy nước đã bị Bất Nhượng tướng quân chơi đòn Pháo trống, cuối cùng thua cuộc, tạm biệt giải, phải nuốt hận mà đợi giải lần sau phục thù.
-
29-08-2011, 09:23 AM #56
Hôm qua may mắn tieungaquy thắng được anh Thanh. Ván đầu tiên tieungaquy dùng biến phế song tốt trong trận "ngũ thất pháo tiến tam binh đối phản cung mã". Đến nước thứ 11, anh Thanh dùng "phi đao mới" xe quá hà nhưng ko ngờ lại là phi đao đâm tim mình
thực chiến như sau:
Với chiến thắng ở ván đầu tiên, ván sau tieungaquy chủ động đá hòa, do anh Thanh nôn nóng lao lên nên dính thêm cước nữa
Đề nghị anh Thanh lần sau thi đấu thì tắt điện thoại đi. Chứ đang thi đấu mà "my wife" gọi tới thì đen lắm
Đề nghị TCNguyen post ván vần tàn "kinh điển" song xe bền sỹ tượng thắng xe mã song tốt bền sỹ tượng giữa Bất nhượng tướng quân và TCNguyen cho mọi người trong clb rút kinh nghiệmLần sửa cuối bởi nhokdethuong, ngày 29-08-2011 lúc 09:30 AM.
-
29-08-2011, 09:41 AM #57
Tieungaqui sách vở gớm thật đi những nuớc rình rất kín ,ai xớn xác nhào vô là sập bẫy ngay Ngũ thất của anh Thanh coi bộ không ổn chắc tôi phải biếu anh ấy bộ Ngũ lục để trị Phản công mã của tên quỉ nhỏ ranh mãnh này
Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
Có nòang thíu nữ đệp như treng
Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
Au ím nhìn anh không nóa neng …
-
29-08-2011, 09:46 AM #58
Ván đầu Phong Nghĩa địa phế Tốt 3, Tốt 7, tiếp theo là tiến xe kị hà bắt Tốt tranh tiên, đòn này mình cũng đã nắm qua. Chính vì vậy, khi Phong tiến Tốt 7 mình đã suy nghĩa khá lâu.
Thực ra thì đòn phế 2 Tốt, sau đó tiến Xe bắt, theo sách vở đánh giá là tranh tiên chiếm ưu, tuy nhiên, nhiều lúc luận điểm của sách cũng chưa hoàn toàn chính xác,
ván này là thua vì tâm lý nôn nóng, theo chủ quan cá nhân, có 2 cách xử lý:
+ Khi bên Tiên tiếp tục tiến Tốt 3, bên Hậu có thể Xe 9 bình 8.
+ Sau khi phế 2 Tốt, Tiên tiến Xe kị hà bắt Tốt 7 để tranh tiên, Hậu có thể đi Tốt 7 bình 8, Tốt giữ Pháo, Xe giữ Tốt, khả năng chiến đấu còn lâu dài.
Tất nhiên, khẳng định rằng là Phong Nghĩa địa đánh sách vở khá bài bản.
Tất nhiên, quangthanhtv cũng không muốn nợ nần ai cả. Rồi cũng tìm cơ hội trả cả vốn lẫn lời thôi.
-
29-08-2011, 09:56 AM #59
Chúng sinh độ tận lần tới bác nhớ độ cho y một trận nhé không thôi y lại ngất nguởng trời xanh xem thuờng anh hùng trong thiên hạ (hihi thế nào mai nói chuyện với tôi nó cũng khoe )
Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
Có nòang thíu nữ đệp như treng
Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
Au ím nhìn anh không nóa neng …
-
29-08-2011, 10:09 AM #60
Rất cám ơn Lâm Đệ, Phong Nghĩa địa là sư đệ của Lâm Đệ, còn mình lại là anh của Phong, nên coi như chúng ta cũng có duyên, trước lạ sau quen, rất hân hạnh được biết Lâm Đệ. Tuổi tác cũng chưa rõ nên trước mắt cứ xưng hô là bạn, sau này biết rõ thì phân ngôi thứ sau.
Việc bạn Lâm Đệ định biểu mình quả thực rất cám ơn, nhưng theo mình, có những vấn đề phải tự giải quyết thì mới ổn, việc bước lên một tầng cao mới, cần phải có sự trải nghiệm, nó phụ thuộc vào ngộ tính và sự nỗ lực của mỗi con người. Tất nhiên, cuối cùng cờ thấp hay cao cũng không quan trọng, cái cần quan tâm đó là sự trân trọng.
Hy vọng sẽ có dịp giao lưu với bạn.
Giải vô địch cờ tướng CLB A&E Thanh Hóa lần thứ 3
Đánh dấu