Kết quả 21 đến 30 của 73
-
04-09-2009, 04:54 PM #21
-
04-09-2009, 06:23 PM #22
Theo mình thành tích thì thành công rồi. Nhưng cả đoàn kéo nhau về không ở lại dự lễ trao giải thì là một thất bại hoàn toàn của Liên đoàn cờ Việt Nam và sự tủi thân cho các kỳ thủ.
-
04-09-2009, 06:33 PM #23
Qua trao đổi với các thành viên trong đoàn, về chuyên môn, nhìn chung đây là chuyến đi khá thành công. Tuy nhiên, lẽ ra mọi thứ vẫn có thể trọn vẹn hơn nữa nếu Ngô Lan Hương đừng để hòa Cao Ý Bình trong một ván đấu mà cô đã tạo được thế nhỉnh hơn. Trường hợp Hương thắng Ý Bình (và vẫn hòa Vưu Dĩnh Khâm cũng như những kết quả khác không thay đổi) thì cô sẽ bằng điểm và xếp trên VĐV Trung Quốc về hệ số, đồng nghĩa với tấm HCV thế giới (?!).
Về Lại Lý Huynh cũng có 2 ván đấu hòa mà BHL cho là đáng tiếc. Đó là ván gặp Lục Kiến Sơ (Đông Mã) và VĐV người Anh (gốc Hoa). Dù vậy, Huynh cũng đã rất cố gắng và kết quả như vậy trong lần đầu dự 1 giải cấp thế giới là chấp nhận được.
-
04-09-2009, 06:47 PM #24"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
04-09-2009, 07:53 PM #25
"Bảo dở nhỉ, lẽ ra phải cố mà thắng 2 gã họ Triệu để về VN còn được anh em mến cờ ca ngợi. Ngô Lan Hương cũng dở, có mỗi cái việc thắng Vưu Dĩnh Khâm để lấy HCV mà cũng làm không được. Lại Lý Huynh còn tệ nữa, cứ lè nhè đòi anh Triệu Quốc Vinh cho 1 ván hòa...", được thế thì có phải sẽ được một số anh em Thăng Long Kỳ Đạo (toàn người đức cao trọng vọng cả) mình sẽ ban cho mấy câu khen ngợi trên diễn đàn hay không!
... Ôi chao, cái lý lẽ của những anh ngoài cuộc, hóng hớt, tán gẫu cho vui, thích gì nói nấy, chả cần bận tâm người trong cuộc phải nhức đầu, vã mồ hôi ra sao ...! Em là em thua, không dám có ý kiến thêm, kính các bác chê bai tiếp!
-
04-09-2009, 09:02 PM #26
Để đạt được thành tích như vậy đã là 1 nỗ lực lớn . Mồ hôi , công sức , tiền bạc đã phải đổ ra để các kỳ thủ Việt Nam có thể giành thành tích cao như vậy , bác nào phủ nhận nó là quá ấu trĩ , nhảy vào cuộc mới khó . Đứng ngoài mà chê bai thì thằng tiểu nhân nào chả làm được , xin hết !!!
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
04-09-2009, 09:46 PM #27
Nếu trong thể thao cũng như cờ tướng mà khi xếp thứ 2 không có những bài viết phân tích mổ xẻ cái được cái mất, cái hay cái dở... chỉ toàn bài viết khen lấy khen để thì vui nhỉ
Cả làng vui....
BG chẳng biết mọi người nghĩ gì!!! Nhưng theo BG, và cũng như mọi quốc gia khác... khi họ chưa vô địch thì họ phải có giả sử này, giả sử kia..... Viết vài lời khen, lời đồng ý thì quá đơn giản, viết để phản biện mới khó....
Hãy nên giả sử và giả sử thật nhiều thì mới tìm ra phương án tối ưu nhất... Còn tự hài lòng với phương án đã có thì chẳng khác tự mãn với bản thân.
Mặt khác, sự đồng cảm và theo số đông chưa chắc đã phải là người có tâm huyết, người có tinh thân dân tộc....
