-
11-10-2011, 11:16 PM
#1311

Gửi bởi
HuaNganXuyen
Chưa xem ván đấu nhưng tôi nghĩ trong cuộc có thể anh Bảo sau khai cục là hơi lép . Tuy nhiên chỉ " lép " trong thế " đứng tấn " của anh Điệp chứ ko phải thế " xông lên " . Anh Bảo nói hòa , anh Điệp thấy ưu quyết " xông lên " nhưng độ xô xát trong thế xông lên của anh Điệp kém xa anh Bảo ( anh Điệp chủ động đứng tấn là phong cách của anh rồi ) và khi anh xông lên thì coi như đã ... tập xác định rồi

tôi nghe một số kỳ thủ ở đó nói lại là sau chừng 20 nước,anh Bảo nói với anh Điệp là anh em mình biết nhau lâu rồi.cờ này 2 bên đều khó làm,chi bằng em và anh hòa cho đẹp bạc,anh điệp cờ đang ngon bèn trả lời là mày cứ đánh đi bao giờ hòa thì hòa,ko thì mày đếm nước đi đủ 50 là hòa,anh bảo ôn tồn bảo là cờ này anh cưỡng ko được đâu.anh điệp bảo là tao cưỡng hay ko là việc của tao,anh bảo điên tiết quá bèn xông lên chém cho anh điệp 3 đao thế là anh điệp lên đường
-
11-10-2011, 11:27 PM
#1312

Gửi bởi
Adayroi
tôi nghe một số kỳ thủ ở đó nói lại là sau chừng 20 nước,anh Bảo nói với anh Điệp là anh em mình biết nhau lâu rồi.cờ này 2 bên đều khó làm,chi bằng em và anh hòa cho đẹp bạc,anh điệp cờ đang ngon bèn trả lời là mày cứ đánh đi bao giờ hòa thì hòa,ko thì mày đếm nước đi đủ 50 là hòa,anh bảo ôn tồn bảo là cờ này anh cưỡng ko được đâu.anh điệp bảo là tao cưỡng hay ko là việc của tao,anh bảo điên tiết quá bèn xông lên chém cho anh điệp 3 đao thế là anh điệp lên đường
Bịa quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
11-10-2011, 11:31 PM
#1313

Gửi bởi
Adayroi
tôi nghe một số kỳ thủ ở đó nói lại là sau chừng 20 nước,anh Bảo nói với anh Điệp là anh em mình biết nhau lâu rồi.cờ này 2 bên đều khó làm,chi bằng em và anh hòa cho đẹp bạc,anh điệp cờ đang ngon bèn trả lời là mày cứ đánh đi bao giờ hòa thì hòa,ko thì mày đếm nước đi đủ 50 là hòa,anh bảo ôn tồn bảo là cờ này anh cưỡng ko được đâu.anh điệp bảo là tao cưỡng hay ko là việc của tao,anh bảo điên tiết quá bèn xông lên chém cho anh điệp 3 đao thế là anh điệp lên đường
Toàn tin nhảm, cứ viết bừa bãi vô căn cứ. Tôi ngồi đứng theo dõi trận Điệp - Bảo liên tục có thấy hai anh này đối thoại như thế đâu.
Tôi cũng chẳng nghe kỳ thủ nào nói có chuyện đó xảy ra cả. Người thật việc thật không nghe lại đi những người hay bịa chuyện tung tin kiếm "thành tích" hiểu biết.
Lần sửa cuối bởi themgaidep, ngày 11-10-2011 lúc 11:39 PM.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
11-10-2011, 11:32 PM
#1314

Gửi bởi
hao nam dong
-Cúp tây lam hoa phổ năm 2008 tại HN ván cuối cùng Bảo và Điệp cũng gặp nhau,Bảo xin hòa sau hồi kịch chiến(hòa là Bảo vô địch,Điệp về nhì),Điệp không đồng ý,sau đúng 3 nước nữa thì Điệp lại xin hòa và Bảo không đồng ý nữa,kết quả Bảo VĐ,Điệp xuống thứ 5.
Giải đó là Hoa Lam Tây Phổ chứ ko phải như bác nói. Năm đó Bảo nhất , Quân ngọng nhì , Huynh thứ ba , Điệp thứ tư ( ko phai thứ 5 như bác nói ) và người đứng thứ 5 la Trềnh A Sáng. Đúng là Bảo chỉ cần hòa la vô địch nhưng Điệp mà hòa thì vẫn đứng 3 sau Quân. Bác viết bài về thông tin thì nên chính xác chút , đừng chém ẩu quá bác ạ !
-
12-10-2011, 12:44 AM
#1315

