Kết quả 21 đến 30 của 41
Chủ đề: Cách Khai cuộc-Trung cuộc
-
31-10-2011, 01:32 PM #21
Uh. Giờ đó có rất nhiều người đến chơi, trong đó có anh. Tuần này anh hơi bận, nên không dám hẹn chắc chắn. Anh sẽ cố gắng đến quán vào một buổi chiều nào đó trong tuần này.
Well, Ở đó có 1 anh sinh năm 82 tên là Lộc (đầu có ít tóc). Trình độ cờ của anh này chắc cỡ em. Em có thể rủ anh ấy chơi giao hữu ai thua thì trả tiền nước. Hỏi chủ quán thì chủ quán sẽ chỉ cho, nếu chủ quán hỏi thêm thì nói đó là anh Lộc - đệ tử của ÂY DA.
Nếu không gặp anh Lộc thì hãy mời ông ÂY DA chơi. Chiều nào ổng cũng đến. Ai rủ ổng đánh cờ trả tiền nước thì ổng cũng chơi (trừ mấy cao thủ cỡ anh). Ổng cũng sẵn sàng chấp cờ với người yếu hơn. Ổng chấp anh Lộc khoảng 4 hoặc 5 nước. Ổng cũng rất vui tính. Nói chung là chơi được.
-
31-10-2011, 06:28 PM #22
Ây Da là bác Lô tô hay nói "Hay, hay, nước nào hay nói hay" phải hok?
P/S: Tò mò tí, hok biết trong quán anh có xếp cùng hàng với mấy cao thủ như bác Đầm, bác Minh, ... khôngLần sửa cuối bởi cyc, ngày 31-10-2011 lúc 06:43 PM.
-
31-10-2011, 07:05 PM #23
Haha. Em có chơi với ổng rồi hả? Kết quả ra sao? Anh chấp ổng 1,5 nước.
Anh chưa chơi với bác Đầm, bác Minh. Anh chỉ mới đánh với anh Minh chủ, anh Thục - khúc củi, chú Hoàng lão tà, chú Dũng báo, chú Lập thôi. Chú Dũng báo, và chú Lập là hai cao thủ thuộc hàng top ở TPHCM. Hai vị này chấp anh từ 2 đến 3 nước.
Chú Lập tính cờ rất nhanh. Không biết ổng tính cờ như thế nào mà đánh hay quá. Nếu được ổng truyền bí kíp thì bảo đảm nhanh chóng lên cờ. Tiếc là ổng rất hay giấu nghề và giấu giếm thực lực. Chỉ đánh với ổng những ván từ 100k trở lên mới biết thế nào trời cao đất rộng. Với lại lâu rồi không thấy ổng ghé quán. Ổng là cái ông mặc áo xanh ở hình dưới.
Lần sửa cuối bởi ilovevn84, ngày 31-10-2011 lúc 07:09 PM.
-
31-10-2011, 07:10 PM #24
Haha, em chưa đánh với ai ngoài đó, nhưng biết lão Ây Da này, lão nổi tiếng mà, bàn nào có lão ấy đánh thì bàn đó náo nhiệt hẳn lên. Em cũng hay ngồi coi ông ấy đánh với giang hồ.
Anh Minh chủ là anh nào nhỉ? Anh Minh em nói là người Bắc, trông có vẻ là người có học thức, thường vận sơ mi đóng thùng nhìn lịch sự lắm.
Còn anh Lộc anh nói có phải là đầu hói hói, đeo kính cận, thường hay chơi cờ úp?
Hình trên là trên CXQ đây mà, được chọn làm "hình mẫu" cho trang chắc chắn là cao thủ dữ dằn rồi. Chưa được thấy cao thủ này xuất hiện ở quán.Lần sửa cuối bởi cyc, ngày 31-10-2011 lúc 07:15 PM.
-
31-10-2011, 07:36 PM #25
Anh Minh chủ là người miền Nam. Nếu anh không lầm thì 2 người mà em nhắc đến không phải là cao thủ. Họ còn kém hơn ÂY DA nữa mà. Muốn biết ÂY DA mạnh hơn họ mấy nước thì cứ hỏi ổng. Ổng rất thật thà. Ổng sẽ nói cho em biết.
Đa số cao thủ thuộc hàng top ten đều chỉ đến quán vào ngày T7, CN. Còn các ngày khác trong tuần thì lâu lâu mới tới chơi thôi.
Ah, anh Lộc hay chơi cờ úp nhưng nếu rũ chơi cờ sáng thì vẫn chơi. Đánh ăn hun cũng được. Em đánh với ảnh thử xem thế nào.Lần sửa cuối bởi ilovevn84, ngày 31-10-2011 lúc 07:39 PM.
-
31-10-2011, 07:40 PM #26
Dạ, chắc là vậy. Sức cờ của em thì ÂY DA chấp chắc phải 7, 8 cái.
Okie anh, hôm nào em sẽ rủ anh Lộc chơi thử.
-
31-10-2011, 08:07 PM #27
bạn chơi nhiều mà ko lên tay thì làm như tui thử đi. tui đánh cờ 2 năm mà sức cờ vẫn lẹt đẹt 15xx. có lần đi học về đánh với ông bác kia ổng chấp 1 xe thua te tua, tức quá lại luyện cờ. đem cờ ra biển đánh với mấy anh xe ôm, vào quán cờ chơi với mấy anh đánh độ( nho nhỏ thôi) về nhà đánh trên CXQ, đọc sách, thế là cũng có chút tiến bộ. quan trọng là bạn có động lực và đam mê về cờ tướng thì chắc sẽ tiến bộ. giờ mình cũng khoảng 20xx.
-
02-11-2011, 01:24 PM #28
-
02-11-2011, 11:47 PM #29
Mấy bữa nay em không ra quán. Cuối tuần này lại về quê, chắc khoảng tuần sau mới có "kết quả"
-
10-11-2011, 02:11 AM #30
Bác ilovevn84 ơi,
Mấy buổi chiều nay em ra quán tìm Mr Lộc nhưng đều không gặp, có đánh thử vài ván với một người tên là anh Tư. Kết quả, thua 2 hòa 1.
Ah, cũng lân la qua xem Ây Da, thấy có một bác cũng lớn tuổi tên Năm, đánh phân tiên với Ây Da, ván ăn ván thua.
Cách Khai cuộc-Trung cuộc
Đánh dấu