Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Khai cuộc "Thượng phương bảo kiếm" - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 48
  1. #21
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    255
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi mimi14970 Xem bài viết
    mimi vừa vào TLKĐ, thật nể tình Mai Hoa Khach nên có thể nói thêm một chút thôi nhé.

    Địa kỳ là công phu của Địa phủ do Đại ma kỳ vương đứng đầu.
    Các Kỳ ma xếp vào hàng thứ 3 và chỉ các Kỳ tử luyện đủ 8 tầng để thành Kỳ ma mới được ra ngoài chém giết.
    Nguyên tắc là chỉ được đánh thắng (lấy mạng) hay thua (bỏ chạy) chứ không được đánh hoà.
    Nhưng trong sách MQKT có dạy rằng:

    ".. Các ngươi luyện tuyệt môn này là các ngươi thay Ngọc hoàng thượng đế gột rửa cho các linh hồn tội lỗi. Khi hồn còn chưa lìa khỏi xác đâu tránh khỏi những cám dỗ đời thường tội lỗi do đó mà sinh ra. Các ngươi làm cho họ thấy đau đớn tột cùng về linh hồn thì sau đó trở về trần thế họ sẽ thành những người lương thiện..."

    Bởi vậy mà các Kỳ ma buộc phải dùng các chiêu đòn quái gở, không được chùn tay, Ngũ độc chiêu chẳng qua chỉ là chiêu thức "Nhượng tiên, nhượng quân" mà thôi. Và các kỳ ma phải luyện theo kiểu ngược lại bình thường có nghĩa là luyện từ cờ tàn lên đến khai cuộc.
    Bởi vì mimi chẳng thể luyện đến tầng thứ 8 nên cứ thong dong phiêu bạt giang hồ, thắng hay thua, thành hay bại đâu có phải là quan trong mà chơi xong một ván cờ thấy mình thanh thản, thấy bạn cờ cùng cười là vui lắm rồi.
    Tôi chỉ là "Tiểu kỳ" theo đúng pháp danh của mimi thôi bạn à.
    Trường hợp này rất đúng với câu "Đã ..ngu còn cố tỏ ra ...nguy hiểm" trong sách Sát thủ đầu mưng mủ
    Lần sửa cuối bởi ben10, ngày 27-10-2011 lúc 06:36 PM.

  2. #22
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    400
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ben10 Xem bài viết
    Trường hợp này rất đúng với câu "Đã ..ngu còn cố tỏ ra ...nguy hiểm" trong sách Sát thủ đầu mưng mủ
    hay nói hay thích cả cái câu này ...

    Ai đánh độ mà cứ chơi vậy tôi khoái lắm

    P2.7 còn P8.7

  3. #23
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    499
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cái này mình nghĩ là có, trong thực tế Trần Quới là một ví dụ, phương pháp đúng là ngược: học tàn cuộc nhiều hơn khai cuộc, sơ sẩy là dính phi đao liền.
    Đừng tự hào vì nước mình nghèo mà mình vẫn giỏi ,mà hãy hỏi vì sao mình giỏi mà nước mình vẫn nghèo .

  4. #24
    ntigger's Avatar
    ntigger Guest

    Mặc định

    học tàn cuộc thì cũng đâu liên quan gì với việc chấp người ta 2 nước tiên?

  5. #25
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    400
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ntigger Xem bài viết
    học tàn cuộc thì cũng đâu liên quan gì với việc chấp người ta 2 nước tiên?
    Quá đúng ... nếu khai trung cuộc ngang nhau, tàn cuộc cao hơn hẳn đi nữa.

    Mà dám chấp 2 tiên thì cầm chắc 80% thất bại

  6. #26
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    255
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    bác nào cứ ma với quỷ...nhưng phải đúng môn phái này nhé..như bác mini chẳng hạn ..có tí độ chắc e chém dám đấy.nghèo cũng phải cho thằng teo đi du học chimzunzun ah

  7. #27
    Ngày tham gia
    Jan 2011
    Bài viết
    204
    Post Thanks / Like

