Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Quà Tặng Âm Nhạc - Trang 72
Close
Login to Your Account
Trang 72 của 100 Đầu tiênĐầu tiên ... 2262707172737482 ... CuốiCuối
Kết quả 711 đến 720 của 997

Chủ đề: Quà Tặng Âm Nhạc

  1. #711
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7,404
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tặng những người con gái đã ngang qua đời tôi...

    DĨ KỲ HỘI HỮU!!!

    Facebook: https://www.facebook.com/doan.h.binh

  2. #712
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    [QUOTE=huyenmapu;233172]L Dù trăm dặm hay ngàn dặm cũng sẽ về đến nhà
    ừ chắc cũng sắp đuợc về nhà rồi ,mình như đứa trẻ Tặng nhok New kid in town .Năm 1977 tôi nghe bài này ,ngỡ ngàng một mình nơi thành phố lạ ,nhớ nhà muốn khóc lên đuợc


  3. #713
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi huyenmapu Xem bài viết
    Tặng em yêu



    Đừng buồn nhé em hỡi, cuộc tình nào không luôn xót xa
    Một lần đã tan vỡ, để lại từng vết thương ôi sao thiết tha
    Từng chiều xuống anh vẫn ngóng chờ tình yêu sao đã phôi pha
    Phút cuối tiễn đưa cánh sao lưa thưa

    Đừng sầu nhé em hỡi kỷ niệm là cơn mơ buốt đau
    Từng giọng hát xa vắng, nhạt nhòa tình đã trao sao luôn khát khao
    Từng giọt nắng trôi hững hờ, gọi nhau trên lối đi xưa
    Nhớ nhé em, giây phút mặn nồng
    Khi nào có dịp tớ sẽ hát tặng Huyền bài này nha!
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  4. Thích huyenmapu đã thích bài viết này
  5. #714
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    672
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
    Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời

  6. #715
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Khi nào có dịp tớ sẽ hát tặng Huyền bài này nha!
    Huyền muốn được anh hát tặng Huyền bài này một lần nữa được hem

    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  7. #716
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài này tớ nghe lần đầu tiên mà Huyền.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  8. #717
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hôm nào anh cũng liều với em Huyền bài này xem sao

  9. #718
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,456
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    cuối tuần đứng ngồi chả yên,chạy ra chạy vô ngó xem sếp về chưa để chim cút

    tâm trạng máu chảy về tim làm mình nhớ tới 1 ả,ngày xưa ngồi sau xe toàn nghêu ngao hát cái bài này. ngày đấy thì thấy ghét,sau ko đèo nhau nữa mình lại mê bài này mới dị chứ chắc tại ngày xưa nó đưa mình nghe bản của thím Hiếu,nghe thều thào,như rỉ rách rót vào tai với mấy mụ teen.mình ghét kinh

    đến lúc nghe bản của Nam Khánh hát thì thấy mê chết được mời các thím nhà mình nghe cùng


  10. #719
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nghe bài này thấy " Hạ " không anh zai

    Lần sửa cuối bởi huyenmapu, ngày 02-08-2012 lúc 08:49 PM.
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  11. #720
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,838
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tặng Chuột bài hát này nhé

    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 25-07-2012 lúc 05:13 PM.

Quà Tặng Âm Nhạc
Trang 72 của 100 Đầu tiênĐầu tiên ... 2262707172737482 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68