Kết quả 281 đến 290 của 541
Chủ đề: Cáo Chín Đuôi
-
12-05-2012, 03:50 AM #281
Hẳn là tổ chức săn Cáo
Mình bắt đầu thấy sợ dần rồi nha. Thợ săn ra mặt thì còn biết đường mà tránh, chứ lại tẩm ngẩm tầm ngầm thì chết
không biết đường nào mà lần.
Đừng nói là đằng ấy chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt chị nhà nghen
Anh 6789 thì khỏi thi luôn, đi thi tớ cũng ko cho đi ấy chứ, bởi vì anh ấy mà đi thì làm gì có chỗ nào chứa hết được số lượng "chị mày" đi cổ vũ cho anh ý đâu, rồi lại lên trang nhất Dân trí, rồi nổi tiếng, thế là tớ mất toi ông anh quý hóa. Chẹp !♥ Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời♥
-
12-05-2012, 03:51 AM #282
Nói nhỏ không "chị mày" lại nghe thấy
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
12-05-2012, 04:15 AM #283
-
12-05-2012, 04:26 AM #284
Gần hết thôi, chứ hết thì lại tai nạn quá
Ta ghét phải giả vờ khi một thằng đàn ông đang giở chiêu tán gái, thế cho nên biết đủ dùng thôi, khỏi phải giả vờ chàng ạ
Cơ mà chàng thích ta bắt được hết bài để về truyền kinh nghiệm lại cho chàng đi tán con khác à
Tối ngủ gậm giường đấy nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.♥ Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời♥
-
12-05-2012, 05:12 AM #285
-
12-05-2012, 02:32 PM #286
Ấy chết, bạn Cáo đừng nhắc đến đôi mắt ấy, đó là đôi mắt tớ sợ nhất trần đời này. Đừng có nói là dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt ấy mới lừ lên là tớ đã chui tọt vào xó nào rồi ấy chứ...
Ông anh nổi tiếng thì cô em phải mừng cho mới phải, mất đi đâu được ông anh mà lo...Mà chỉ e rằng số lượng " chị mày" được nhiều tiếng, nhưng chưa hẳn nhiều miếng. Người có tài mà không đem ra thi thố, e là Đát Kỷ vì tình cảm riêng mà thui thột nhân tài của Hải Phòng nhà tớ...Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
12-05-2012, 03:05 PM #287
Haizzz, em cũng là con gái mà, ích kỷ đúng thôi. Mừng thì mừng, nhưng lúc đấy ông anh lại có nhiều cái gọi là đáng quan tâm hơn cô em này rồi, mất đi một sự quan tâm là hụt hẫng cũng nhiều đấy ạ.
"Tiếng" hay "miếng" thì đấy cũng là chuyện của anh zai em, chứ em với anh cũng chẳng "xơ múi" được gìem không đi sâu
Nói về tài năng gì thì gì chứ em thấy ông anh em chỉ giỏi cái đanh đá bắt nạt người khác là không ai bằng
"Không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku biển hồ đầy"anh nhỉ
♥ Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời♥
-
12-05-2012, 04:02 PM #288
Cô bé cáo quen biết chưởng môn không lâu hơn tụi tớ,vậy mà hiểu ngài không thua gì ai, mới biết cô quá thông minh. Ấy vạy mà tớ mới chỉ khen ngợi vẻ đẹp quyến rũ mà thôi, vậy là tớ sai đến một nửa rồi...
Miệng cứ nói là không đi sâu, vậy mà cái gì cũng biết là sao? Cô đáo để vừa thôi, làm gì có ai chứng nhận là con gái thì được quyền ích kỷ chứ? Ích kỷ là nết xấu bậc nhất,cho cả giống đực và giống cái mà...Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
12-05-2012, 08:29 PM #289
Đôi khi nếu không ích kỷ thì những thứ trong tầm tay lại bị kẻ khác nẫng mất đấy anh zai ạ, mà lại còn mất đau mới chết. Con trai các anh thì ích kỷ với gia trưởng nó là cái ranh giới mong manh lắm, chả biết thế nào.
Trước giờ em toàn thấy anh khen em, chả thấy chê câu nào, đấy mới là cái sai nghen.
Em chỉ ăn ốc nói mò thôi, nào dám nhận là Biết Tuốt đâu, nếu mà cái gì cũng biết thì làm sao mất đuôi vì bị đàn ông lừa được. Thế mới biết vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mình đã Cáo đàn ông họ còn cao tay hơn. Chẹp ! Không tốt không tốt !
♥ Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời♥
-
12-05-2012, 09:40 PM #290
"...Sống trên đời cần có một tấm lòng biết bao dung...
Cái gì số nó mất thì không cách gì giữ nổi đâu mà, Ích Kỷ làm gì cho mang nỗi xấu hả Kỷ.
Cậu muốn tớ chê cậu gì chứ? Có vài anh em nói cậu là mặt mỏng,mặt thớt gì đó tớ còn chưa đồng ý, ngoài ra nhìn mãi tìm được điểm nào sơ hở đâu mà chê. Mà chê phụ nữ , theo tớ là một điều ngốc nghếch nhất có thể làm. Có gì thì nói xấu hoặc bình luận sau lưng là tốt nhất...Nhưng đúng ra là, chưa tìm được chỗ nào sơ hở cả.
Mà làm gì có ai là Biết Tuốt đâu, Biết Tuốt chỉ là nhân vật trang điểm cho Mít Đặc, và Mít Đặc mới là con người thật của con trai bọn tớ : Luôn luôn tò mò ,muốn khám phá điều mới lạ...Nhưng gặp Cáo ,không ai dám nhận là cao tay hơn ở TLKD này đâu.Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Cáo Chín Đuôi
Đánh dấu