    Talking

    Trích dẫn Gửi bởi mimi14970 Xem bài viết
    THANK Mai Hoa Khach.
    Có những quy định rất nghiêm khắc bạn à.
    Bạn phải hội tụ đủ các yếu tố thì mới thu nhận và biết được kỳ phổ.
    Bởi vậy tôi mới nói là chỉ bàn đến vậy, gặp duyên bạn sẽ biết thôi.
    Thật buồn là tôi chưa đọc quyển truyện nào của Kim Dung cả, phim thì cũng có xem qua nhưng cũng chỉ để giải trí, chẳng nhớ nổi.
    Bạn không tin thì tôi sẽ nói thế "Lưỡng cô hồn" bạn khảo nghiệm nhé.
    P2.7; P7.7 (Không chơi pháo, chấp 2 tiên)
    Trong Địa kỳ những chiêu đó không cấm.
    Rất vui vì có bạn cùng đồng hành nhưng thêm thông tin tôi sẽ phạm quy mất.
    Thật lòng không thể nói thêm gì nữa.
    Khai cuộc P2.7; P7.7 (Không chơi pháo, chấp 2 tiên) này nhượng tiên lộ liễu quá. Đối thủ biết liền.
    Tôi thấy chiêu Chốt 5.1 nhượng 2 tiên (thật ra là nhượng tới 3 tiên vì được đi trước mà lại để rơi vào hình bị nhượng 2 tiên) một cách kín đáo hơn.
    Khi nhượng tiên kín đáo như vậy thì những kỳ thủ còn non tay sẽ không nhận ra và sẽ nghĩ là "Mình chấp người ta đi trước, mà lúc đầu có thể tấn công đối thủ rất dữ dội, lúc sau mình thua là vì chơi không hết mình thôi. Đối thủ có ngon thì đánh độ thêm 1 ván nữa nào. Ván này chơi gấp đôi, vừa gỡ lại tiền vừa kiếm thêm nữa."
    Kết quả là càng chơi thì càng lún lầy.

    Đối với những tay cờ cơm và những người thích nghiên cứu cờ thì kỹ thuật nhượng tiên cũng cần phải tìm hiểu, học hỏi!

    P/S: Anh em nào thấy tôi nói đúng thì "click vào Cám ơn" để ủng hộ nhé! Thanks!
    Lần sửa cuối bởi ilovevn84, ngày 27-10-2011 lúc 10:54 PM.

  8. #28
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    151
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Các bạn thân mến QTĐS Liễu Đại Hoa đã chơi cờ tưởng cùng lúc với bao nhiêu người nhỉ? Vậy không có luật nào quy định là không được chơi với 5, 10 hay nhiều người hơn nữa phải không?
    Sao các bạn cứ quanh quẩn trong trận cờ solo vậy?
    Có lẽ như vậy thì các bạn sẽ không thể xem được những ván cờ chấp, cờ chìm rồi.
    Việc mimi làm chỉ là để chúng ta nhìn thế giới theo một hướng khác cũng giống như câu danh ngôn là chiều cao của bạn tính từ trời xuống vậy, Người Úc cũng có nguyên tắc vượt ngoài 9 điểm đấy thôi.
    Tôi mong muốn các bạn hãy nhìn theo một tư duy mới, đừng đi theo lối mòn cũ, có vậy thì cờ tướng VN mới mong có sự đổi thay được.
    Chân tình.

  9. #29
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    499
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nói cho cùng ma quỷ là tay cao cờ cũng "tướng" cả đấy, cờ cao chấp 3 nước với vịt là dụ thôi. Ma vì chỉ phục vụ mục đích kiếm tiền, tin có ma quỷ thì né, không thì cứ thử, ma vì thấy dễ ăn mới chết, thiên hạ chết nhiều nhưng chết rồi chẳng dám khai ra. Ma vì nhìn là biết quyết thắng hay chạy, ngay cả chạy kẻ tham tiền cũng chết.

    Chiêu dù xưa, nhưng tham là chết, họ không cần khai cuộc tốt dù họ biết rỏ, khai cuộc tốt thắng tràn mặt ai chơi! Ma là thua mà không phục , thua rồi vẫn tới cúng, có vậy mới có thầy cúng, thầy cúng nhân dân! Con gà tức mhau tiếng gáy, gáy mà lượm tiền -TẠI SAO KHÔNG GÁY?
    Đừng tự hào vì nước mình nghèo mà mình vẫn giỏi ,mà hãy hỏi vì sao mình giỏi mà nước mình vẫn nghèo .

  10. #30
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Khai cục này là game rác book nào chưa làm kỹ cũng có hết. đừng có dại đánh như vậy

Khai cuộc "Thượng phương bảo kiếm"
Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68