Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Bí quyết chán cơm đi kiếm phở - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 19 của 19
  1. #11
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,408
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi themgaidep Xem bài viết
    Nói chung các bác đàn ông thật là sung sướng/.//)
    Sáng chở cơm ăn phở.
    Trưa rước phở ăn cơm.
    Ngày cơm, phở gặp nhau
    Bắt đầu ta ăn cháo !? hix hix

  2. #12
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,456
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Congaco_H1R5 Xem bài viết
    [B]
    - Chuyện có thật: có anh trai thích tụ tập ở lai cơ quan chơi phỏm, mà chị gái thì lúc nào cũng kèn kẹt. Thế là anh trai sắm vợt tennis, yên tâm sáng mang đi, chiều ở lại họp tổ đan quạt, tối 8h mới mò về. Được 1 thời gian, chị gái nghi ngờ có gì ko minh bạch. Thế là một hôm, chị gái bẻ gãy vợt tennis, xong lại cho vào bao bình thường. Tối về anh trai vẫn say sưa kể thằng nọ thằng kia đánh bóng ra sao, thế nào. Chị gái nghe xong lấy cái vợt gãy ra, thế là... hỏi cung chết thôi, đúng là tình ngay lý gian. Kinh nghiệm: tennis kiểm tra vợt, câu cá kiểm tra cần, ra chiến trường kiểm tra ... súng

    em cam đoan với bác,chả mụ vợ nào lại bẻ gãy cái vợt tennis đi cả. cùng lắm là mụ dấu vợt đi,hoặc thay vào = 1 cái vợt....cầu lông để bẫy chồng

    chứ của 1 đống tiền,lỡ tay đánh đứt 1,2 cái mắt vợt thôi.các mụ lại chả rít lên như đỉa phải vôi ấy ah!! làm j có mụ nào bẻ vợt

  3. #13
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    499
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    May mà bẻ gãy vợt chớ tức lên thì....chết đó chứ!
    Đừng tự hào vì nước mình nghèo mà mình vẫn giỏi ,mà hãy hỏi vì sao mình giỏi mà nước mình vẫn nghèo .

  4. #14
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi dethichoo Xem bài viết
    May mà bẻ gãy vợt chớ tức lên thì....chết đó chứ!
    Gãy vợt này thì mua vợt khác , nhiều thứ mà gãy rồi thì khó mà hàn gắn lại để tái sử dụng cho ngon lành , cho nên mấy bà ấy cũng chả dại gì mà bẻ gãy ẩu tả đâu

  5. #15
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,456
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi dethichoo Xem bài viết
    May mà bẻ gãy vợt chớ tức lên thì....chết đó chứ!
    mấy bả khôn lắm.chả bao giờ nghịch dại vậy đâu bác

  6. #16
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    499
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    He he truyện thật 100%, ở Bảo lâm có anh lén phéng sao đó vợ biết được không có thái độ ăn năn bị hai mẹ con cắt đứt luôn, sợ chưa?
    Đừng tự hào vì nước mình nghèo mà mình vẫn giỏi ,mà hãy hỏi vì sao mình giỏi mà nước mình vẫn nghèo .

  7. #17
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trên mạng có mấy vụ 'cắt đứt' rồi mà bác, em tin lắm chứ...
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  8. #18
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cắt cắt cái giề....Các ngài toàn hii hii..
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  9. #19
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    1,362
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhìn thấy lâu lắm rồi nhưng hôm nay mới chém gió được. Mấy cái kinh nghiệm này giống như sách cờ ấy, ít người đọc mà nhớ được, ít người nhớ mà áp dụng được. Hi hi, sách ghi nó nhảy mã trong mà tự dưng thằng ngồi đối diện dở chứng nhảy mã lên biên thì bố ai mà đi tiếp được. Vợ nó cũng thế, nó dở chứng đòi cái muộn... ấy vào đầu sáng thì themgaidep nhà mình thành ghetgai...xau ngay trong ngày.

Bí quyết chán cơm đi kiếm phở
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68