Kết quả 11 đến 20 của 21
Chủ đề: Xin lỗi em tại anh nghèo :(
-
31-05-2012, 12:47 AM #11
Nếu mình là anh chàng trong chuyện thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.Phải làm cách nào để vươn lên,thoát khỏi cảnh nghèo để xứng đáng với cô gái
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
-
31-05-2012, 01:28 AM #12
-
31-05-2012, 10:23 AM #13
truyện tự sướng,tự ti và tự kỷ quá
chả thấy tí thực tế nào cả
-
31-05-2012, 12:46 PM #14
Có lẽ cô gái đó trông đầu gấu nên chàng trai không chiến đấu... he he
Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468
-
31-05-2012, 01:06 PM #15
Vitsay cho anh em địa chỉ quán đó với.
Chắc nhiều người xin ra đó làm chân bưng bê đây.
-
31-05-2012, 01:10 PM #16
Báo cáo với bác, em đã tới nhà hàng đó xin làm việc không hưởng lương cách đây 2 tháng rồi và nhà hàng có dán thông báo đã đóng cửa vĩnh viễn vì hàng ngày có quá nhiều thanh niên, ông già, nam thiếu niên, nhi đồng đầu gấu đến gây sức ép để được ...vào làm việc không lương tại nhà hàng!
-
31-05-2012, 01:21 PM #17
-
31-05-2012, 01:22 PM #18
-
31-05-2012, 11:43 PM #19
[QUOTE=Minh Ngọc;219915]Vitsay cho anh em địa chỉ quán đó với.
Chắc nhiều người xin ra đó làm chân bưng bê đây.[/QU
Hình như quán này không tuyển nhân viên nữa hay sao ý anh Trí ạ. Mà anh đang làm bác sỹ không thích hơn bưng bê àPhùng Minh Tuấn
-
01-06-2012, 12:07 AM #20
Trong phim,truyện các tình huống lộc lá đến với những thằng cao ba nhá rất nhiều nhưng ngoài đời thì lại khác....
Phùng Minh Tuấn
Xin lỗi em tại anh nghèo :(
Đánh dấu