Kết quả 1 đến 10 của 205
Hybrid View
-
16-01-2012, 07:03 PM #1
-
16-01-2012, 10:13 PM #2
-
17-01-2012, 08:18 AM #3
Em còn nhớ có ông "giáo sư" còn phải thốt lên một câu rằng: "Con gái nhà ai mà có nụ cười "chết người" đến thế không biết..."
còn theo quan sát của em thì "khách mời VTV3" của club mình hôm qua thì lúc nào cũng vậy, chỉ tủm tỉm mà thôi, chắc khả năng chém gió thì không thể xuất sắc bằng anh em mình được Sếp ạ!!!
-
17-01-2012, 09:54 AM #4
-
17-01-2012, 04:17 PM #5
-
17-01-2012, 05:34 PM #6
-
17-01-2012, 07:36 PM #7
Em thì em vẫn nhớ, gì chứ anh em club mỗi người bớt ăn, bớt tiêu đi 1 tuần thì bụp được một căn nhà mặt đường 100m2 mặt bằng tuyến Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu ngay ấy nhưng em nghĩ như thế nó không tình cảm bằng việc có một địa chỉ của thành viên club mình có gia đình "đằng ngoại" ở HN Sếp ạ
Biết đâu mỗi lần anh em mình ghé qua thăm thì huynh đệ ấy lại gửi cho ông bà nội ở HP ít quà gì đó mang về lại chẳng vui hơn à
CLB cờ tướng Hải Phòng tất niên!!!
Đánh dấu