Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tượng kỳ tiếu lâm - Trang 54
Close
Login to Your Account
Trang 54 của 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 444525354555664 ... CuốiCuối
Kết quả 531 đến 540 của 707
  1. #531
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Bất động sản

    Lớp học giờ kinh tế, thầy giáo định nghĩa: bất động sản là tài sản cố định một chỗ không di chuyển đi đâu, đầu tư rất nhiều tiền nhưng lấy lại vốn rất chậm.

    Rồi thầy đố cả lớp ra ví dụ về bất động sản. Một trò hô "Cái nhà ạ!" Thầy gật "Đúng!" Trò khác hô "Miếng đất ạ!" Thầy khen "Giỏi!" Cứ thế hết trò này đến trò kia: "khách sạn", "đồn điền", vv...

    Cuối cùng khi tưởng đã cạn hết ví dụ rồi, thì một cánh tay giơ lên:

    - Thưa thầy, bố em ạ!

    Cả lớp phá lên cười, còn thầy nghiêm nghị:

    - Em đùa à? Tại sao bố em lại là bất động sản?

    Trò kia giải thích:

    - Thưa thầy, em nói thật ạ, bố em hay ngồi quán đánh cờ, cứ ngồi một chỗ suốt cả ngày chứ có động chân đi đâu nửa bước đâu ạ! Rồi em nghe thấy nhiều lần mẹ em cứ cằn nhằn: "Chả biết ông chơi cờ kiếm được bao nhiêu chứ trước giờ đưa tiền cho ông cầm đi biết bao nhiêu rồi mà ông đã đem về được đồng nào đâu!!"

  2. #532
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Cái gì cũng có lý do của nó

    Anh kia cũng mê cờ lắm nhưng lực bất tòng tâm, sức cờ mãi không lên chỉ thấy càng đánh càng thua. Nản quá nên Tết này đi chùa anh cúng cả con heo quay và khấn: Lạy thần cho con thắng cờ để còn nở mặt với đời, ván tới con mà thua nữa thì xin bỏ hẳn cờ, còn nếu thắng thì sẽ cho luôn đối thủ 1 triệu xem như tiền tạ ơn.

    Hôm sau ra quán đánh cờ quả nhiên anh thắng ván cờ dễ như trở bàn tay, mừng quá không thấy tiếc nữa anh quyết giữ lời, rút luôn tiền Tết ra đưa cho đối thủ mà vẫn cười tươi. Cảm kích quá đối thủ bèn mời anh ra quán nhậu để giao lưu.

    Rượu vào lời ra, đến khi chếnh choáng anh bèn tâm sự:

    - Anh cứ hỏi tôi tại sao lại hào phóng thế. Thì bây giờ chẳng giấu gì anh nữa, tôi nói thật mình vốn chẳng phải người rộng rãi, nhưng cái gì cũng có lý do của nó... (rồi anh kể hết chuyện cầu khấn thế nào cho người kia nghe) Thế anh có đồng ý với tôi không?

    Người kia máu cũng đã bốc đỏ lên mặt, gật gù:

    - Ừ, tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Bây giờ tôi cũng nói thật mình vốn chẳng phải người cờ thấp, nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Hôm qua khi anh khấn thì tôi đứng ngay sau lưng anh đấy!

  3. #533
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Đấu cờ với Diêm Vương

    Diêm Vương dạo này đâm mê cờ, sau thời gian luyện cờ rất tự tin vào trình độ của mình bèn ra quy định: người nào xuống âm phủ mà biết đánh cờ sẽ được đấu với Diêm Vương, nếu thua thì bắt vào, còn nếu thắng thì được đặc cách chuyển lên Thiên đàng. Vì Diêm Vương ngày nào cũng đánh cờ với bao nhiêu người nên sau thời gian ngắn sức cờ tăng rõ rệt, đến nỗi cao thủ cỡ mấy cũng chẳng ai có cơ may thắng cờ để được đổi đời kiếp sau.

    Có ông kia vốn bị bệnh nan y chắc chắn không thoát khỏi, biết tin về quy định mới của âm ty bèn bỏ hết công của ra thuê thầy giỏi học cờ trong quãng đời còn lại. Quả nhiên sau thời gian đóng cửa chuyên cần luyện tập với thầy, ông đã tiến bộ vượt bậc, trở thành cao thủ đánh bạo rất nhiều hảo thủ gần xa. Đến lúc bệnh đã nặng chuẩn bị quy y thì sức cờ ông đã thâm hậu lắm rồi, thầy cờ cam đoan chắc chắn ông đủ lực để thắng Diêm Vương, ông mừng lắm bèn thưởng hậu cho thầy rồi nhắm mắt ra đi rất thanh thản.

