Kết quả 61 đến 70 của 646
-
24-09-2011, 08:43 PM #61
Máy Ủi Chân Nhân - cụm từ này khó nhớ và chẳng hoa mỹ tẹo này, chọn lại tên đi.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
24-09-2011, 11:04 PM #62
Haha làm sao được quyền chọn tên hả bác thèm gái đẹp . Tên nhạc hoa đã đặt là rất khó chỉnh sửa. Mà bác không cẩn thận em lại đạt luôn cho bác một tên nữa đấy hehe. Bác thích ý kiến không?
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
25-09-2011, 09:31 AM #63
-
25-09-2011, 10:19 AM #64
Máy ủi Chân nhân? phải làm gì khác thường lắm mới có quí danh này (máy ủi), nguyên nhân thế nào các bạn lại đặt cho 6789 quí danh đó?
-
25-09-2011, 06:46 PM #65
Máy Ủi Chân Nhân là nick do nhachoa đặt cho anh Tuấn Anh trong series mẩu truyện Công Kỳ Đài Hải Phòng. Mới nghe thì có vẻ hơi thiếu hoa mỹ,nhưng cái tên đó có ý nghĩa : Máy Ủi là cỗ máy chuyên đi tiên phong trong mọi công việc, san bằng tất cả những gì cản trở trên đường đến thành công của các anh em CLB Hải Phòng. Máy Ủi gần giống như đầu tàu dẫn dắt binh đoàn Hải Phòng chiến thắng ...Thiết nghĩ nghe không hoa mỹ nhưng rất đáng yêu,đáng tin cậy đó. Các bác sẽ thấy sức mạnh của Máy Ủi trong giải cờ tướng A2 này.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
25-09-2011, 08:27 PM #66
-
26-09-2011, 09:42 AM #67
Rất cảm ơn bác! Nhưng bác là ai vậy nick này em chưa thấy bao h. Bên ngoài bác tên là gì vây?
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
26-09-2011, 10:58 AM #68
Mình tên Khoa ở tpHCM nick kmgcak là nick cũ(bị mất) nên mới lập nick này,vào tlkd vô clb Hải Phòng đọc mấy series công đài thấy cách bạn viết về mỡ đầu chuyện công đài rất hay và dí dỏm
nên mình thích.Nhân đây mình xin chúc clb Hải Phòng thi đấu thành công giải A2 đồng đội toàn quốc
-
26-09-2011, 10:59 AM #69
-
26-09-2011, 11:18 AM #70
Ah vậy em và bác chưa gặp nhau ,em cứ tưởng bác đã đến chơi với CLB Hải Phòng. Cảm ơn bác nhiều về lời động viên nha. Còn vụ viết series công đài dạo này bị anh em chê là nhảm,lan man rồi. Căn bản không còn nghĩ ra cái gì thú vị liên quan đến các kỳ thủ nữa,vẫn phải viết cố như chuyện kiếm hiệp,hic chán lắm.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
CLB cờ tướng Hải Phòng tham gia giải A2 - 2011
Đánh dấu