Kết quả 11 đến 19 của 19
Chủ đề: Cựu Kim Sơn
-
09-01-2012, 02:09 PM #11
Đúng rồi đó bác Lâm, SF đẹp lắm tôi có đến đó vài lần. Theo tôi nghĩ San Diego cũng không kém đâu. SD có sở thú lớn nhất thế giới, và nhiều khu biển đẹp lắm. Cầu Golden Gate đẹp nhưng cầu Coronado cao và dài hơn nhiều. SD ấm áp hơn và có nét khu du lich nhiệt đới, toàn nước Mỹ hừng sáng và hoàng hôn ít chỗ nào bằng SD.... hehe cho quảng cáo chút.
Luật SF lõng lẽo hơn SD nên trên đó có nhiều trò hippie hơn. SF có nhiều khu "đấm bóp" lắm. Lần trước lên đó tôi vào nhằm một khu gái đứng đường nhiều tới tràng ra lê đường lái xe muốn không lọt! Nhưng bác nào ghé SF nên cẩn thận nhé, rất nhiều "em" đứng đường thật ra là anh đó. SF là thủ đô của giới đồng tính. An toàn hơn là xuống SD, sau đó vượt biên qua Mễ Tây Cơ cách SD có 20 phút thôi, tha hồ mà chơi.Lần sửa cuối bởi kt22027, ngày 09-01-2012 lúc 02:19 PM.
-
10-01-2012, 02:01 AM #12
-
10-01-2012, 01:04 PM #13
Xin lỗi bác Lâm cho spam một phát, hơi lạc đề, từ Cựu Kim Sơn qua Mễ Tây Cơ
Hình biên giới Mỹ-Mễ tại San Diego, bên nhiều xe là phía Mễ. Dân Mễ hợp pháp về với gia đình vào cuối tuần và trở lại Mỹ làm việc trong tuần
Bar rượu về đêm
Mấy người đẹp Mễ có nét đẹp này (rất nhiều)
Quán ăn lề đường nhiều không thua Việt Nam
Rất nhiều lúc tôi và bạn bè qua đây, ăn món này xong rồi về, đồ biển sống (nghêu, óc, sò, hàu, mực trộn cà, ớt, hành...)
Nước Mễ rộng lớn (khoảng 6 lần Viêt Nam) nhiều biển, ấm áp, dân thích chơi, biết ăn uống, và rất hòa đồng.
Hai video nhạc này cho thấy rõ nét Mễ và những nước thuộc Nam Mỹ khác
-
10-01-2012, 01:19 PM #14
-
10-01-2012, 08:16 PM #15
Mễ là nước nào vậy mấy anh, em chưa nghe bào giờ.
-
10-01-2012, 08:37 PM #16
-
11-01-2012, 12:34 AM #17
Bác kt22027 làm thêm 1 bài phóng sự chi tiết về vụ ăn chơi bên Mexico thì anh em trên mạng mới hình dung được, chứ nhìn mấy cái ảnh kia cũng chưa hình dung ra là chơi cái gì ? Chắc là rủ cô gái Mễ đánh cờ à?
-
11-01-2012, 12:46 AM #18
Hehe bác kt27 là ăn chơi khiếp lắm đây ,xin bác một phóng sự như bác Kiếm yêu cầu ,có gì thêm thắt tôi xin phép bổ túc .Andale Mi amigo !
Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
Có nòang thíu nữ đệp như treng
Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
Au ím nhìn anh không nóa neng …
-
11-01-2012, 04:10 PM #19
Bác cố hình dung đi, nghiên cứu cho thấy nhìn người đẹp óc tưởng tượng con người tăng gấp mấy lần!
Bây giờ vì có chiến tranh giửa trùm ma túy và chính quyền nên Mễ không thu hút du khách như trước nữa. Thêm vào đó người Việt bây giờ thích về VN chơi hơn nên phố biên giới bây giờ không nhộn nhịp như xưa nữa. Lúc Việt kiều chưa được phép về VN chơi, bên Mễ đông người mình như Saigon vậy. Lý do là nó có nét hơi giống Saigon, và cảm giác này tìm không được ở bên Mỹ, vì thế nhiều người lái xe cả chục tiếng qua đó chơi. Nhiều bar gần như là toàn người Việt không đến nỗi chủ bar cho hát nhạc Việt luôn, vui lắm.
Qua Mễ tìm cảm giác quê hương nhưng cái chính vẫn là ăn nhậu và tìm gái thôi. Người Mễ ăn uống cũng tạp lắm, có đồ lòng, óc heo, óc bò, đồ biển sống... chỉ thiếu có hột vịt lộn thôi.
Bar rượu nằm sát nhau không đếm hết, tuy gái đứng đường không nhiều bằng San Francisco, nhưng nếu vào đúng bar, khách sẽ thấy nhiều người đẹp lắm vì rất nhiều gái bán phấn toàn quốc thường làm việc gần biên giới cũng tại vì sức mạnh của đồng đô la. Nhưng cô đứng lề đường thường thường thì không có giấy phép, nhưng cảnh sát đi vòng vòng đó cũng không đá động vì tới mấy cô này cả. Tất cả các cô trong bar đều có bằng hành nghề, nên cũng khá an toàn. Nếu thích thì bác cứ mời em nào đó nhảy, hay mời ngồi chung bàn mua bia rượu cho em uống, nếu thích mơi lên lầu cũng ok.
Sau nhiều lần qua bên này, tôi chưa từng thấy một người Việt nào bị người bản xứ kiếm chuyện cả, có bắn hay chém thì là do người mình chém nhau thôi, nghĩ cũng lạ thật.
Rất nhiều người không dám lái xe qua biên giới, nên đậu xe bên Mỹ, đi bộ qua Mễ, sau đó đón taxi đi chơi. Nếu bác nào có đi kiểu này không nên để tài xế lựa bar giùm vì mấy bác tài hay đưa đi nơi dõm lắm. Nhưng theo tôi thấy lái xe qua thoải mái hơn, tôi chưa bao giờ bị dân Mễ nằm dạ cả.
Nếu có lái xe qua biên giới, nên cất hết tiền, chừa chừng $10 trong bóp thôi, khi bị cảnh sát bắt, nó hay nhìn vào bóp mình, mình cho nó biết là mình nghèo lắm, sau đó nó "phạt" mình tại chỗ luôn, lấy tiền cho vào túi. 99% cảnh sát Mễ khu biên giới là tham nhũng. Tôi bị bắt hoài, và nạp tiền mãi lộ kiểu này riết rồi quen luôn mấy tên này luôn.
Nhờ bác Lâm bỗ xung thêm, hình như bác có đến Cancun rồi thì phải, xin cho một bài về Cancun đi. Tôi có đi Cancun và Belize, nhưng chỉ đi xem cảnh và những khu cổ Maya nên không biết nhiều về vụ ăn chơi nơi đây.
Cựu Kim Sơn
Đánh dấu