Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tán gẫu nào :X - Trang 21
Close
Login to Your Account
Trang 21 của 100 Đầu tiênĐầu tiên ... 1119202122233171 ... CuốiCuối
Kết quả 201 đến 210 của 998

Chủ đề: Tán gẫu nào :X

  1. #201
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,122
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi themgaidep Xem bài viết
    Từ ngày Kiếm Nhật quay trở lại diễn đàn, tôi luôn có tự hỏi không hiểu Kiếm Nhật bây giờ có phải là Kiếm Nhật ngày xưa không? Giọng văn, lời nói, cách thể hiện trên diễn đàn sôi nổi hơn, đáng yêu hơn ....nhưng tôi cảm thấy sự giản dị, mộc mạc.. . ngày nào của anh "bay đi ít nhiều".

    Anh Kiem Nhat ơi..............
    Sôi nổi hơn, gần gũi và dễ mến hơn, một sự thay đổi rất tích cực chăc đằng sau Kiếm Nhật phải có một bóng hồng nào đó rùi !

    Dạo này cũng thấy Trung cadan nhà mình yêu đời hẳn lên, nhiều lúc thấy hắn cười một mình có vẻ sung sướng lắm he he !

  2. #202
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hic anh Tuấn ơi em cũng muốn được như thế anh ạ
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  3. #203
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,122
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    hic anh Tuấn ơi em cũng muốn được như thế anh ạ
    Muốn được vậy phải máu lên chứ, cứ xông bừa vào, cùng lắm lao 10 em bị 5 em mắng, 3 em cho ăn tát, một em không nói gì và một em ngả vào lòng ta là đã thành công lắm rùi

  4. #204
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hóa ra là như thế hả anh? Thế nếu anh là em thì trong hai cô Cáo và Búp anh sẽ lao vào cô nào trước? Và theo anh cô nào sẽ tát và cô nào sẽ mắng?
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  5. #205
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,839
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Hóa ra là như thế hả anh? Thế nếu anh là em thì trong hai cô Cáo và Búp anh sẽ lao vào cô nào trước? Và theo anh cô nào sẽ tát và cô nào sẽ mắng?
    Thằng này đúng là ngày xưa các cụ nói chẳng sai? cái gì mà "có giăng quên hàm", "Tham bát bỏ khay", chỉ hỏi Cáo với Búp, tuyệt nhiên chẳng thấy em Mai kòi, Mập úl.... là sao???
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  6. #206
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hay còn có câu có mới nới cũ huhu. Đây là em đang lấy vị dụ ngẫu nhiên, chứ không hẳn là ý em như thế
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  7. #207
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    672
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đề nghị anh nhachoaloiviet ko còm men bên Nhật ký nhá, để viết nhật ký thoai. Bị mắng rồi kia kìa hic hic
    Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
    Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời

  8. #208
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    1,362
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    @ Cáo : Đứa khác nó khen ta chứ ta hy vọng gì ở nhà ngươi , hố hố .

    @ red : Tuần này huynh tiếp tục ra trận đấy nhé !!!

    @ Laotot : Cuối tuần ra quán chơi đeeeeeeeeeeeeeee !!!
    Anh đã cập nhật Trung nhé. Nhắn tin một dòng ngắn gọn vào lúc 0h30 AM thế này, em nghĩ mình hot bằng cô Cáo rồi phỏng? Nghĩ bài của mình ai cũng đọc như của Cáo phỏng?
    Lần sửa cuối bởi redtn2002, ngày 08-06-2012 lúc 05:39 PM.

  9. #209
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Đát Kỷ ♥ Xem bài viết
    Đề nghị anh nhachoaloiviet ko còm men bên Nhật ký nhá, để viết nhật ký thoai. Bị mắng rồi kia kìa hic hic
    Ơ tại tớ thấy mọi người cũng còm men có bị gì đâu? Sao tự nhiên bạn Cáo lại nhắc nhở chuyện bên kia ở bên này
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  10. #210
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi themgaidep Xem bài viết
    Từ ngày Kiếm Nhật quay trở lại diễn đàn, tôi luôn có tự hỏi không hiểu Kiếm Nhật bây giờ có phải là Kiếm Nhật ngày xưa không? Giọng văn, lời nói, cách thể hiện trên diễn đàn sôi nổi hơn, đáng yêu hơn ....nhưng tôi cảm thấy sự giản dị, mộc mạc.. . ngày nào của anh "bay đi ít nhiều".

    Anh Kiem Nhat ơi..............
    Kiếm Nhật vẫn như ngày nào thôi. Vẫn chăm lao động, yêu cờ tướng và gần gũi anh em. Hôm qua, sinh nhật TLKĐ 3 tuổi, vui và hạnh phúc trong tình bạn bè, nên có hơi "lộng ngôn" trên này là đi tăng 2...; Thực ra, lúc đó về TLKĐ uống cà phê là tăng 2 đó ạ, về nhà rồi, mệt quá. Tửu lượng kém, rất mệt, nên tắm xong, mệt quá, lăn đùng ra ngủ... (quên mặc quần áo, giống cáo..) (hehe...đùa Cáo chút thôi nha! Đừng giận anh). Em biết sai nên tự edit rồi ạ. Mọi người vẫn là bạn bè thân thiết của Kiếm Nhật. Mãi mãi như thế!! Chúc anh em sức khỏe.
    @vuminh999999: em sợ "Bà la sát" lắm ạ! Hắn vẫn lâu lâu bất ngờ xông đến kiểm tra em. Bóng hồng thì không có đâu anh ạ. Tự em thôi. Lâu lâu, nhìn trộm Cáo online, lâu lâu nhìn vào mắt BÚP (contact lens cũng hay), lâu lâu nhìn trộm má lúm của Eo Biển Xanh9x, thấy cũng vui và yêu đời hơn anh ạ!
    Cuối cùng, mong mọi người thương yêu em như ngày nào! Xin cảm ơn ạ!
    Lần sửa cuối bởi Kiem_Nhat, ngày 08-06-2012 lúc 07:25 PM.

Tán gẫu nào :X
Trang 21 của 100 Đầu tiênĐầu tiên ... 1119202122233171 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68