Gửi bởi
saomai_08
Bên xanh đi nước lùi pháo, đến lượt đỏ ngồi nghĩ thì xanh phát hiện ra cục (M3.5) của bên đỏ.
Xanh liền nghị hòa, đỏ chưa thấy cục đẹp nên đồng ý hòa ngay (nhiều khả năng là mục tiêu của bên đỏ chỉ đánh hòa, nay đạt mục đích thì đồng ý liền, không kịp nghĩ ra cục, cũng không kịp nghĩ đến tại sao nó cho hòa sớm thế?)
Kí biên bản xong, mọi người chắc sẽ cười ồ... thì bên đỏ mới thấy cục.
Chắc chỉ có vậy, có gì đâu mà gây tranh cãi.
Bài học ở đây là đệ nhất cao thủ cũng sót nước như thường, và bài học quan trọng hơn là, đệ nhất cao thủ cũng không biết hết tất cả (vì không biết hết nên mới phải nghĩ nước, nghĩ nước nhầm nên mới sót) - điều này hy vọng khích lệ tinh thần cố gắng của các kì thủ trẻ!
Ván này Bảo sót nước trầm trọng quá. Suýt nữa thua oan.
Tuy nhiên phải nói là quá kinh nghiệm.
Anh Tiến đang kém quân, lại gặp người cao hơn. Lúc chưa kịp nhìn ra cục thấy đề nghị hòa phải bắt vội vì sợ nếu không sẽ mất cơ hội.
Đó là tâm lý thông thường mà.
-
12-10-2011, 12:45 AM
#1316

Gửi bởi
trung_cadan
Ô hay cái lão này , hỏi vô duyên , culu có liên quan gì đến anh 6789 và Hải Phòng , culu nó thuộc sự quản lý của trưởng lão Trần Viết Bảo chứ lỵ , với lại tầm này đang học hành đánh đấm cái giề ???
Hì hì xin lỗi anh Trung nhưng vì quá thích Culu nên ngày hội lớn thế này cứ mong Culu có mặt để mình phập phồng vui buồn theo từng nuớc cờ í mà
Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
Có nòang thíu nữ đệp như treng
Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
Au ím nhìn anh không nóa neng …
-
12-10-2011, 01:43 AM
#1317
Lần sửa cuối bởi themgaidep, ngày 12-10-2011 lúc 07:35 AM.
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
12-10-2011, 02:00 AM
#1318
Cả ngày bận quá, giờ vào đọc hơn 1h đồng hồ mới hết đống bài này.
@ Bác saomai: Chuyện của bác vui quá đi, cười suốt, mặc dù thực tế tự dưng họ đề nghị hòa thế thì phải nghi kiểu Tào Tháo. Ra ngắm em kỳ thủ nữ nào đó đã.
@ themgaidep: nếu gặp HuyTung, vui lòng chuyển lời động viên em nó cố gắng ngày mai hộ anh nhé.
Phải nói là Thành Bảo kinh nghiệm thật. Mình nhiều lần đánh nhìn thấy dính cục hoặc tương tự, quãng thời gian ngồi chờ nước đi tiếp theo của đối thủ thấy ngán ngẩm kinh khủng.
Đệ của bác saomai giải năm nay có lẽ vào được A 1 đấy, thấy đánh ổn định lắm.
-
12-10-2011, 07:51 AM
#1319
- Đào Quốc Hưng ( HCM ) vs Trần Văn Ninh ( DNA ) : [/I][/B]
Cao thủ chơi cực kỳ đều tay của đoàn thành phố ngày mai sẽ đương đầu với huyền thoại của miền trung nước Việt ( Đông phương bất bại Trần Văn Ninh ) . Anh Hưng có lợi thế đi tiên nhưng lối chơi hung hãn của anh Ninh lại bất chấp tiên hậu , cứ hở ra là đấm . Trận ngày mai sẽ cực kỳ gay gắt nhưng có lẽ kết quả hòa sẽ làm đẹp lòng cả 2
1 vé cho Đào đại sư.Sao sự khởi đầu kg được suôn sẽ.anh đã giành 4 điểm liên tiếp.hãy chứng minh cho mọi người thấy bản lĩnh của đương kim vô địch A1 TPHCM đi nghe đại sư huynh!!!!

-
12-10-2011, 08:04 AM
#1320

Gửi bởi
pduythanh
Em thấy trong phòng thi đấu này các bác ấy toàn sử dụng Lavie thôi anh 007 ạ

lấy đâu ra trà đá bây giờ

Các kỳ thủ đông, cứ hết ván đấu là chả còn tí nước uống nào cả, dù BTC để mỗi ván từ 1- 3 bình 20l nước.
Nhưng như thế có lẽ vẫn hơi ít.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
A2-2011, toàn cảnh giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc tại Đà Nẵng
Đánh dấu