-
01-02-2012, 04:48 PM
#201

Gửi bởi
Lão Khoai
Nhachoa chụp hình với gái toàn kề vai áp má trông lẳng lơ quá
Hì đâu có Khoai huynh,em chỉ làm vậy với các cô gái thui hihi.Khoai huynh thấy bản báo cáo bằng hình ảnh của bọn em đã được chi tiết lắm chưa
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
01-02-2012, 08:29 PM
#202
một chuyến đi với rất nhiều cảm xúc. giá như thời gian đùng trôi đi để cuộc vui mãi ko kết thúc. xin cảm ơn tất cả những tình cảm mà anh em Hà nội dành cho anh em HP. Xin hẹn gặp lại !!!
đêm buồn ngắm ánh trăng rơi
Trăng tàn đâu biết tình đời là chi!
TRungNguyen
-
01-02-2012, 09:43 PM
#203

Gửi bởi
nguyen_gmhp
một chuyến đi với rất nhiều cảm xúc. giá như thời gian đùng trôi đi để cuộc vui mãi ko kết thúc. xin cảm ơn tất cả những tình cảm mà anh em Hà nội dành cho anh em HP. Xin hẹn gặp lại !!!
Năm sau nếu CLB HP đến sớm hơn được. Chơi 2-3 ngày thì sẽ vui hơn nữa.
Ngoài tham dự lễ hội các bạn có thể giao lưu cờ bỏi với anh em Hà Nội.
Một lựa chọn nữa là ngày 2 - 4 Tết chơi cờ bỏi tại Văn Miếu cũng rất vui.
Hẹn gặp lại.
-
01-02-2012, 09:50 PM
#204

Gửi bởi
nhachoaloiviet
Hì đâu có Khoai huynh,em chỉ làm vậy với các cô gái thui hihi.Khoai huynh thấy bản báo cáo bằng hình ảnh của bọn em đã được chi tiết lắm chưa
Hình ảnh tuyệt quá rồi còn gì .Ngay cả bánh cuốn bà Thầu cũng vào ảnh .Tôi xem mê mải. xem qua một lượt làm vài cốc rượu xong lại phóng to lên xem tỉ mỉ từng hình ,từng cảnh.Quá đã!
Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
Có nòang thíu nữ đệp như treng
Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
Au ím nhìn anh không nóa neng …
-
02-02-2012, 01:00 AM
#205

Gửi bởi
Lâm Đệ
Hình ảnh tuyệt quá rồi còn gì .Ngay cả bánh cuốn bà Thầu cũng vào ảnh .Tôi xem mê mải. xem qua một lượt làm vài cốc rượu xong lại phóng to lên xem tỉ mỉ từng hình ,từng cảnh.Quá đã!
Kaka đúng là bậc thày về nghệ thuật xem ảnh hihi, ngày 9-1 hôm qua đúng là một ngày full-timed phê day kaka ạ
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
CLB cờ tướng Hải Phòng tất niên!!!
Đánh dấu