Trích dẫn Gửi bởi manhdungsdcc Xem bài viết
Thậy vậy, Nghệ An có nhiều người yêu cờ và đánh cờ rất giỏi. Hồi sinh viên tôi có quen anh Hùng người Hà Tĩnh (anh em hay gọi là Hùng con) học Đại học KTQD HN và anh Tuấn Huy người Yên Thành Nghệ An học DHXD cùng mình, đánh cờ rất giỏi. Hồi đó ba anh em hay đèo nhau bằng xe đạp lên đánh độ tại bờ hồ và đã từng làm náo loạn bờ hồ một thời. Trong một lần đi qua quán cờ vỉa hè ở phố Bà Triệu, chúng tôi được cọ sát với Đại bàng chúa Đào Cao Khoa thời anh phong độ nhất khi ấy chúng tôi chưa biết ĐCK là ai và anh Hùng con đã thua (sau khi hỏi bà bán quán nước trè tôi mới biết tụi mình đã đụng phải Đại bàng) và sau đó chúng tôi không bao giờ đi đánh cờ độ nữa. Ra trường đã 12 năm các anh em chúng tôi thất lạc tin tức của nhau, nghe đâu anh Hùng công tác tại Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Tình, anh Huy công tác tại Bộ NT&PTNT Rất cám ơn Trung và Ban quản trị diễn đàn đã thành lập CLB những người yêu cờ Nghệ An, mong rằng anh Hùng và anh Huy vẫn còn yêu môn thể thao trí tuệ này và lên diễn đàn chém gió để anh em có dịp gặp lại nhau. Ai có biêt tin tức 2 anh cho xin địa chỉ và số điện thoại nhé. Nếu biết xin nhắn về số 0982057549, xin chân thành cám ơn.
Loanh quanh một hồi lại gặp người quen.
Trần Xuân Hùng (Hùng con) và Nguyễn Tấn Huy (Tấn Huy chứ không phải Tuấn Huy nhé) là bạn học với mình thời C3 và Đại học. Huy thì mình có gặp cách đây mấy năm, làm ở Vinh, còn Hùng con lâu lắm không gặp, hình như làm ở Hà Tĩnh.
Hồi ở KTX, anh em hết tiền ăn cơm lại bảo Hùng con ra công viên làm mấy ván thế là anh em lại có cơm chén.
Hiện tại mình chưa có số của 2 đ/c trên. Liên lạc được mình sẽ gửi cho bạn.
Bạn hiện tại ở đâu, làm cơ quan nào (Sông Đà?)? Mình cũng làm cho Sông đà nhưng đóng chân tại Đà Nẵng. Rất mong bạn sẽ đóng góp 1 tay xây dựng CLB Người yêu cờ Nghệ An ngày càng lớn mạnh.