    Ngày hôm sau người nhà tổ chức lên đồng để liên lạc hỏi thăm ông kết quả thế nào. Thì mới nghe thấy giọng nói bực bội của ông báo mình không được lên trời, và mắng vốn thầy cờ thậm tệ. Thầy bèn hỏi:

    - Hừm, tôi đã luyện cho cờ ông cao lắm rồi, chả nhẽ không thắng được Diêm Vương sao?

    - Trái lại, đấu 3 ván tôi thắng dễ cả 3!

    - Ơ, thế tại sao ông vẫn ở dưới ấy?

    - Thì ông dạy tôi cờ cao quá, Diêm Vương mới bắt tôi ở lại để hầu cờ lão ấy hàng ngày!

  4. #534
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Nhát đao của NTB

    Chút thời sự cho cái topic này bớt khô khan nhé!
    Nhát đao chí mạng của tân vô địch Nguyễn Thành Bảo ở phút 90 trận chung kết A1 2011 chưa chắc được xem nước đi hay nhất lịch sử cờ tướng VN, nhưng chắc chắn là nước đắt giá nhất theo nghĩa đen (60 triệu bạc chứ chẳng chơi!). Quá tiếc cho danh thủ Nguyễn Hoàng Lâm, người mà về cả lý lẫn tình lẽ ra phải lên ngôi năm nay dù muộn. Nhưng thôi hãy an ủi anh bằng tranh vui này, chỉ để cười vui thôi chứ không có ý gì đâu nhe bà con!


  5. #535
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Cờ đá

    Ông quan nọ khét tiếng có cách xử tội không giống ai.

    Hôm nay có 3 bị cáo hầu tòa, quan cho phân thành 3 hạng tùy theo mức độ: tội Nhẹ, Vừa và Nặng. Rồi tuyên sẽ xử bằng hình phạt "cờ đá".

    Khi cả 3 còn đang ngơ ngác thì lính đã dẫn họ ra một cái sân rất rộng, mặt đất có sơn hình bàn cờ tướng. Bên cạnh là đống quân cờ, mỗi quân là một tảng đá to phải một người ôm, nặng cả tạ.

    Quan xử tội Nhẹ trước, bắt hắn bày cờ ra. Hì hục cả tiếng đồng hồ mới khuân được 32 tảng đá đặt đúng chỗ, xong lăn đùng ra mà thở.

    Rồi quan cùng thượng đài chơi cờ với khách, bắt tội Vừa phải đi quân, có nghĩa là hễ đọc nước gì thì phải khuân quân cờ đi cho đúng.

    Chơi một hồi phải ôm đá khuân tới khuân lui, tội Vừa mệt quá chịu hết nổi mới lấy hết can đảm, vừa thở phì phò lau mồ hôi vừa lên tiếng khiếu nại:

    - Bẩm quan đèn giời soi xét, tụi con có tội phải chịu cực hình đã đành, nhưng gì cũng phải công bằng, chứ thằng kia tội nó nặng hơn sao lại cho nó nhởn nhơ thế kia? (trỏ thằng tội Nặng đang vắt chân ngồi xem)

    Quan trừng mắt:

    - Mày cứ làm cho xong việc của mày đi khỏi thắc mắc, lát nữa chuyển qua cờ úp tao sẽ bắt nó xoa cờ!

  6. #536
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Cười 8/3

    Hôm nay đánh cờ độ với anh chàng lạ mặt, sau một hồi quần thảo cờ anh ta lép quá lâm vào thế nguy sắp thua đến nơi. Anh ta tần ngần nhìn bàn cờ một hồi, rồi bỗng òa lên khóc!

    Tôi bất ngờ quá chẳng biết làm thế nào, bèn lựa lời an ủi:

    - Thôi có anh thua ván cờ này thì cũng mất bao nhiêu tiền đâu, anh tiếc gì đến nỗi phải rơi lệ thế?

    Anh sụt sùi:

    - Không phải tôi tiếc tiền, mà chẳng giấu gì anh, hôm nay 8/3, tôi để dành một ít tiền rồi đánh cờ kiếm thêm để đủ mua bó hoa hồng về cho cô vợ mới cưới, hic, bây giờ thua mất hết rồi thì vợ tôi không có hoa buồn lắm, tôi khóc là cho cô ấy đấy chứ! Hu hu...

