Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
VN vô địch Cờ tướng Châu Á 15 - Cảm xúc một người hâm mộ - Trang 2
Close
Login to Your Account
Kết quả 11 đến 20 của 73

Threaded View

  1. #10
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Đang ở
    Nha Trang
    Bài viết
    179
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi phituongcuoc Xem bài viết
    Cảm ơn bạn đã có một bài viết đầy cảm xúc.

    Đôi khi tôi tự dưng thấy chạnh lòng cho số phận của mình và những ai đã và đang theo nghiệp cờ. Có thể có những lúc tôi chưa thật sự nghiêm khắc với bản thân trong những giải đấu lớn của quốc gia, nhưng lúc nào tôi cũng tôn trọng môn thể thao mà mình đã chọn. Tôi tập luyện nghiêm túc, tôi phải hy sinh rất nhiều thứ chỉ mong rằng một ngày nào đó tôi sẽ làm nên việc lớn. Bản thân những người VDV như chúng tôi đôi khi phải chịu những thiệt thòi rất lớn mà ít có ai bên ngoài thấu hiểu.

    Vẫn biết thu nhập của VDV cờ tướng chuyên nghiệp hiện nay vẫn còn quá thấp so với những gì chúng tôi phải hy sinh và đánh đổi. Vẫn biết trong ánh mắt nhiều người, cờ tướng không phải là một nghề thực thụ, không phải là một môn thể thao nghiêm túc mà chỉ là một trò chơi giải trí và chúng tôi chỉ là ...... Vẫn biết và vẫn biết còn nhiều điều "cay đắng" lắm nhưng làm sao nói hết được. Nghiệp cờ là như vậy đó!

    Tôi biết mình vẫn chưa làm gì được cho gia đình, chưa làm được gì cho đất nước. Đôi khi tôi hồ nghi rằng mình có phải là một người yêu quê hương, yêu tổ quốc?! Cuộc sống vẫn còn nhiều thứ mà tôi phải lo toan quá!

    Rồi một ngày khi biết tin CỜ TƯỚNG VIỆT NAM đã đăng quang trong một giải đấu lớn. Một cuộc chơi mà bao giờ gã khổng lồ TRUNG HOA cũng thống trị. Tôi bổng nhiên tự hào vì mình là một VDV cờ tướng, vì mình là một người VIỆT NAM. Tôi xin chân thành cảm ơn những ai đã cống hiến hết mình cho chiến thắng này. Xin chân thành chia sẽ niềm hạnh phúc này đến với những ai có cùng niềm đam mê với cờ tướng, những ai là người con của đất nước VIỆT NAM.

    Tôi hy vọng VIỆT NAM sẽ còn nhiều chiến thắng vẽ vang trên trường quốc tế. Hy vọng chúng ta đừng quá tự mãn trước chiến thắng này, hãy cố gắng nhiều hơn nữa để một ngày nào đó chúng ta sẽ chiến đấu sòng phẳng với một TRUNG HOA kiêu hãnh. Hãy từng bước biến những giấc mơ thành hiện thực. Tôi cũng xin chia sẽ, cảm thông sâu sắc với nỗi buồn của Vương và Lữ. Dù sao thì họ cũng là những nhân tài kiệt xuất mà ta cần học hỏi nhiều ở họ.

    Một lần nữa cảm ơn kynhan, cảm ơn những ai đã và đang đồng hành với môn thể thao đầy ma lực này!!!
    Một bài viết rất hay trong chuỗi bài hô vang chiến thắng của VN ta.

    Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo thêm link này: Liên đoàn Cờ Việt Nam tài trợ cho Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn (hay: http://seagames.vnexpress.net/tin/co...o-4-2-ty-dong/) mà tự tin hơn cho tương lai & nghiệp của 1 VĐV chuyên nghiệp. Biết đâu rằng 1 ngày gần nhất, môn cờ tướng này - sau 2 HCV & 1 HCB Á Châu - sẽ được đầu tư đúng tầm & chất hơn thì sao?!!!

    Rồi chúng ta sẽ thấy không những LQLiêm hay NNTSơn giơ cao tấm bảng tài trợ (cả 150.000 USD đấy cho 4 năm => năm đầu tầm 60.000.000 đồng/tháng) mà còn có cả NTBảo hay NHLâm hay VMNhất... và cả các bạn - những VĐV chuyên nghiệp!

    Vẫn rất mong một ngày như thế... thật gần!
    Lần sửa cuối bởi Johnny, ngày 04-11-2011 lúc 04:33 PM.
    "Người ngồi giữa cuộc đổi thay,
    Nghe sông núi cạn phút giây vô thường."

VN vô địch Cờ tướng Châu Á 15 - Cảm xúc một người hâm mộ

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68