Kết quả 251 đến 260 của 707
Chủ đề: Tượng kỳ tiếu lâm
-
05-10-2009, 03:33 PM #251
Cấp cứu
Phòng trực cấp cứu bệnh viện nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông:
- Làm ơn đến ngay! Tôi đang đánh cờ thì thằng con tôi đến nghịch, nuốt cả quân cờ vào bụng rồi!
Bác sĩ trực ghi địa chỉ rồi hẹn sẽ đưa xe cấp cứu đến ngay. Nhưng chỉ ít phút sau điện thoại reo, lại giọng ban nãy:
- Thôi, khỏi đến! Tôi đã mượn được cờ của hàng xóm rồi!
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
Gió đã thích bài viết này
-
05-10-2009, 04:26 PM #252
-
06-10-2009, 12:13 PM #253
Bao nhiêu mới tiếc
Hôm nay đánh cờ độ với gã lạ mặt. Bình thường thì rất điềm đạm nhưng khi bị mất quân hắn lộ rõ vẻ cay cú, sợ thua, mặt hằm hằm, cứ làu bàu suốt. Tôi bèn thầm nhủ thôi hết ván này cạch không chơi với đứa xấu tính nữa.
Chống đỡ không nổi hắn đành buông cờ chịu thua. Rồi không nói không rằng vừa xắn tay áo, vừa rút ra tờ bạc 500 ngàn mới cáu đưa tôi. Tôi ngơ ngác hỏi:
- Ơ, mình đã độ trước một ván 20 ngàn thôi, sao anh đưa nhiều vậy?
Hắn nhìn tôi đằng đằng sát khí, giọng hằn học:
- Đúng, nhưng tính tôi tiếc tiền, mất 20 ngàn thì không sao, chứ mất 500 ngàn tôi sẵn sàng làm mọi cách để đòi lại bằng được!Lần sửa cuối bởi sibachao, ngày 06-10-2009 lúc 12:17 PM.
-
06-10-2009, 05:36 PM #254
-
07-10-2009, 12:44 AM #255
... tôi làm Huấn luyện viên
Trong rạp chiếu phim tối om, tại một hàng ghế, có ông già ngồi giữa cậu thanh niên và cô gái trẻ.
Cậu thanh niên thấy cô gái trẻ đẹp, đang trong lúc mọi người tập trung xem phim thì cậu ta vòng tay sau lưng ông già, bẹo vào hông cô gái. cô gái giật mình quay sang nhìn ông già nổi cáu :
- Ông làm cái gì thế?
Ông già đang xem phim, tưởng cô gái đang hỏi nghề của mình, vừa xem phim vừa nói :
- Tôi làm Huấn luyện viên cờ tướng!
Cô gái ấm ức nhưng đành lặng im.
Một lát sau, chàng trai trẻ lại quơ tay qua sau lưng ông già, nhéo cô gái lần thứ hai. Lúc này cô gái ức quá, quay sang ông già với giọng bực tức :
- Này ông, bằng này tuổi đầu ông còn làm thế, ông có thôi ngay đi không?
- Thôi làm sao được, Các thế (cờ) của tôi bọn trẻ còn phải phục đấy.
-
07-10-2009, 08:43 PM #256
-
07-10-2009, 09:00 PM #257
Ván cờ lịch sử
Hôm bữa đi ra bìa rừng chơi thì thấy có hai con rùa đang ngồi đánh cờ. Tò mò lại gần xem thì thấy cả hai da nhăn nheo, chắc là già lắm rồi đây. Bàn cờ đang vào thế khai cuộc, hai cụ im lặng suy nghĩ đăm chiêu không hề cử động. Bèn đánh bạo hỏi:
- Chẳng hay hai cụ đang chơi vui hay chơi độ ạ?!
Cả hai giật mình nhìn lên. Một cụ đáp:
- Đây là ván chung kết giải vô địch toàn loài bò sát!
Tôi ồ lên thích thú:
- Thế ạ? Bò sát chắc phải đông lắm, sao chẳng có khán giả nào vậy?
Cụ kia đáp:
- Có chứ! Tụi nó từ thằn lằn cho đến cá sấu kéo đến xem rất đông!
Tôi ngạc nhiên nhìn quanh:
- Nhưng sao chả thấy ai vậy?
Cụ rùa tặc lưỡi:
- Nói thật với chú từ lúc chúng tôi bắt đầu chơi đến giờ ba đời tụi nó chết hết rồi!
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
Gió đã thích bài viết này
-
08-10-2009, 08:43 PM #258
Siêu máy tính thông thái
Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ AI (trí khôn nhân tạo), máy tính bây giờ không chỉ tính toán mà còn biết tư duy nữa, trên trời dưới bể cái gì cũng biết.
Hôm nay lang thang trên Internet tình cờ được giới thiệu siêu máy tính thông thái còn hơn thầy bói, nhìn mặt người là nói vanh vách về thân thế sự nghiệp. Bán tín bán nghi tôi bèn truy cập vào thử tài xem sao. Kết nối xong máy gửi thông điệp "Hello" rồi bảo tôi bật webcam lên cho xem mặt. Tôi làm theo, hồi hộp chờ đợi.
Khoảng 5 giây sau máy gửi lại kết quả: "Bạn tên là..., xx tuổi, đang ở Sài Gòn, Việt Nam." Tôi giật bắn người suýt lọt khỏi ghế, vì tất cả thông tin về tôi đều trúng phóc 100%!
Khi đã trấn tĩnh lại tôi thầm nhủ: "Hừm, chắc là nó dò IP rồi hack vô máy mình mới lấy được thông tin. Để mình thử lần này nữa là biết liền!" Lúc đó trong phòng có bố tôi đang đánh cờ với ông hàng xóm. Tôi bèn xoay webcam về hướng đó, hỏi máy tính hai người này là ai?
Mất chừng 10 giây sau là có câu trả lời: "Bố anh đang đánh cờ với một ông thầy giáo!"
Tôi cười khẩy, chắc mẩm máy đoán mò rồi, bèn đáp lại liền: "Nhầm rồi, chỉ đúng một nửa thôi! Bố tôi đang đánh cờ với chú hàng xóm, chú ấy là thợ điện. Còn bố tôi mới là thầy giáo!"
Ngay tức khắc tôi ngã ngửa người ra khi đọc câu trả lời của máy tính: "Không, anh mới nhầm đấy! Chồng của mẹ anh là thầy giáo. Còn bố anh mới là thợ điện!"
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
Gió đã thích bài viết này
-
08-10-2009, 09:37 PM #259
Đăng lại nhiếu quá
-
08-10-2009, 09:46 PM #260
ra mắt...
Cô gái tên Lan hí hửng về ra mắt bố mẹ người yêu, Tưởng mình là người đầu tiên được anh ấy dẫn về ra mắt.
Cô gái cùng chàng trai vừa bước lên thềm nhà, ông bố chưa nhìn đã cất lời từ trong nhà vọng ra :
Vân đó hả, lần trước bác về nhà cháu chơi, bác và bố cháu đánh cờ tâm đầu ý hợp lắm. Bố cháu đánh cờ giỏi thật, thắng cả bác nên bác ưu tiên bố cháu chọn ngày lành tháng tốt để 2 đứa cưới đấy!
Tượng kỳ tiếu lâm
Đánh dấu