    Thấy anh khóc tội nghiệp quá, tôi bèn rủ lòng thương, bèn giả vờ đi một nước yếu để cho anh ta thắng ngược lại. Rồi móc tiền đưa cho anh mà trong lòng vẫn thấy nhẹ nhõm.

    Một ông ngồi bàn bên cạnh bèn kéo tôi lại gần hỏi:

    - Tôi biết anh nhường, sao anh lại thương người thế?

    Tôi xua tay:

    - Anh ơi, tôi cũng có vợ nên hiểu được nỗi khổ của người phụ nữ, ngày này mà không được chồng tặng bó hoa thì vợ anh ta sẽ tủi lắm, tôi đâu nỡ làm thế!

    Ông kia bèn phá lên cười:

    - Anh nhầm to rồi! Cô ấy mới là người hạnh phúc nhất trên đời đấy!

    - Tại sao?

    - Vì nếu anh ta dùng hết số tiền kiếm được bằng cách đó nội trong sáng nay thôi mà mua hoa tặng vợ, thì cô ấy phải được cả 1 xe tải hoa ấy chứ!

  7. #537
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Sinh đôi

    Nhà nọ rất đông con, riêng có 2 đứa sinh đôi cứ quấn quít với nhau, từ nhỏ đến lớn chỉ chơi với nhau chứ không chịu chơi với các anh em khác. Khi nào mấy đứa kia tụ tập bày trò chơi thì 2 đứa này chỉ lẳng lặng bày bàn cờ ra đánh chứ nhất quyết không chịu hòa đồng với anh em.

    Thấy không ổn bố mẹ bảo mãi không được, nghĩ là có vấn đề về tâm lý nên mới tìm bác sĩ xin tư vấn.

    Bác sĩ phỏng vấn một hồi rồi kết luận: cái này là do những đứa trẻ sinh đôi thường yếu về thể chất, nên bù lại thông minh về trí não, chỉ thích chơi trò trí tuệ thôi chứ không thích bay nhảy, có gì lạ!

    Người nhà vẫn chưa tin lắm, bèn tìm đến bác sĩ khác. Ông này sau khi khám thì phán: trí với chả tuệ, chỉ vì 2 đứa nó bằng y tuổi nhau, nên hợp nhau, am hiểu tâm lý nhau, chỉ chơi với nhau là đúng rồi! Mà muốn chơi 2 người thì có trò gì ngoài cờ?!

    Người nhà vẫn còn phân vân, bèn quyết định xin thêm 1 ý kiến chuyên môn khác. Ông bác sĩ thứ 3 tỏ ra khá kinh nghiệm, sau khi nghe trình bày bèn nói liền: "Làm gì phải nhọc công xa xôi thế! Tại sao không hỏi chính người trong cuộc?" Bèn quay qua hỏi: "Các cháu nói thật nhé, tại sao các cháu không thích chơi với mấy đứa kia, cùng là anh em một nhà mà?"

    Một đứa rụt rè thưa:

    - Dạ thưa bác, vì cháu có nghe mẹ cháu bảo là: trong cả đám tụi bay thì chỉ có 2 đứa mày là tao biết chắc cùng một bố thôi!

  8. #538
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    1,618
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhớ sibachao quá, 8 tháng rồi!

  9. #539
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi thailawer Xem bài viết
    Nhớ sibachao quá, 8 tháng rồi!
    Bác thông cảm cho nhà em, công việc mà, nhiều khi nảy trò hay nhưng không rảnh tay ghi lại nên... quên sất

    Nhặt lại vài chuyện nhớ được nhé!

  10. #540
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Tướng nhà mình

    Ông nọ bị vợ bắt quả tang đang tòm tem với bà hàng xóm. Bà vợ nổi trận lôi đình lôi ông ra giữa nhà mà mắng xối xả:

    - Đấy, mồm ông lúc nào cũng bảo đối với ông tôi là cao nhất, như con tướng trong bàn cờ ấy, thế mà ông xem tôi còn không bằng con hàng xóm, rõ là cái đồ dối trá không biết xấu hổ!

    Ông gãi đầu gãi tai phân bua:

    - Ơ bà đừng nóng thế… tôi vẫn xem bà như tướng mà… Nhưng tôi hỏi bà, chứ chơi cờ thì chiếu tướng người ta, chứ có ai chiếu tướng mình bao giờ?!

Tượng kỳ tiếu lâm
Trang 54 của 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 444525354555664 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68