Kết quả 111 đến 120 của 605
-
11-02-2012, 04:14 PM #111
-
11-02-2012, 04:41 PM #112
Dự Đoán Kết Qủa Vòng 1
1 - Ng Thang Long 1 - 0 Tran Quoc Hiep
2 - Chu Tuan Hai 0 - 1 Ng Thanh Tung
3 - Duong Van Long 0,5 - 0,5 Ng Hoang Chien
4 - Nguyen Huu Nghi 0,5 - 0,5 Duong Dinh An
5 - Pham Van Huy 0.5 - 0.5 Le Viet Hung
6 - Ng Anh Tu 0,5 - 0,5 Dinh Quang Hung
7 - Mai Quy Lan 0,5 - 0,5 Ng Huy Tung
8 - Ng Hong Thanh 1 - 0 Thinh Van Trung
9 - Lai Thanh Trung 0 - 1 Nguyen Tien Cuong ( KS )
10 - Le Linh Ngoc 1 - 0 Tran Thu
11 - Ng Thanh Long 0,5 - 0,5 Ng Tien Cuong ( VSO )
12 - Vu Khanh Hoang 1 - 0 Nguyen Thanh Do
13 - Le Van Minh 1 - 0 Phan Anh Tuan
14 - Tran Ngoc Khanh 0 - 1 Trieu Thanh Tuan
15 - Cao Ba Thu 0,5 - 0,5 Ng Hien Giang
16 - Nguyen Van Tuan 1 - 0 Ng Viet Tuan
17 - Hoang Hai 1 - 0 Ng Dinh Hoang
18 - Ng The Tri 1 - 0 Vu Hong SonPhong độ là nhất thời,đẳng cấp là mãi mãi
-
11-02-2012, 10:12 PM #113
Ban Tổ Chức Giải Qúa Cung Pháo ImportLink Mở Rộng xin mời các Kỳ Thủ tham gia ngày mai đến sớm 15phut trước giờ Thi Đấu để chúng ta Tổ Chức Khai Mạc Giải.
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
11-02-2012, 11:43 PM #114
- Kỳ thủ trẻ đang lên Chu Tuấn Hải (Quang Trung)gặp Đại tá khét tiếng giang hồ Nguyễn Thanh Tùng (Tùng con) của IPL. Cuộc đối đầu giữa sức trẻ, tinh thần ham học hỏi và kinh nghiệm giang hồ lão luyện (Tùng từng 2 lần ngồi ghế đài chủ của Thăng Long Kỳ Đài với tổng cộng hơn 1 chục lần thủ đài). Với việc được đi Tiên, Hải sẽ cân bằng được cục diện?
- Mai Quý Lân (IPL) - Nguyễn Huy Tùng (Quang Trung):[/COLOR] Hai cao thủ trẻ đang lên. Lân Inter không chỉ là một Mod có giọng điệu riêng, rất duyên với các bài dịch, tổng hợp về chuyện làng cờ Trung Hoa mà còn là một kỳ thủ có sự nghiên cứu khá nghiêm túc về lý thuyết khai cuộc. Sức cờ của cả 2 được đánh giá ở hàng Trung Tá, đặc biệt là Tùng "chim chích" nay mới 21 tuổi, đầy triển vọng tiến xa nếu khắc phục được chút nhược điểm là tư duy máy móc với những lý thuyết đã học áp dụng vào thực chiến...
- Vũ Khánh Hoàng (tự do) - Nguyễn Thành Đô (AE): Hoàng Luhanhcodoc từng vô địch giải Vui Là Chính lần 2, kỳ nghệ thăng tiến rất nhanh (nay đã ở trình độ xấp xỉ Thượng Tá). Năm 2011, Hoàng từng bất ngờ vượt qua nhiều cao thủ để vô địch giải Kỳ Vương Tài Tử (vòng loại Kỳ Vương đất Bắc). Tuy còn rất trẻ, nhưng Hoàng đã có vốn liếng bản lĩnh giang hồ kha khá. Phía bên kia, Nguyễn Thành Đô đến từ TP miền Trung Đà Nẵng tuy ít giao du giang hồ nhưng cũng có thâm niên luyện tập chăm chỉ và đạt được một số thành tựu. Từ khi tham gia AE CLub và thi đấu ở một số giải thuộc diễn đàn, trình độ của Đô cũng tiến bộ nhanh, có nhiều ván đánh ngang ngửa với các Tướng Tá. Chỉ cần thêm một chút bản lĩnh, khắc phục điểm yếu tâm lý thì Đô sẽ là một nhân tố mới nhiều hứa hẹn của AE Club. Sức cờ của Đô ở hàng Trung Tá.
- Cao Bá Thu (AE) - Nguyễn Hiền Giang (VSO): Cả 2 đều từng là những cao thủ có hạng tại sới cờ Trung Tự, lực cờ dao động từ Trung Tá - Thượng Tá. Trong đó, Cao Bá Thu - tuyển thủ Anh Em 1 giành hạng Tư TLKĐ 2011 - từng được đánh giá thuộc nhóm nhất - nhì của tỉnh Phú Thọ, còn Giang "đơ" là "đại đệ tử" của danh thủ Vũ Huy Cường, kinh nghiệm trận mạc dày dạn như nhau.
Ngay vòng đầu đã thấy đầy hấp dẫn, chúc giải thành công tốt đẹp! [/B][/QUOTE]
Anh reporter phong nhieu ong lam trung ta thuong ta dai ta qua.Toan la .......thuong thoi.khong co gi dang noi ca
-
12-02-2012, 09:29 AM #115
"Trung Tá" hay "Thượng Tá" ở đây là đánh giá chủ quan của tôi, căn cứ vào những gì họ thể hiện qua hàng loạt giải đấu gần đây. Cách gọi ví von cũng là để khích lệ tinh thần phấn đấu của các anh em kỳ hữu, có ảnh hưởng gì tới sĩ diễn của bạn không vậy?
