-
09-10-2011, 11:50 AM
#531

Gửi bởi
Robetto
Hình cờ của ván đấu Trần Chánh Tâm đang ưu thế rất lớn trước Lê Thành Công, anh sẽ có ván thắng đầu tiên, chỉ có phép lạ may ra mới thay đổi kết quả trận đấu này...
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
09-10-2011, 11:51 AM
#532

Gửi bởi
trung_cadan
Âu Quốc Cường có phải là anh Thành xích thố ???
Nguyễn Kỳ Sơn là xếp nào thế themgaidep , có quen không ???
Nguyễn Kỳ Sơn là kỳ thủ giàu kinh nghiệm đã từng thi đấu A1 và A2 nhiều lần trước đây.

Nguyễn Kỳ Sơn
Bác nào biết tiểu sử của anh Nguyễn Kỳ Sơn thì cung cấp thông tin luôn nhé.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
09-10-2011, 11:52 AM
#533

Gửi bởi
nvmb1
Đúng là môn thể thao nào cũng tiềm ẩn nhiều bất ngờ thú vị. Đoàn KH trong 1 ngày xuất thần đã quệt đoàn HCM 2 sẹo. Ngọc "nổ" trong 1 ngày mưa ở ĐN bị "xì". Còn chủ nhà ĐN cho đến giờ cũng thua và hòa nhiều. Nhưng nhìn chung giải năm nay kỳ thủ tham gia đông nhất và không khí cũng hào hứng nhất từ trước đến giờ. Có lẽ màn hấp dẫn nhất của giải đấu này là bình loạn sau trận đấu với các pha chém gió của các anh em chú bác, họ hàng gần xa của các thần gió

.
Bạn đã tìm cho Khánh Hoà một chỗ nghỉ hợp thổ dưỡng, để Khánh Hoà gây bão tại Đất bạn. một lần nữa cảm ơn bạn!
-
09-10-2011, 11:52 AM
#534

Gửi bởi
6789
Hình cờ của ván đấu Trần Chánh Tâm đang ưu thế rất lớn trước Lê Thành Công, anh sẽ có ván thắng đầu tiên, chỉ có
phép lạ may ra mới thay đổi kết quả trận đấu này...

Thông tin tốt đẹp với ace Kỳ Hội Quán, thanks bác 6789
i sail alone! see the world on my own...
-
09-10-2011, 11:52 AM
#535
Vũ Huy Cường HNO 1- 0 Phạm Văn Huy HPH.
Một chiến thắng nhẹ nhàng của tuyển thủ HN. Phạm Văn Huy đã rất cố gắng.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
09-10-2011, 11:54 AM
#536

Gửi bởi
thailawer
Bạn đã tìm cho Khánh Hoà một chỗ nghỉ hợp thổ dưỡng, để Khánh Hoà gây bão tại Đất bạn. một lần nữa cảm ơn bạn!
Đường con dài lắm bác thailawer ơi, cứ từ từ xem cơn bão này mạnh tới đâu hay chỉ là áp thấp nhiệt đới gây mưa rải rác
i sail alone! see the world on my own...
-
09-10-2011, 11:55 AM
#537
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
09-10-2011, 11:56 AM
#538

Gửi bởi
6789
Hình cờ của ván đấu Trần Chánh Tâm đang ưu thế rất lớn trước Lê Thành Công, anh sẽ có ván thắng đầu tiên, chỉ có
phép lạ may ra mới thay đổi kết quả trận đấu này...

Pháo 2 chốt qua sông, công còn pháo 2 chôt, trong đó 1 chốt đối, hơi lép
-
09-10-2011, 11:56 AM
#539

Gửi bởi
nvmb1
Cảm ơn anh themgaibeo nhiều, chiều phải sau 3h em mới qua được vì phải có chút việc. Tuy không biết gì và cũng không có tý kinh nghiệm nào về tác nghiệp phóng viên chiến trường nhưng cũng sẽ ráng hết mình chạy lăng xăng những việc vặt để kênh thông tin TLKD thông suốt và nóng hổi như gà 45kg U18

Ok,. chiếu đến gọi điện nhé,
Gửi các bác
Nhắc nhở bạn hữu gần xa bình luận nên dùng ngôn từ "Hòa bình và thân thiện", có thể 'chém gió' nhưng không nên "quá khích!
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
09-10-2011, 11:57 AM
#540

Gửi bởi
themgaidep
Vũ Huy Cường HNO 1- 0 Phạm Văn Huy HPH.
Một chiến thắng nhẹ nhàng của tuyển thủ HN. Phạm Văn Huy đã rất cố gắng.
Tưởng bác 6789 tối qua đã chuốc say mềm bác Cường KL rồi chứ. Lãnh đạo đội mà không chơi chiêu là không xong rồi. Thi đấu cờ mà phải dùng "trí" và "óc" chứ bác. Đùa thôi chứ bác Cường KL mấy hôm nay tâm trạng thấy tốt lắm, có lẻ đang đúng điểm rơi phong độ. Với thể hình không sợ gió bão thì khó mà bác 6789 "thổi" bay được lắm
.
A2-2011, toàn cảnh giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc tại Đà Nẵng
Đánh dấu