Mọi người yêu cờ VN, ai cũng khát khao HCV....... Đừng thấy HCB mà tặc lưỡi như thế là đủ, là thành công .... BG mà cũng tặc lưỡi như thế thì chắc không có topic này...Lần sửa cuối bởi BoongGoong, ngày 04-09-2009 lúc 09:52 PM.
-
04-09-2009, 10:03 PM #28
Uh , thế nên BG nên tặc lưỡi 1 cái đi . Như vậy tốt hơn
-
04-09-2009, 10:10 PM #29
hehehehehe, cứ đi bấm vào các chỗ cảm ơn sẽ được lòng thiên hạ...
Nể câu nói của Bro Congaco, BG viết vài lời khen vậy:
Xin chúc mừng đội tuyển cờ tướng Việt Nam vừa tham gia giải cờ tuớng thế giới đã đạt thành tích tốt nhất và cao nhất như mong muốn
thế là không ai chê trách BG được nữa
-
04-09-2009, 11:16 PM #30
Hị hị, ngày càng thấy nhảm.
Cờ Tướng VN xưa rày ai cũng thấy rằng đang ở vị thế "trên vạn người dưới một người". Điều này ai không muốn công nhận cũng phải công nhận thôi. Xưa nay chỉ có VN học tập và chạy theo Tàu về lĩnh vực này chứ chưa từng xảy ra điều ngược lại. 3 HCB của VN không thể nói là thành công của VN (lẽ dĩ nhiên, VN không Bạc thì ai vào) nhưng cũng chẳng có gì để phải mổ xẻ bàn luận cả (ai đủ tư cách? kỳ thủ VN nào đủ tư cách phê phán thành công hay không, cờ ma cháo đậu xin miễn lên tiếng).
3 HCB này đã chứng tỏ tâm lý của các kỳ thủ VN khá vững vàng. Phong độ ổn định giữ vững vị trí trong làng cờ. Huynh lẫn Bảo đều tiên hòa với lão tướng họ Triệu (mới vô địch Tàu gần đây chứ chẳng phải hèn đốn gì) càng khẳng định vị trí, thực lực của VN.
Thi đấu thể thao chủ yếu là đạt thành tích càng cao càng tốt chứ không phải là vấn đề "tinh thần dân tộc" vớ vẩn gì ở đây. Thắng Tàu mà để các tay cờ Sing, Mã, Đức, Nhật... cầm hòa thì chỉ có thể khẳng định 1 điều: Cờ Tàu thuộc hạng bét. Thế thôi. Cái chính là VN cố gắng duy trì phong độ và nếu có thể thì xuất thần vượt qua vị trí cũ mới là điều những người yêu cờ, có hiểu biết mong mỏi. Chứ không phải vào thi đấu là cứ nhăm nhăm "Tàu đâu, tao phải thắng mày, thua mấy thằng kia cũng được". Người Tàu mà biết VN có cái tinh thần buồn cười này thì họ cười vào mũi cho vì thấy "Sao mà các chú cả quỷnh thế, móc thêm một tí phong độ ra anh xem nào"
Chỉ cần nhìn vào tên giải đấu Phi Hoa Việt Duệ (xưa chỉ là Phi Hoa Duệ) thì cũng đủ hiểu đẳng cấp cờ Tướng VN ở tầm nào rồi.
Mấy đồng chí nào thích đặt tham vọng cho to thì trước tiên làm ơn show ra cho thiên hạ xem cái "cơ sở vật chất" của cái tham vọng ấy một tí đã. Đừng hở ra chút là ra vẻ khắc nghiệt, con nít lắm. Khác nào một thằng không bằng cấp, không nghề nghiệp lãnh lương 20tr/tháng mà vẫn còn ra vẻ buồn bực vì "Tao thấy thằng giáo sư Mỹ lương nó to quá, tao nhục thật, phải nghiêm khắc tự kiểm điểm bản thân mới được"
Hài.Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
Việt nam đã thành công ở giải VĐTG chưa?
Đánh dấu