Kết quả 41 đến 50 của 145
-
06-11-2012, 10:46 AM #41
Bây giờ chỉ ngắn gọn cho đàn ông chọn vợ có hai vế: Xinh + đần hoặc xấu + thông minh. Chứ có phải để lựa chọn thoải mái như các bác thống kê: đẹp 70%, thông minh 70%, giỏi nấu ăn 70%... cái gì cũng % theo tiêu chí, ý thích của mình đâu. Đơn giản có hai lựa chọn, đi cửa nào??
1. Xinh + ngu
2. Xấu + thông minh
P/s: Qúi vị đừng nói dối lòng và cứ kĩ càng bắt kèo này cho thật chuẩn nhé...Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 06-11-2012 lúc 10:52 AM.
-
06-11-2012, 10:55 AM #42
Tôi thà độc thân tự sướng
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
06-11-2012, 11:08 AM #43
Tôi đi cửa số 1 nhưng nghĩ kĩ lại có muốn vớt vát đi cửa số 2 cũng muộn màng mất rồi hehe Vô phúc cho đứa nào vớ phải mình lúc này ,chỉ hầu không cũng đủ chết
-
06-11-2012, 11:17 AM #44
Mạn phép chém vài câu trong topic của đàn ông tý: Những người chỉ có 1 nửa của cả 2 vế Xinh + Ngu - Xấu + Thông minh chắc chẳng có cửa lấy chồng nhỉ? (Xinh + Thông minh ế vì không tìm được ng tương xứng, Xấu + Ngu thì chả ma nào chịu rước)
Thật sự là tội nghiệp cho phụ nữ wa'!Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ
-
06-11-2012, 11:30 AM #45
Xinh + thông minh cũng chẳng đến tay mình
, xấu + ngu thì... nhanh chân next giùm
(chả ông nào chọn đâu).
Đàn ông lúc nào cũng chở che cho phụ nữ, cho nên có tội nghiệp cũng thường thôi
@cuonghanh: Nếu là đàn ông cô bắt kèo nào???Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 06-11-2012 lúc 11:35 AM.
-
06-11-2012, 11:31 AM #46
@ cuonghanh: Mấy ông tán gẫu cho vui nhà vui cửa mà bạn hiền, không ảnh hưởng thằng Tây thằng Mỹ nào đâu, anh hùng cũng chết với ải mỹ nhân thôi, hihi..
@ 6789: Làm người thiệt sướng, lựa qua lựa lại, kaka.. tôi chọn 1 trước hôn nhân và 2 sau hôn nhân nha bạn hiền, hihi..
-
06-11-2012, 11:34 AM #47
-
06-11-2012, 11:43 AM #48
A di đà phật. Nếu là đàn ông thì muội ế vợ chắc rồi huynh ơi vì muội chỉ mê mấy em xinh - thông minh - giỏi giang - khéo léo. Mà loại phụ nữ ấy hoặc là ở Viện Bảo tàng, hoặc là trên Thiên đàng may ra mới có.
Kèo huynh đưa ra ấy mà, chả khác mấy so với kèo bóng đá chỉ có 1 cửa (không cho người ta ăn cửa ngược lại). Nhưng mà xét về các dịch vụ Thẩm mỹ đang lan tràn ở cả Á - Âu - Phi (tốc độ phải nói là đè bẹp so với việc gia tăng các trường Đại học) thì muội tin là số đông sẽ theo huynh bắt kèo xinh - ngu đấy huynh ạ.
Tất nhiên bắt kèo là một chuyện, còn bắt có ăn hay không lại là chuyện khác. Huynh cứ yêu xinh - ngu đi, còn được yêu lại hay không, có lấy đc và hạnh phúc không thì có ông Trời sẽ trả lời thay cho huynh đóTiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ
-
06-11-2012, 11:57 AM #49
@cuonghanh: Anh chưa thấy ai cá độ mà win bao giờ
, nhưng đã đam mê nên cứ phải "xuống tiền" thôi.
Kết nhất câu này của ông anh kt027: với "cá sấu", chưa đi ngủ đã gặp ác mộng roàiLần sửa cuối bởi 6789, ngày 06-11-2012 lúc 12:01 PM.
-
06-11-2012, 12:02 PM #50
Hic em chả muốn lấy vợ xinh hay vợ thông minh gì đâu, nhường cho các huynh hết. Em chỉ cần lấy vợ Nhật thôi là được rồi.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
"Đàn ông chúng tôi đa số chọn xinh-ngu, hiền-đần"
Đánh dấu