Xin lỗi tôi không biết bạn, chắc bạn là một "đại cao thủ" nhưng chỉ thích ẩn dật bằng cái nick ảo trên diễn đàn hơn? Nhưng cao đến mấy mà không tham gia các giải đấu để kiểm chứng, chứng minh trình độ thì người ta lại cứ tưởng mình chỉ là "lông gà, lông vịt" thì... Làm sao để người ta đừng bảo mình là "thùng rỗng kêu to". Cứ ngồi trên mạng này mà nói thì có khi bạn coi thường cả Tưởng Xuyên cũng được ấy chứ...
Sân chơi Thăng Long Kỳ Đạo ngày một mạnh lên, hấp dẫn hơn là bởi những con người thật đang tham gia tích cực vào phong trào chứ không phải bởi những "ông kễnh" chỉ biết chìm trong thế giới ảo để coi thường người khác mà không dám thể hiện mình giữa "thanh thiên bạch nhật" (xông vào các giải đi, chém các Tướng Tá đi, rồi tha hồi nói, khi ấy, tự nhiên lời nói của bạn hẳn sẽ rất có trọng lượng!)... Bạn ra mặt đánh với Tùng "con", Chiến "ếch xanh", Long "cận", Cao Bá Thu, Giang "đơ", Hoàng Luhanhcodoc... cho mọi người chứng kiến đi nào? Mà thôi, tôi chỉ giải thích một lần về những gì tôi viết, không rảnh rỗi đôi co thêm làm gì...
Mong rằng sẽ sớm được thấy một kỳ thủ (hẳn là phải trình cờ trên tất cả các Tá "thường" kể trên) "bằng xương bằng thịt" mới - người mang nick quyenkytien87 - tham gia sân chơi của Thăng Long Kỳ Đạo và thể hiện trình độ xem cao tới cỡ nào!Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 12-02-2012 lúc 03:31 PM.
-
12-02-2012, 10:21 AM #116
quyetkytien87 có phải là Quyền gà khjông vậy ?.
-
12-02-2012, 11:20 AM #117
chính là Triệu nhữ Quyền của Hồng Kông đấy,hehe. ông này chỉ đuợc cái nói thôi chứ có dám đánh bh đâu.
Mr Arsenal
Một ngày cũng nên nghĩa...
-
12-02-2012, 12:32 PM #118
Đây có lẽ là "kao thủ" Quyền thỉnh thoảng đánh cờ úp trên TLKD quán,em nhớ ko nhầm thì khi trước có ai đó khen bộ 3 tiềm năng Xe Pháo Mã - An Huy Lân của Imporklink thì "kao thủ" này nhẩy vào khoe thành tích đã từng đánh bại An và anh Lân,đá hòa với Huybk,đến bây giờ thì lại chê Tùng con,Chiến êck Xanh,Hoàng củ hành......... thì quả là 1 siêu "kao thủ"
-
12-02-2012, 03:28 PM #119
Cao thủ thật sự chả cần vỗ ngực khoe mẽ làm gì. Họ đối diện nhau trước bàn cờ và thể hiện trình độ thật sự. Họ luôn biết động viên khi đối thủ thua và biết dành những lời khen ngợi khi đối thủ thắng. Họ mau mắn thừa nhận một khi chiến thắng của mình đến từ may mắn (đối thủ sót nước nặng chẳng hạn) và họ không bao giờ nản chí mà cố công tìm ra những bài học cho mình sau những trận thua đích đáng...
Chưa hết, người cao cờ thì nhiều, nhưng không phải cứ cao cờ là được các kỳ hữu tôn trọng, vị nể đâu. Còn tùy thuộc vào phong cách, thái độ... Danh thủ Phạm Quốc Hương đủ cao cờ chưa? Nhưng anh không bao giờ dè bỉu người khác. Những giải nho nhỏ như Vui Là Chính (số đông người dự giải VLC lực cờ còn kém các Tá ở trên lắm), Hương cũng chịu khó theo dõi, rồi cùng anh em kỳ hữu bàn luận, phân tích chí tình, có chê "nước này thấp" cũng chả ai trách, vì Hương cao thật, lời chê phải khi ấy thật quý lắm!
Còn những người vỗ ngực tự xưng là "kỳ tiên" hay "kỳ thánh" gì đó bằng cái nick ảo cũng chỉ là tự dối mình thôi (ai lại đi tin anh là "kỳ tiên" cơ chứ?). Vô dụng!Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 12-02-2012 lúc 03:38 PM.
-
12-02-2012, 03:45 PM #120
TRiệu Nhữ Quyền thật của HK được mệnh danh là Kỳ vương Hương Cảng một thời, nhưng cũng chả dám xưng là "kỳ tiên" bao giờ. Tôi từng xem trực tiếp ông ấy thi đấu vài lần tại các giải quốc tế, thái độ luôn nhẹ nhàng và khiêm tốn, tôn trọng đối thủ!
Huy nên nói rõ (Quyền này là Quyền khác) kẻo người ta lầm ông Quyền họ Triệu (người thật ấy) không biết học tiếng Việt từ bao giờ, rồi tham gia TLKD chỉ để chê bai các kỳ thủ ta (thế thì oan cho bác Quyền Hong Kong quá)!Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 12-02-2012 lúc 03:51 PM.
Giải cờ tướng Quá Cung Pháo CLB ImportLink Mở Rộng( Cập Nhật Kết Qủa Vòng 1 tại trang 13)
Đánh dấu