Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Võ Minh Nhất - Phạm Quốc Hương ( giao lưu - tập huấn tại TLKD quán ) !!! - Trang 7
Close
Login to Your Account
Trang 7 của 29 Đầu tiênĐầu tiên ... 5678917 ... CuốiCuối
Kết quả 61 đến 70 của 284
  1. #61
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    241
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mới đầu mình cũng thấy bất ngờ nhưng khi suy nghĩ lại thì lúc đó mãi lo tấn công, và thấy bên kia không có thế gì nên không suy nghĩ tới cờ anh Hương (không lo phòng thủ) Vì vậy anh Nhất mới thua ( chứ không phải thả gì cả) Nước qua tướng của anh Hương nhìn thì cứ tưởng là nước phòng thủ vì nguời ta chiếu thì mình chạy tướng nên anh Nhất không nhìn là Hương sắp có nước tấn xe chiếu hết.

  2. #62
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    51
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    2 cao thủ giao lưu với nhau bằng những ván cờ. họ dồn hết tinh lực vào những nước đi, cống hiến cho người hâm mộ bằng những nước đi xuất thần.. hoặc có những nước cờ thật sơ sót... để rồi tất cã những người yêu cờ chân chính phải ồ lên tiếc nuối ..và sau 1 ván đấu có kẽ thắng người thua.. kẽ thua chúc mừng người chiến thắng và người chiến thắng an ũi người thua cuộc. đó là thái độ thường tình trong thể thao của những người quân tử..nên chăng coi và tán thưởng những nước cờ hay đẹp. tránh tư tưởng cục bộ gà nhà bênh nhau làm xấu đi hình ảnh 1 đây là trang web chuyên nghiệp về cờ ..nên có cái nhìn cảm thông và công bằng vói mọi đối thủ..

  3. #63
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    67
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    VMN tuyển thủ quốc gia gì mà để thua kỳ vậy trời, nếu đánh giải quốc tế mà sót nước như vậy chắc bọn nó cười cho thúi đầu chứ chẳng chơi đâu...cố gắng đừng để sót nước như vậy nửa nhé tuyển thủ quốc gia VMN !
    Một cờ,một rượu,một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Chừa được cái gì hay cái nấy
    Có chăng chừa rượu với đàn bà

  4. #64
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    ha noi
    Bài viết
    45
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ke thắng là kẻ mạnh mà

  5. #65
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    350
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Khi anh Hương bình pháo che mặt tướng thì một người mới học chơi cờ cơ bản cũng sẽ nghỉ ngay đến nước xanh sẽ ra tướng và dùng xe chiếu bí rồi! VMN là một đại cao thủ thì chắc là thuộc lòng rồi! Chắc có lẽ có cái gì đó mà mình ko xem trực tiếp(nhiều khi xem trực tiếp cũng ko biết) nên ko biết chính xác được! Tất nhiên là thi đấu quốc tế thì hiếm xảy ra nếu ko phải sắp hết time.

  6. #66
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    78
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Bất ngờ đã xảy ra, Nhất đã bị sót cục . Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Phạm Quốc Hương. Quá tiếc cho Nhất!
    Hic, quả cục nhà quê quá bác ơi

  7. #67
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    1,089
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hnmoi Xem bài viết
    Khi anh Hương bình pháo che mặt tướng thì một người mới học chơi cờ cơ bản cũng sẽ nghỉ ngay đến nước xanh sẽ ra tướng và dùng xe chiếu bí rồi! VMN là một đại cao thủ thì chắc là thuộc lòng rồi! Chắc có lẽ có cái gì đó mà mình ko xem trực tiếp(nhiều khi xem trực tiếp cũng ko biết) nên ko biết chính xác được! Tất nhiên là thi đấu quốc tế thì hiếm xảy ra nếu ko phải sắp hết time.
    Không có cái gì khó hiểu đâu em ạ , chẳng qua là đang say đòn muốn làm thịt đối thủ trong vài nước cờ thôi , những tưởng đối thủ kém thế kém giờ nặng không còn cửa bật ai ngờ bị 1 đao chí mạng; công bằng mà nói VMN đã chơi tốt từ đầu đến cuối ván cờ nhưng chỉ duy nhất 1 nước sót nghiêm trọng mà thua cờ; tuyển thủ QG đại diện cho hàng triệu người chơi cờ VN đánh giải TG mà để thua ván cờ như vậy cũng nên xem lại cảnh giới của chính bản thân mình, có lẽ thua những ván để đời như vậy sẽ tốt cho VMN
    Trần gian lỡ bước không ân hận
    Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai


  8. #68
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    1,089
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có lẽ cờ cao nên họ suy nghĩ phức tạp chứ như mình cứ nhảy M5.6 chiếu sau đó dùng xe chém nốt sỹ thì xanh lấy gì ra đỡ xe mã
    Trần gian lỡ bước không ân hận
    Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai


  9. #69
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    759
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi scholes Xem bài viết
    Có lẽ cờ cao nên họ suy nghĩ phức tạp chứ như mình cứ nhảy M5.6 chiếu sau đó dùng xe chém nốt sỹ thì xanh lấy gì ra đỡ xe mã
    Nếu xe đỏ chém sĩ thì còn pháo xanh che mặt tướng vật về bác ơi!Bác coi lại xem?

  10. #70
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    856
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Robetto Xem bài viết
    Nếu xe đỏ chém sĩ thì còn pháo xanh che mặt tướng vật về bác ơi!Bác coi lại xem?
    Pháo vật về thì tướng nhìn mặt nhau à bro?

Võ Minh Nhất - Phạm Quốc Hương ( giao lưu - tập huấn tại TLKD quán ) !!!
Trang 7 của 29 Đầu tiênĐầu tiên ... 5678917 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68