Kết quả 21 đến 30 của 36
Chủ đề: Xin nghỉ phép có lý do
-
01-09-2011, 09:24 AM #21
-
01-09-2011, 09:41 AM #22
Vòng 7,8 này em chuẩn bị rất kỹ, khí thế hừng hực thì lại bị 2/9 chán quá.
Ai xin nghỉ thì nghỉ, ai chầy cứ chầy nhé anh em.Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
01-09-2011, 10:49 AM #23
Em vẫn chiến bình thường chứ không hề có ý muốn xin nghỉ tuần này!
Còn việc thiếu 1 bàn / vòng đấu là do cảm nhận em thấy thiếu thiếu, văng vắng như vậy thôi chứ có ý ám chỉ anh đâu hi hi... thật tâm em nghĩ và mong muốn nếu đã tổ chức giải đấu thì nên đánh đồng loạt tất cả các bàn thì vẫn hay hơn! Thanks
-
01-09-2011, 11:03 AM #24Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
01-09-2011, 11:48 AM #25
Trưởng BTC to quá nhỉ..Thế mà chẳng thấy khao gì cả?
-
01-09-2011, 12:20 PM #26
-
01-09-2011, 12:24 PM #27
-
01-09-2011, 12:37 PM #28
Tổ chức giải đấu này em là trưởng ban còn gì nữa, chẳng có kỳ thủ nào nghiêm chỉnh chấp hành như anh...
Bắc Ninh có gì nhỉ? đặc sản gồm mấy món mà anh biết: Hát Quan Họ, Bánh Tẻ, Bánh Phu Thê, Bánh Khúc..ruợu Làng Vân...xem ra cái món cuối cùng hấp dẫn nhất, về quê vợ nhớ mang quà cho anh em chứ đừng mải mê sang hàng xóm bắt nạt mấy ông già đánh cờ nhé
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
01-09-2011, 12:51 PM #29
Em sẽ mang rượu nếp cái hoa vàng về làm quà anh nhé.
-
01-09-2011, 01:30 PM #30
Haha ở CLB không bắt nạt được ai thì phải cho anh ấy về quê bắt nạt chứ. Bắt nạt cũng là một nhu cầu của con người mà anh.
Rượu cái vàng nghe thơm đấy anh em ơi, anh Rô nhớ mang ra tầm 2 xịch loét nhé. Mà về Bắc Ninh đừng mải mê nghe hát quan họ rồi khôg biết đường về,quên hết cả cờ rồi kết quả thi đấu lại ảnh hưởng.Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Xin nghỉ phép có lý do
Đánh dấu