Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
Vòng tới Nockten gặp Manchester Tada FC của Alex, nhắc đến thằng này mình lại nhớ tới giải cờ đôi Hải Phòng 2 anh em suýt vô địch... Đêm hôm đấy ở HP mình nhường không ăn xôi mang đến tận phòng ks nhường cho thằng em, lại còn chở nhau đi xem Backstreet boys ở sân Mỹ Đình, gặm ngô luộc, tán gái rồi ngồi chết rét trên khán đài cùng nhau nữa chứ ....chẹp chẹp, các cụ vẫn dạy câu này "chị ngã em nâng"... Anh em cùng ngành dọc với nhau cả ==> Sau vòng 36 Nockten sẽ là 39 điểm, các bác ở khu vực mâm xôi lưu ý nhé!
-Thấy chú em Alex nói vẫn còn mục tiêu phấn đấu nên không biết thế nào,thường thì người ta phù thịnh chứ ít ai phù suy nên có khi nó lại cho teo luôn đỡ ngắc ngoải để ốm lâu tốn thuốc.Tốt nhất là mình tự cứu mình,khả năng Nockten thắng vẫn có cửa sáng chứ làm gì phải ngại Manchester Tada FC đâu mà lo,bóng đá thì không có gì nói trước được như Bar vừa bị Chel loại đó thôi.