-
10-11-2011, 01:27 PM
#261
Nước 46 Hương ăn sĩ thì Bảo tướng tiến 1, buộc pháo tiến 1, sau đó Bảo lại Pháo trước bình 5, tự nhiên con pháo bị giamt? Diễn biến cụ thể đây:
Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 10-11-2011 lúc 01:36 PM.
-
10-11-2011, 01:27 PM
#262
Theo em nước 31 đỏ vật pháo xơi luôn con tốt cột 9 của đen trừ hậu họa có được không ạ?
-
10-11-2011, 01:28 PM
#263
Em cờ gà cũng xin spam tí, ván này cửa thẳng của anh Hương cũng nhỏ lắm. Chác lại hoà thôi.
-
10-11-2011, 01:29 PM
#264

Gửi bởi
convitchatchan
Nước 46 sao đỏ ko làm nốt con sĩ què đi nhỉ
Nếu làm nốt sỹ què thì hòa cờ vì Bảo sẽ dùng tướng tróc pháo (luật cho phép dùng tướng trường tróc bất cứ quân nào)
-
10-11-2011, 01:30 PM
#265
Mình không xem được ván cờ. Cần cài phần mềm gì để coi được vậy các bạn?
Mình không xem được ván cờ. Cần cài phần mềm gì để coi được vậy các bạn?

Gửi bởi
reporter
PHẠM QUỐC HƯƠNG - NGUYỄN THÀNH BẢO:
Kỳ Vương hội ngộ, Hà thành đại chiến!
Vậy là niềm mong chờ của rất đông anh em kỳ hữu cuối cùng cũng sẽ thành hiện thực. Kỳ vương Việt Nam Nguyễn Thành Bảo - đương kim vô địch quốc gia, trong chuyến Bắc du sẽ có trận so tài vô cùng hấp dẫn với Kỳ vương đất Bắc Phạm Quốc Hương. Trận đấu dự kiến bắt đầu lúc 15g hôm nay. 
"Tây Độc" Nguyễn Thành Bảo (ngoại hiệu này do cựu HLV trưởng ĐT cờ tướng QG Lê Thiên Vị đặt cho. Theo thầy Vị, tất cả bởi lối chơi của Bảo rất thâm sâu, đòn công sát tàn độc chẳng kháo nào ngón "hàm mô công" của Âu Dương Phong trong truyện chưởng Tàu) khét tiếng giang hồ từ lâu.

Quê gốc Nam Định, trưởng thành từ "lò cờ" miền quê lúa Thái Bình, phiêu bạt giang hồ rồi định cư ở TPHCM nhưng đang là tuyển thủ số 1 Hà Nội. Năng khiếu đánh cờ của Bảo có thể nói là thiên phú, cũng giống như Vũ Quân. Tuy nhiên, nếu xét về độ phong trần thì Bảo hơn bất kỳ ai trong nhóm các cao thủ hàng đầu Việt Nam.
Năm 1998, Thành Bảo gây "sốc" cho làng cờ TQ với ngôi vô địch giải trẻ châu Á (đánh bại Hồng Trí). Tên tuổi của anh trở nên đáng gờm với cường địch này kể từ ấy... Trong giai đoạn bị đình chỉ thi đấu (vì chuyện chuyển đổi đơn vị, tương tự Lại Lý Huynh bây giờ), để giữ phong độ và cũng một phần vì chuyện áo cơm, Bảo từng một mình lặn lội sang Trung Quốc tỉ đấu với các cao thủ miền quan ngoại của nước bạn. Từng dọc ngang Bắc - Nam đánh độ với đủ mọi đối thủ khác nhau, phân độ chấp cũng thuộc diện kinh người. Sau một thời gian "im hơi lặng tiếng" vì những va vấp ngoài đời, Bảo đã trở lại với ngôi vô địch A2 toàn quốc năm 2006 (trong màu áo đội Bà Rịa Vũng Tàu). Kể từ đó tới nay, Thành Bảo luôn là 1 trong những niềm hy vọng số 1 (đặc biệt từ khi Vũ Quân mất đi) của làng cờ nước nhà.
Tại giải VD cờ tướng thế giới năm 2009, Thành Bảo đã thi đấu xuất sắc, giành ngôi Á quân - thành tích cao nhất của cờ tướng VN trên kỳ đàn TG (không tính ngôi vô địch cá nhân châu Á mới đây). Bảo cũng là 1 trong số ít kỳ thủ VN mà Trung Quốc e ngại nhất (cùng với 2 cố danh kỳ Mai Thanh Minh và Nguyễn Vũ Quân). 



