Kết quả 721 đến 730 của 2066
Chủ đề: Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
-
17-05-2012, 01:24 PM #721
Hôm nay mình rất vui
Nhưng mà vừa làm chuyện mờ ám, xong bị phát hiện đành phải nói dốikhông biết có lộ tẩy không nhỉ ? Lộ là đi hẳn đến kiếp sau gặp lại luôn đấy chứ chẳng phải là mấy năm đâu nhé
Mình biết, mình biết là hôm đấy sẽ có đứa tức, đáng ra phải vác cái mặt mẹt của mình đến câng câng câng câng lên cho nó tức thêm, nhưng mình chỉ sợ sơ sẩy nó lại cho nguyên bộ nhá của mình get married với thổ địa, hay nói cách khác là "gần đất xa giời" thì còn đâu là nhan sắc. Huhu. Thôi cũng đànhCơ mà hôm nào sẽ bắt nó phải đền kem cho mềnh. Hị hị, nghĩ đến lại thèm rồi
Cứ lúc nào mình bị điên là mình sẽ ăn ăn ăn và ăn
socola và kem là sự lựa chọn số 1
Đã bảo mọi người ko vote nữa mà vẫn TOP 10 miss beat.vn cơ đấyCám ơn mọi người nhiều lắm, yêu mọi người lắm lắm lắm, yêu quá đi
:*
hôm qua BTC gọi điện hẹn chiều CN họp mặt các miss, hơi ngạc nhiên vì mình rút hồ sơ rồi cơ mà nhỉ. Thôi kệ, đi xem thế nào, tò mò muốn biết các miss trên ảnh với ngoài đời có khác nhau lắm ko
Với cả gọi là cũng có cái kỷ niệm thời trẻ
hí hí.
Nghĩ đi nghĩ lại câu chuyện hôm qua mà chết vì buồn cườitrên phương diện đùa cợt thì có thể đấy là câu chuyện vui, nhưng suy nghĩ nghiêm túc thì không hẳn là ko có lý và ko thể xảy ra. Ông bà có câu "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà". Haizzzz.
Thế nên chắc là chỉ có thể làm "phương án 2" mà thôi
Tự dưng lại nghĩ đến hai câu chẳng liên quan :
" Bỏ cả giang sơn vì tri kỷ - Ai ngờ tri kỷ thích giang sơn ". Hihi!Lần sửa cuối bởi Đát Kỷ ♥, ngày 17-05-2012 lúc 03:02 PM.
♥ Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời♥
-
17-05-2012, 06:57 PM #722
Đen đủi...hit
Sáng nay a Hữu đi thi, mình ra mở quán sớm. Tâm trạng đang rất vui vẻ....tưởng nay sẽ tươi sáng hơn hôm qua...ai dè. Rầm..cái a đi xe máy chở rõ lắm đồ vượt lên rùi hích phải đầu xe mình, thế là m ngã lăn ra đường....xót quá...
cái lap của mình..bị rơi bao nhiêu lần rồi..tình hình là phải mua ba lô thôi..
. May mà chân tay chả làm sao..à có bị xước tay và giờ đụng vào nước vẫn bị xót...giờ lại còn hắt xì liên tục...lúc đầu tưởng có bạn nào nhớ mình..ai dè..chắc bạn cúm lâu ngày không thấy, giờ đến hỏi thăm rùi .. hit
Nay onl với chị kysoai mới biết 2 bà ấy đang nói xấu mình, hỏi chị ú còn uh nữa chứ , như kiểu nói xấu mình là hiển nhiên ý. Dọa mình là phải mặc áo size xxl..mình mà mặc cái đấy, thêm cái đai thành váy luôn hờ hờ...Mai mình phải lên clb bon chen lấy áo mới được..hit..( nhiễm rồi đấy m ạ )Lần sửa cuối bởi maikoikoi, ngày 17-05-2012 lúc 07:18 PM.
-
17-05-2012, 08:00 PM #723
Nghe tả thôi cũng đủ thấy xót rùi... Ui cha, xót... ruột quá... koikoi đi lại phải để ý cao độ chứ. Hum...
-
17-05-2012, 08:11 PM #724
Sư fụ mà nhìn thấy Maikoi đi xe sẽ biết ngay vì sao cứ ngã xe suốt ngày thui ạ
. nhok đó đi ngoài đường hiên ngang như chỉ có mình ta cứ thế mà phóng, ai tránh cứ tránh, ai đâm thì đâm luôn một thể để đo xem đường có dài thật không ý mừ
.
@ Maikoi nhá : Đồng phục được phát cứ thế mà mặc. còn mặc thế nào tùy người mặc thôi, thành váy hay áo thì do em muốn mà
.
@ m nhá : lây bệnh cho người khác có phải là đáng tội lây truyền bệnh dịch không m , chỉ khổ thân bé koi than phiền như thế không biết có được hỗ trợ tẹo thuốc thang nào chưa.
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
17-05-2012, 08:47 PM #725
thích a Đoremon thế
lâu không gặp rùi ý
.
tình hình là hình như a Hùng 1 đống định tranh giành cái tên Đoremon của a hay sao ý, dạo này thấy sắp bằng a rồi ...
)
@mập ú:e đi thế bao giờ. hit. E đi hơi bị..cẩn thận đấy, tại a đó chở nhiều đồ đấy chứ..chẹp...chẹp...hit.
"@ m nhá : lây bệnh cho người khác có phải là đáng tội lây truyền bệnh dịch không m , chỉ khổ thân bé koi than phiền như thế không biết có được hỗ trợ tẹo thuốc thang nào chưa ." hiểu sai rùi nhé..hehe....truyền là truyền cái khác cơ..hit...cái từ hit ý...ú tỏ ra nguy hiểm há há.
Thôi xong...mình mình 1 kiểu đồng phục rồi....có anh nào muốn mặc đồng phục váy giống e không ạLần sửa cuối bởi maikoikoi, ngày 17-05-2012 lúc 08:51 PM.
Siêu thị dự án ... http://thanhphoduan.com/bds-ban/chun...yen-huy-tuong/
-
17-05-2012, 10:27 PM #726
Hôm qua cấu hình profile thế nào mà nó cứ báo lỗi mỗi khi đăng nhập, chán quá lập nick mới vậy
-
18-05-2012, 03:18 PM #727
"Chia tay đi..."
Ba chữ thật khiến lòng người ta nhói đau !
Đến với nhau bằng ba chữ, mà xa nhau cũng vì ba chữ...Hihi ♥
Suy nghĩ lung tung roàiXem phim nhiều quá đâm mụ mị hết cả
♥ Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời♥
-
18-05-2012, 03:21 PM #728
-
18-05-2012, 04:22 PM #729
Xem phim nhiều cũng "mụ" à !? Mình tưởng mỗi oánh cờ nhiều mới "mụ"
-
18-05-2012, 06:24 PM #730
Trời ơi sao mà bực mình thế không biết !
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ...
Thật không thể nào chịu đựng được.
Bị điên rồi.
Điên mất thôi !♥ Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời♥
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Đánh dấu