Trong những ngày này, Thành Bảo đang nỗ lực rèn luyện để đạt "điểm rơi phong độ" tại giải VDTG diễn ra tại Jakarta (Indonesia) từ 20-26/11 này. Bởi vậy, chuyến du đấu tại Hà Nội của Bảo thật sự sẽ rất có ý nghĩa chuyên môn đối với anh khi liên tiếp đương đầu với các cao thủ hữu hạng của Hà thành là Lại Việt Trường và Phạm Quốc Hương.
Chiến thắng oanh liệt 2,5-0,5 trước Trường với phân độ chấp 1 tiên đều của Bảo thật sự quá thuyết phục. Liệu Hương "ngỗng" - người được gọi vui là Mông Cổ Tướng quân có thể làm được hơn vị "đồng môn sư huynh đệ" của mình, hay sẽ là nạn nhân tiếp theo của Bảo? Lối đánh công sát như vũ bão của Thành Bảo có lẽ đã thành vũ khí vô cùng lợi hại của anh. Nhưng Hương cũng sở hữu công lực thượng thừa với lối chơi "lấy nhu khắc cương", lấy độ nhàn nhã và điềm đạm, chính xác để kiềm tỏa sự hưng phấn, hung hãn của các đối thủ. Cờ của Hương không lệ sách vở (nhưng không có nghĩa là Hương không rành về khai cuộc nhé), phong cách đậm chất sáng tạo, đây chính là điểm khó lường nhất của mọi đối thủ khi đối đầu với anh.

Tại giải Kỳ Vương đất Bắc 2011, Hương "ngỗng" đã vượt qua tất cả các cao thủ để đoạt ngôi quán quân. Tiếc rằng giải ấy giờ chót danh thủ Bùi Dương Trân rút lui, trong khi Thành Bảo không tham dự. Bởi vậy, còn dịp nào tốt hơn để thử thách bản lĩnh của tân Kỳ vương đất Bắc trước "ngọn núi" Thành Bảo? 
Trận đấu hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn và thú vị. Thăng Long Kỳ Đạo quán chiều nay sẽ chứng kiến trận so tài đỉnh cao nhất kể từ khi ra mắt cho tới nay!
-
10-11-2011, 01:30 PM
#266
cờ anh Hương ưu lớn rồi... chắc là win ván này.
-
10-11-2011, 01:31 PM
#267

Gửi bởi
reporter
Kể ra Bảo thua Hương phát thì cũng hay, vì anh sẽ càng phải cẩn trọng hơn nữa trong lối đánh khi gặp các tướng Tàu ở giải thế giới sắp tới...
tôn trọng đấu thủ sẽ làm đấu thủ tôn trọng mình, "chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất" - Platon. không thể tìm lại chính mình khi tự mình làm mất nó. luôn nỗ lực hết mình mới vươn lên được.
Lần sửa cuối bởi phusa_n86, ngày 10-11-2011 lúc 01:43 PM.
"...Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu được hay không..."
-
10-11-2011, 01:33 PM
#268

Gửi bởi
hoanguyen
Mình không xem được ván cờ. Cần cài phần mềm gì để coi được vậy các bạn?
Cài java
Vào java.com load về
-
10-11-2011, 01:33 PM
#269
Nước bình tốt (48) của Bảo đã tạo cơ hội lớn cho Hương - Cố lên Hương ơi - tận dụng cơ hội hiếm hoi nay nhé !
Lần sửa cuối bởi SweetLie, ngày 10-11-2011 lúc 01:37 PM.
-
10-11-2011, 01:34 PM
#270
Tàn Hương cao quá, xanh ném 1 chốt ra khỏi bàn rồi, nếu ko thì đưa em voi đây, mất voi thì chết chắc
Phạm Quốc Hương VS Nguyễn Thành Bảo
Đánh dấu